Người yêu vô tri của Quái Vật - Chương 1

Cập nhật lúc: 2024-07-03 00:15:18
Lượt xem: 8

"Anh ơi~ anh à, đêm nay trời nhiều sao quá~ anh có nhớ em như vậy không?"

Giọng nói tinh nghịch đùa giỡn của cô vang lên trong căn phòng tĩnh lặng chỉ có ánh trăng từ ngoài hắt vào

-Tinh-

Tiếng tin nhắn vang lên, cô vội xem thì thấy 1 đoạn voice liền bấm nghe, bên kia là 1 giọng đàn ông có chút trầm nhưng có thể nghe ra sự yêu chiều trong đó 

"Tôi có thể nhớ em nhiều hơn thế đó cô ngốc à, muốn ôm em hôn em quá đi"

Khuôn mặt cô đỏ ửng vui vẻ cầm điện thoại ấn đi ấn lại mấy lần của cuộc hội thoại ấy rồi lăn lộn trên giường cười không khép được miệng 

"Aaaaaa giọng hay quá đi mấttttt"

Tuy đã là một khoảng thời gian yêu nhau gần 2 năm, chưa một lần gặp mặt, chưa từng thấy ảnh hay gì về người đàn ông này nhưng chỉ cần nghe giọng đã khiến cô vui vẻ cả ngày

Cô cho rằng cả 2 đang yêu xa nên hễ có gì là liền chia sẻ với anh

Những đoạn tin nhắn yêu thương cứ thế gửi cho anh

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/nguoi-yeu-vo-tri-cua-quai-vat/chuong-1.html.]

"Anh ơi, hôm nay bé ngã rùi, đau chân quá đi huhu chảy m.á.u luôn"

......

"Anh ơi em đói em đói, nhưng tiếc quá... Anh mà ở gần đây là cả 2 đi ăn rồi ha..."

......

"Anh có biết vì sao con bò lại tên con bò không? Chứ em không biết rồi"

.....

"Anh ơi em nhớ anh... Khi nào em mới có thể gặp nhau vậy huheo"

......

Mỗi lần như thế anh đều trả lời cô một cách dịu dàng điều này càng khiến cô yêu anh hơn, tuy chưa từng gặp mặt nhưng thi thoảng em lại nhận được những món quà có ghi biệt danh trong cuộc hội thoại là "Em bé đáng yêu"

Thi thoảng còn được anh gửi vài tấm ảnh body 6múi của mình, nên từ đó cô chấp nhận dù bị trap cũng không sao đằng nào cũng chỉ lỗ về tình cảm còn cái khác thì không

Bình luận

0 bình luận

    Loading...