Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Người Về Từ Ma Thâm Uyên - Chương 16. Cố Ý Để Lộ Tin Tức

Cập nhật lúc: 2024-10-12 14:27:13
Lượt xem: 0

Dù đã được Tính Súc Nô chia sẻ bớt xúc cảm, dù biết là bản thân phải cố gắng chịu đựng, nhưng có nhiều lúc, Lâm Phi Bách đau đớn quá, khổ sở quá mà đã suýt có ý định buông xuôi. Có lẽ Tính Súc Nô không dám chuyển hết toàn bộ đau đớn của Lâm Phi Bách qua cho bản thân, một phần vì hiện tại sức lực của chàng ta đã rất yếu, khó lòng chịu đựng được toàn bộ. Nhưng nguyên nhân chủ yếu là bởi vì Tính Súc Nô hiểu được, một khi chuyện này lộ ra, thì việc chàng ta là bán tiên nhân linh sẽ không thể che giấu được nữa. Và như thế, đừng nói là có thể san sẻ nỗi đau cho Lâm Phi Bách, chỉ cần dấu ấn nô lệ vẫn còn tồn tại trên cơ thể của Tính Súc Nô thì chàng ta cũng sẽ gặp nguy hiểm. Lâm Phi Bách cũng dần nghĩ ra được điều đó, nên chàng vẫn luôn cố gắng chống chọi và chịu đựng đau đớn, không sử dụng năng lực thần kỳ mà Tính Súc Nô tặng cho.

 

Nhưng càng lúc Lâm Phi Bách càng cảm thấy khổ sở.

 

Nhục nhã.

 

Tủi hổ.

 

Lũ quái vật ma giới kia có lẽ đã được ai đó chỉ ấn ký hoặc đưa ra yêu cầu. Cho nên bọn chúng không chỉ đơn thuần là đánh đập, đ.ấ.m đá vào thân xác của Lâm Phi Bách nữa, mà chúng còn biết tra tấn tinh thần bằng cách dày vò tâm hồn và xúc cảm của chàng. Ban đầu, Lâm Phi Bách chỉ phỏng đoán thôi. Nhưng trong một lần Lâm Phi Bách đang bị nhấn chìm xuống tận cùng nhục nhã và tột cùng khổ sở thì chàng đã biết được phỏng đoán của mình là chính xác. Và điều đó lại giáng thêm một đòn nặng nề vào tâm trí của Lâm Phi Bách, khiến chàng hoàn toàn rơi vào địa ngục không lối thoát.

 

Lần đó, khi Lâm Phi Bách đang vật vã quằn quại thì gã quái vật đầy gai nhọn đã túm lấy tóc của chàng, giở đầu của chàng lên và cất giọng the thé:

 

- Này, thằng loài người, mày đừng oán hận bọn tao. Nếu không phải Dương công tử của Ngọc Long quốc bọn mày yêu cầu thì bọn tao cũng không tiện thực hiện những trò này một cách thoải mái và thỏa mãn như thế đâu.

 

Trong lúc Lâm Phi Bách sững ra thì một tên quái vật khác gầm gừ:

 

- Thằng ngu! Mày để lộ thông tin của khách hàng rồi kìa!

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/nguoi-ve-tu-ma-tham-uyen-rhvu/chuong-16-co-y-de-lo-tin-tuc.html.]

Gã quái vật đầy gai nhọn cười hềnh hệch:

 

- Mày mới là thằng ngu đấy! Chính khách hàng yêu cầu tao phải cho thằng này biết lai lịch của nó.

 

Gã nọ nghi ngờ:

 

- Mày có nói thật không đó? Tao còn thiếu tới mấy chục ấn ký nữa mới đủ để giảm án. Mày đừng có làm khách hàng nổi giận mà rút lại điều kiện, nếu không tao sẽ kéo mày cùng theo tao chịu tử hình đấy.

 

Gã đầy gai nhọn vẫn cười hớn hở:

 

- Thế mày tưởng tao không thiếu ấn ký à? Đây là yêu cầu mới nhất của khách hàng đấy. Nó sẽ tăng số tiền gấp đôi, nếu tao và tụi mày nói cho thằng này biết lai lịch của nó, để thằng này biết được nó đang bị ai trả thù. Hơn nữa, mỗi lần tra tấn thằng này thì phải dùng ma pháp giữ lại hình ảnh đó vào ma kính và dùng bồ câu gửi đến Ngọc Long Quốc cho hắn…

 

Lâm Phi Bách nghe lũ quái vật ma giới oang oang trò chuyện với nhau mà hai tai lại như có sấm sét đánh xuống, lùng bùng khiến chàng choáng váng. Dương Ngọc Hàn quả thật đã hận chàng đến mức mất cả lý trí rồi sao? Hắn lại còn dám bảo quái vật ma giới ma pháp giữ lại vào ma kính lại những hình ảnh bọn chúng tra tấn chàng? Bọn quái vật ma giới này vốn là tù phạm, lấy đâu ra ma pháp mà thực hiện yêu cầu vô lý đó? Lẽ nào Dương Ngọc Hàn còn có thể thao túng cả quản ngục ở nơi này hay sao?

 

Linh tính của Lâm Phi Bách lại một lần nữa chính xác. Gã quái vật đầy gai nhọn nói xong thì ngoái đầu ra ngoài cửa, cười hì hì, đon đả cất tiếng:

 

- Ta nói có đúng không, ngài trưởng quản ngục?

 

Từ ngoài cửa, một gã quái vật to béo hơn tất cả những gã quái vật là tù phạm nơi này đang đĩnh đạc bước vào. Gã ta là một tên quái vật bạch tuộc với những chiếc xúc tu nhầy nhụa. Tuy nhiên, chẳng ai ở Ma Thâm Uyên  dám tỏ ra khinh thường gã, bởi vì gã chính là trưởng quản ngục hiện tại.

Loading...