Chạm để tắt
Chạm để tắt

Người Yêu Qua Mạng Là Ảnh Đế Ngọt Ngào - Chương 9.2-10.1

Cập nhật lúc: 2024-08-06 21:14:23
Lượt xem: 3,359

Anh vừa mới buông tay, Giang Mạn Ny đã lao đến kéo tôi chạy, vừa chạy vừa quay đầu lại vẫy tay: "Cũng có thể đổi bạn chơi theo cách này mà! Tống ảnh đế, hẹn gặp lại nhé!"

Tôi bị cô ấy kéo lên vòng đu quay, khoang chứa từ từ bay lên cao, Tống Dư Bạch vẫn còn đứng đó chưa kịp phản ứng.

Giang Mạn Ny che miệng cười: "Có phải là không ngờ tới tình huống này đúng không?"

Tôi thành thật gật đầu.

Giang Mạn Ny đột nhiên ghé sát vào: "Tiếc thật đấy, vốn dĩ tôi đến đây là để xào CP, không ngờ hoa đã có chủ rồi."

Câu nói động trời này khiến mí mắt tôi giật giật: "Giang tiền bối, livestream vẫn đang mở đấy..."

Giang Mạn Ny thản nhiên nói: "Không sao, không sao, coi như đây là lời đính chính luôn. Lúc tôi nhận lời mời, công ty đã sắp xếp như vậy, lúc đó tôi còn tưởng rằng mọi người cũng giống như tôi, đến đây để xào CP, tôi còn đang nghĩ ảnh đế mặt cũng thật là to, mời nhiều nữ nghệ sĩ như vậy đến đây để cạnh tranh.

"Mặc dù không muốn, nhưng mà tiền họ trả cao quá! Tôi thu dọn đồ đạc, nhanh chóng chạy đến đây, kết quả không ngờ là chúng ta đã hiểu lầm rồi. Tống ảnh đế hoàn toàn là vì em mà đến! Quả nhiên là hóng hớt chuyện người khác lúc nào cũng thú vị nhất! Ngọt ngào quá đi mất!

"Nhanh kể cho chị nghe chuyện tình cảm của hai đứa đi! Hai đứa quen nhau như thế nào vậy? Yêu nhau bao lâu rồi? Tiến triển ——"

"Giang tiền bối!" Tôi ngắt lời cô ấy, cố gắng kéo cô ấy về với thực tại, "Nếu như em nhớ không lầm, thì chúng ta đang quay chương trình hẹn hò đấy!"

Giang Mạn Ny nháy mắt với tôi: "Chương trình hẹn hò? Chị đang hỏi chuyện tình yêu của hai đứa mà! Có vấn đề gì sao? Hoàn toàn không có vấn đề gì hết!

"Nhanh kể cho chị nghe về chuyện tình yêu đầy sóng gió của hai đứa đi nào~"

Vì muốn hóng chuyện, cô ấy thậm chí còn đẩy cả người quay phim bên cạnh tôi ra.

【Cười c.h.ế.t mất, giống hệt tôi đang hóng hớt vậy.】

【Giang Mạn Ny là người phát ngôn của tôi trong giới giải trí à! Thẳng thắn quá đi!】

【Thẩm Ấu Ninh thật sự rất đáng yêu, mau khai báo chuyện tình cảm giữa em và ảnh đế đi!】

Tôi vắt óc suy nghĩ, cuối cùng nhìn vào ánh mắt mong đợi của Giang Mạn Ny: "Chuyện này... nói ra cũng không được phát sóng..."

Nhìn lại cuộc trò chuyện của chúng tôi, ngoài một số lời hỏi thăm thông thường, chính là một số thông tin bát quái trong giới.

Ví dụ như ai đó bí mật kết hôn, ai đó ngoại tình, ai đó sinh con, vân vân và vân vân.

Hoặc là chê bai chương trình truyền hình, bộ phim, tác phẩm điện ảnh nào đó.

Chuyện này bảo tôi nói như thế nào đây? Ai tôi cũng không dám đắc tội, ai tôi cũng không đắc tội nổi ...

[Bản dịch thuộc quyền sở hữu của bé Chanh - FB: Một Chiếc Chanh Vô Tree, chỉ được đăng tải trên fb và MonkeyD, những chỗ khác đều là ăn trộm nhé ạ~ đừng quên oánh giá pết Chanh 5 sao nhó, mãi iu mn]

"Không được phát sóng à ——" Giang Mạn Ny nói với giọng điệu đầy ẩn ý.

Tôi: "?"

May mà một vòng đu quay không lâu, rất nhanh đã hạ xuống mặt đất.

Lúc này, Giang Mạn Ny tung ra một tin tức: "Nghe nói Tống Dư Bạch có vợ chưa cưới ở quê, là do người nhà sắp xếp hôn ước từ bé."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/nguoi-yeu-qua-mang-la-anh-de-ngot-ngao/chuong-9-2-10-1.html.]

"Coi như là phần thưởng vì đã hóng chuyện, chị có thể chắc chắn với em, tin này là thật đấy!"

Tôi: "??"

Cư dân mạng: 【???】

Trong lúc tôi còn đang ngơ ngác, Giang Mạn Ny đã xoay người nhảy xuống khỏi khoang chứa.

"Này, Tống ảnh đế. Tôi trả Ấu Ninh lại cho anh đây!"

Tôi đứng dậy, bàn tay của Tống Dư Bạch không biết từ lúc nào đã đưa ra trước mặt tôi.

Bầu trời dần tối, ánh đèn đầy màu sắc chiếu lên người anh, khiến cả người anh như được phủ một lớp lụa mỏng, khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng kia lại toát lên vẻ dịu dàng vô hạn. Tôi nắm lấy bàn tay thon dài, khớp xương rõ ràng của anh, bước xuống khỏi khoang chứa.

"Em biết rồi!"

Tôi lặng lẽ mấp máy môi với anh: "Chồng chưa cưới."

10

Hôm đó, vừa mới xuống khỏi vòng đu quay, buổi ghi hình đã kết thúc.

Người đại diện đã đợi sẵn ở cổng công viên, thấy chúng tôi đã kết thúc, liền kéo tôi chạy.

"Sao mọi người đều thích kéo em chạy vậy?"

Người đại diện đẩy tôi vào trong xe: "Vì sao lại dùng từ "đều"? Còn có ai nữa?

"Bộ phim trước đây em đi quay ở trên núi có chút vấn đề, cần phải quay bổ sung một số cảnh, các diễn viên chính khác đều đã đến gần hết rồi, em còn không mau chạy đến đó, chẳng lẽ muốn để bọn họ đợi em sao?"

Tôi vội vàng lắc đầu, tôi có thể nhận được một vai nữ ba đã là không dễ dàng rồi, vẫn là nên nhanh chóng chạy đến đó quay bổ sung thì hơn.

Vội vàng đến mức, tôi thậm chí còn chưa kịp đưa Tống Dư Bạch ra khỏi danh sách chặn.

May mà cảnh cần quay bổ sung không nhiều, sau khi đến đoàn phim, chỉ cần quay hai phân cảnh lớn là xong.

Chỉ là vì có một cảnh quay đêm, nên lại phải đợi thêm một ngày nữa.

Đợi đến khi người đại diện đến đón tôi, cô ấy sờ sờ mặt tôi.

"Hay là em ở lại đoàn phim thêm vài ngày nữa đi?"

Tôi: "?"

Cô ấy thở dài: "Tự em xem hot search đi, quả nhiên đàn ông không có một ai tốt cả!"

Trong đầu tôi đột nhiên hiện lên câu nói của Giang Mạn Ny lúc trước.

Ôi chao, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, thì chắc chắn là đã có chuyện bất ngờ xảy ra rồi.

Loading...