Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Nguyện Mãi Bên Người - Chương 10

Cập nhật lúc: 2024-10-06 10:09:12
Lượt xem: 292

Ta không biết nương nương đã trả lời Hoàng thượng như thế nào, nhưng dưới ánh trăng, ta thấy ánh mắt thường không có sóng gợn của Hoàng thượng bỗng sáng rực lên.

Tất nhiên, việc ta làm Hoàng thượng sợ hãi trong đêm tân hôn đó không tính.

16

"Hỷ cô cô, người chuẩn bị đi đâu vậy?" Trưởng công chúa chớp chớp đôi mắt to, ôm lấy chân ta làm nũng.

Dung mạo của Công chúa giống hệt Quý phi, nỗi tiếc nuối vì không thể ở bên Quý phi trong thời niên thiếu nay đã được vơi bớt nơi Công chúa.

Ta bế tiểu công chúa xinh đẹp như ngọc lên, nói: "Mẫu thân của người bảo ta đi giúp việc, khi nào nô tỳ trở về sẽ ở bên người, được không?"

Công chúa chu môi, bộ dáng này đúng là phiên bản thu nhỏ của lúc Quý phi không hài lòng, ta vẫn kiên nhẫn dỗ dành rồi để nhũ mẫu của Công chúa đưa cô bé đi ngủ trưa.

Ta đã đồng hành bên Quý phi suốt hai mươi năm, khoảng thời gian đủ dài để tiểu nha hoàn nghịch ngợm như ta trưởng thành thành một đại cung nữ hữu dụng nhất bên cạnh Quý phi, làm việc gì cũng cẩn thận, khéo léo.

Lý ma ma thấy ta theo năm tháng ngày càng trưởng thành, chững chạc và quy củ, hài lòng vô cùng. Đến năm hai mươi lăm tuổi, ta quyết định không ra khỏi cung mà xin về quê.

Cung nữ đã hai mươi lăm tuổi thì có thể xuất cung. Quý phi cũng đã hỏi ta có muốn ra ngoài tìm một gia đình tốt để gả hay không, ta cười lắc đầu: "Nô tỳ đã nói, muốn ở bên cạnh nương suốt đời."

Công chúa không biết từ đâu có tin tức, chạy đến tìm ta khóc òa: "Con không muốn Hỷ cô cô đi!"

Nghe nói Công chúa sợ ta nói không đi là lừa dối, còn lén lút tìm Hoàng thượng khóc lóc năn nỉ.

Hoàng thượng không còn cách nào khác đành đến cung Quý phi hỏi thăm tình hình: "Hai người các nàng sao đều như vậy… Ngày xưa, ta với nàng, vì có Hỷ cô cô mà nàng đã làm mặt lạnh với ta."

Quý phi ngồi bên cạnh, vui vẻ gọt cam, thong thả nói: "Thế gian này chỉ có chân thành là khó được, Hoàng thượng chắc hẳn cũng hiểu chứ?"

Hoàng thượng nhìn ta đứng bên cạnh hỏi: "Quý phi nói như vậy, cô cô có ý kiến gì không?"

Ta đáp: "Thế gian này chỉ có chân thành đổi lấy chân thành."

Hoàng thượng trầm ngâm, lặp lại ba lần "Tốt", nét mặt vốn nghiêm túc giờ lại nhăn nhó vì Quý phi nhét vào miệng một miếng cam chua.

Quý phi bỏ cam xuống nói: "Cam này chua vậy sao? Vậy ta không ăn nữa."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/nguyen-mai-ben-nguoi/chuong-10.html.]

Nhìn cảnh này, ta đành nhắc nhở: "Nương nương, phải chú ý đến phép tắc."

Quý phi đành đưa khăn tay đến bên miệng Hoàng thượng, mặt mũi không vui vẻ: "Hoàng thượng, mau nhổ ra."

Nhưng Hoàng thượng lại nói: "Đã nuốt rồi."

Ta lặng lẽ lùi ra ngoài. Một là để hai người có thời gian riêng tư, hai là ta sợ không nhịn được mà bật cười.

Thực ra, trong hậu cung cũng không phải luôn yên bình. Trong vài năm đầu Hoàng thượng lên ngôi, các tướng quân luôn bị quy tội oan ức, sau này mới biết là do Quý phi được sủng ái. Ban đầu các tướng quân còn đắc ý, nhưng không chịu nổi việc thường xuyên bị tìm phiền, đành nhờ phu nhân vào cung một chuyến.

Phu nhân tất nhiên muốn thấy con gái được sủng ái trong hậu cung, nên không mấy để ý lời nói ẩn ý của tướng quân, lập tức mang theo vài cuốn sách nhỏ vào cung để truyền thụ kinh nghiệm cho Quý phi.

Ngẫu nhiên lúc đó, có vài phi tần ghen tị với Quý phi, truyền rằng Quý phi là yêu tinh, tinh thông ma thuật mê hoặc nam nhân, khiến Quý phi tức giận không thôi.

Quý phi nắm cuốn sách nhỏ phu nhân tướng quân gửi cho, đập bàn: "Nói ta là yêu phi, vậy ta sẽ cho các ngươi thấy yêu quái hành xử như nào!"

Và thế là danh hiệu yêu phi không thành hiện thực, nhưng Quý phi đã hoàn thành mục tiêu ba năm sinh hai.

Sau khi sinh một trai một gái, lời đồn cũng lắng xuống, ai cũng nhận ra vị trí của Quý phi vững như bàn thạch.

Dù sao giờ Hoàng hậu chỉ là Hoàng hậu, còn Quý phi có thể là Hoàng thái hậu trong tương lai.

Khi Quý phi vững mạnh, địa vị của ta cũng ngày một nâng cao, chỉ cần đi dạo trong cung là luôn có người lén lút nhét đồ vào tay ta. Ban đầu là tiền đồng, vàng lá, sau này thậm chí có một phi tần mặt mày hung hãn trực tiếp đeo cho ta một chiếc vòng vàng mười cân, ta nghĩ chắc ở thiên lao cũng chẳng có cái xích nào nặng như vậy.

17

Khi ta thành công đạt đến chức vị này, Hoàng tử thứ hai do Quý phi sinh ra được phong làm Thái tử.

Chưa nói đến việc ta thấy ngạc nhiên, Quý phi còn không thể tin được, nắm lấy Nhị hoàng tử ngắm nghía một hồi lâu: "Con à, con hãy nói cho mẫu phi biết, con đã làm thế nào mà thành Thái tử thế? Phụ hoàng con, ta còn chưa hiểu rõ ông ấy đã làm thế nào mà lại lên ngôi."

Nhị hoàng tử cũng ngơ ngác: "Chọn một trong hai có khó không?"

Công chúa lớn hăng hái chen vào nói: "Phụ thân con chỉ thích người xinh đẹp, có lẽ là vì vẻ bề ngoài thôi!"

Câu nói này thực khiến Quý phi không biết nói gì, nhưng bà cũng quả thật bị lý do này thuyết phục, dù sao Hoàng thượng cũng đúng là coi trọng ngoại hình, chỉ cần nhìn khuôn mặt Quý phi thì có thể ăn thêm hai bát cơm.

Loading...