Chạm để tắt
Chạm để tắt

Người Về Từ Ma Thâm Uyên - 5. Chín Tầng Tra Tấn Ở Ma Thâm Uyên

Cập nhật lúc: 2024-07-27 11:06:00
Lượt xem: 8

Vực sâu Ma Thâm Uyên gồm chín tầng sâu thẳm.

 

 

 

Bốn tầng vực sâu đầu tiên là nơi thi hành những trừng phạt cố định.

 

 

 

Tầng thứ nhất để thi hành hình thức trừng phạt nhiệt độ đối với tù phạm. Nơi này có đủ loại lửa của địa ngục và đủ loại băng tuyết đến từ ma giới. Tù phạm phải đến nơi này sẽ luôn bị hành hạ bởi nhiệt độ khi thì tăng vọt, khi thì hạ thấp. Đó có khi là những cái lạnh thấu xương, đông cứng len lỏi trong từng thớ thịt, khớp xương.  Đó có lúc lại là những cái nóng bỏng rát, không chỉ thiêu đốt xác thịt mà còn thiêu đốt luôn cả xúc cảm, linh hồn. Sự thay đổi đột ngột về nhiệt độ như thế khiến kẻ bị trừng phạt đau đớn đến khủng hoảng. Rất nhiều kẻ bị giam trong tầng thứ nhất của Ma Thâm Uyên đã trở nên điên loạn trước khi được thả ra.

 

 

 

Tầng thứ hai là nơi áp dụng hình thức trừng phạt về hình dạng. Nơi này có đủ loại cây cốt, cột trụ để treo tù phạm lơ lửng trong khi đón nhận đòn roi và đủ loại tra tấn khác nhau. Những kẻ bị hình thức trừng phạt này sẽ liên tục bị bẻ gập thân thể thành những hình thù khác nhau, bị rút gân, cắt xương,... Tù phạm phải chịu sự tra tấn khủng khiếp ấy cho đến khi hấp hối thì sẽ được phép thuật chữa trị cho hồi phục để tiếp tục chịu phạt cho đến khi nào mãn hạn thì thôi.

 

 

 

Tầng thứ ba là khu vực trừng phạt da thịt. Tù phạm sẽ bị đánh đập tàn nhẫn, bị hạ độc, bị chà đạp đến mức da thịt toàn thân đều bị thương tổn nghiêm trọng. Đau đớn, khổ sở của tù phạm sẽ mỗi lúc một tăng cho đến khi hết hạn bị trừng phạt.

 

 

 

Tầng thứ tư là khu vực để áp dụng trừng phạt nội tạng. Tù phạm cũng sẽ bị đánh đập tàn nhẫn, bị hạ độc, bị chà đạp nhưng mục đích là để gây ra nội thương, khiến lục phủ ngũ tạng đều bị hủy hoại. Tù phạm cũng sẽ phải chịu đau đớn khổ sở muốn sống không được, muốn c.h.ế.t không xong cho đến khi hết hạn bị trừng phạt.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/nguoi-ve-tu-ma-tham-uyen/5-chin-tang-tra-tan-o-ma-tham-uyen.html.]

 

 

Bốn tầng vực sâu tiếp theo là nơi thi hành những trừng phạt ngẫu nhiên.

 

 

 

Tầng thứ năm là nơi sinh sống của các loài gia súc và dã thú. Họ không chỉ bị gia súc chà đạp, hành hạ mà có nhiều lúc còn phải làm gia súc cho bọn chúng trả thù.

 

 

 

Tầng thứ sáu là nơi tù phạm bị tra tấn bởi đủ loại sâu bọ, bò sát và quái vật biết bay được thu thập từ nhiều nơi trong Ma giới. Những tù phạm bị giam trong tầng năm sẽ bị lũ sâu bọ, bò sát kia tấn công, tra tấn, trừng phạt bằng những cách của chúng. Sau khi trải qua trừng phạt ở nơi này, đa số tù phạm đều trở thành tàn phế, chỉ có thể di chuyển như một loài bò sát, hoặc là thân xác đã bị cắn xé đến tả tơi.

 

 

 

Tầng thứ bảy là nơi vẫy vùng của những quái vật dưới nước. Tù phạm rơi vào đây không chỉ bị vây hãm bởi nước, nhấn chìm và ngạt thở bởi nước mà còn bị những quái vật dưới nước vây lấy, tra tấn không ngừng.

 

 

 

Tầng thứ tám là lãnh địa của những quái vật khổng lồ. Bất cứ tù phạm nào bị giam vào đây đều chỉ là những món đồ chơi cho lũ ma quái đùa bỡn, hành hạ đến thân tàn ma dại, thần trí hoảng loạn.

 

 

 

Riêng tầng vực sâu cuối cùng cùa Ma Thâm Uyên, tầng thứ chín, là nơi khủng khiếp nhất, gây ra nỗi ám ảnh kinh hoàng nhất  cho tù phạm. Bởi vì nơi này là đáy sâu của Ma Thâm Uyên, là nơi rộng lớn nhất và là nơi áp dụng tất cả những hình thức trừng phạt của tám tầng vực tra tấn trên kia. Không chỉ vậy, mức độ trừng phạt ở nơi này còn tăng gấp chín lần so với những tầng bên trên.

Loading...