Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Nguyện Mãi Bên Người - Chương 15

Cập nhật lúc: 2024-10-06 10:09:19
Lượt xem: 244

4

Dù không phải lần đầu cưới, nhưng lần này ta thực sự cảm thấy căng thẳng, đến nỗi xảy ra nhiều chuyện rắc rối.

Chẳng hạn, ta sắp xếp hai người để chuyển kiệu sáu người khiêng thành tám người, kết quả lại không hiểu sao thành mười hai người, mật vệ đến báo rằng bốn kiệu khác, trong đó có hai kiệu là người của đại cữu cữu ta, còn hai kiệu nữa chỉ là người được thuê không biết là ai.

Khó khăn lắm mới lừa dối xong khách khứa, vui vẻ đi cùng Thẩm Tri Lan uống rượu hợp cẩn, sau đó trải qua đêm động phòng hoa chúc, nha hoàn bên cạnh Thẩm Tri Lan đột nhiên lên tiếng: “Phu thê giao bái! Đưa vào động phòng!”

Không biết sao lại khiến Thẩm Tri Lan nhớ về chuyện gì, nàng cười mà nước mắt lại rơi, nhìn mà trong lòng ta chua xót, lại là bí mật khuê phòng, lại là những chuyện ta không hay biết!

Thẩm Tri Lan cuối cùng không cười nữa, ngẩng đầu nhìn ta, ta không thể kiềm chế muốn hôn nàng, nhưng lúc ngồi xuống lại bị kim châm vào mông.

Khi Thẩm Tri Lan hiểu ra tình hình lại bắt đầu cười, khiến ta tức đến nỗi đầu muốn nổ tung, không biết là ai chơi xấu.

Nhưng Thẩm Tri Lan đột nhiên đứng dậy, tháo bỏ phượng quan, nhẹ nhàng cởi bỏ y phục, ngã vào lòng ta.

Khoảnh khắc đó, ta có thể nhận thức rõ ràng rằng, Thẩm Tri Lan không ghét ta, ít nhất không ghét bề ngoài của ta.

Sau khi Thẩm Tri Lan gả cho ta, tính cách nàng vẫn không thay đổi chút nào, đôi khi ta cảm thấy như không phải nàng gả vào vương phủ, mà là ta gả vào tướng phủ, nàng dễ dàng nắm quyền hành trong vương phủ, thậm chí ngay cả quản gia đôi khi cũng mơ hồ không biết chủ nhân của mình thực sự là ai.

Đã cưới về rồi, còn có thể làm gì nữa? Kể từ khi cưới Thẩm Tri Lan, Thẩm tướng quân còn quan tâm đến việc đoạt quyền hơn cả ta, ông ấy và Tả Thừa tướng dường như mỗi ngày đều hừng hực khí thế.

Điều đáng nhắc đến là Vương phi thật đã tìm lại được, nhưng ca ca nàng là Vương phi giả nói rằng tâm Vương phi đã chết, bị kẻ bạc tình lừa dối một cách thê thảm.

Vương phi hỏi ta có phải trên đời này chỉ có Thẩm Tri Lan mới được không, ta không phủ nhận. Nàng nói nàng cũng rất thích Thẩm Tri Lan, sức sống mãnh liệt trên người nàng khiến nàng cảm thấy như vẫn còn sống.

Sức sống mãnh liệt còn mạnh mẽ thì chỉ là có thể gây sự mà thôi, ta thầm nghĩ trong lòng.

Nhưng nhìn Thẩm Tri Lan ăn uống rất ngon, ăn từng miếng lớn, đến khi thấy món mình thích, mắt nàng sẽ sáng lên, chưa ăn no sẽ nói chưa ăn no. Nàng rất thật, rất tự do, nàng thực sự đang tận hưởng từng ngày trong cuộc sống.

Sau đó, Thẩm Tri Lan bắt đầu nói chuyện phiếm với ta trên bàn ăn, có lúc vui vẻ còn đưa một lát gừng vào trong món thịt kho.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/nguyen-mai-ben-nguoi/chuong-15.html.]

Khi thấy ta ăn hết miếng gừng, nàng hiện lên nụ cười của kẻ chiến thắng.

Ta nói: “Miệng ta ăn gừng, đến khi hôn nàng cũng phải chịu chung.”

Nàng đáp: “Tối nay đi chỗ Vương phi được không?”

Ta lắc đầu: “Hôm nay là mùng bảy.”

Ta cuối cùng cũng có sự đồng cảm với các phi tần trong hậu cung, vào mỗi tháng vào ngày mùng bảy ta đều có chút nóng lòng đi tìm Thẩm Tri Lan.

Ta cũng hiếm có được lòng hăng hái, chỉ cần ta trở thành Hoàng đế thì không cần phải đếm ngày tháng nữa, cũng không cần phải để ý đến những người nữ nhân đã được đưa vào vương phủ này.

5

Ta cuối cùng cũng thành công đăng cơ lên ngôi Hoàng đế, nhưng không thể nào để nàng làm Hoàng hậu của ta. Đây là điều mà ta đã giao ước với Tả Thừa Tướng ngay từ đầu.

Thẩm tướng quân lại an ủi ta: “Nếu Bệ hạ còn muốn hoàng cung không thiếu người, thiếu của, thì vẫn là đừng lập Tri Lan làm hậu.”

Gia đình Thẩm tướng quân rất phóng khoáng, hạnh phúc mới là điều quan trọng nhất. Ta phong Tri Lan làm Quý phi, nàng vui vẻ không sao kể xiết, bởi nàng yêu thích được người khác gọi là Quý phi nương nương.

Ta cũng biết độc sủng trong hậu cung không tốt, nhưng trong hậu cung ba ngàn người thì sao? Ít nhất con của ta đều là chính thất. Dù ta có cố gắng thế nào, lời đồn vẫn cuối cùng đến tai Tri Lan, nhưng nàng vốn dĩ không để tâm.

Nhưng kể từ khi Tướng quân phu nhân vào cung thăm Tri Lan, mọi chuyện bỗng trở nên… thật tuyệt vời!

Cảm ơn người, nhạc mẫu! Chúc gia đình người ngày càng thăng quan phát tài!

Tri Lan nghe người khác gọi mình là Yêu phi, nàng lại quyết tâm khẳng định danh hiệu đó. Khác với các tiểu thư nhà quan khác, Tri Lan rất hoạt bát, thích ăn uống, vì vậy toàn thân nàng luôn toát lên sức sống rực rỡ. Da dẻ nàng láng mịn, tóc óng ả, dáng vẻ thì rất xinh đẹp.

Ai nấy đều nói Quý phi nương nương sắc nước hương trời, thực ra ta cho rằng không chỉ có vẻ ngoài, mà là sức sống và sự tươi vui từ bên trong tỏa ra.

Kể từ khi Tri Lan say mê làm Yêu phi, ta thật sự không thể chống cự nổi, dù nàng không phải hồ ly tinh, nhưng quả thật có chút tài năng trong người.

Nhưng nàng vốn không phải người kiên nhẫn, nhanh chóng từ bỏ, nói rằng không làm Yêu phi nữa, quả thực muốn khiến một quốc gia sụp đổ cần có sức mạnh kiên trì.

Loading...