Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Người Về Từ Ma Thâm Uyên - Chương 12. Thân Thế Của Tính Súc Nô

Cập nhật lúc: 2024-10-12 14:20:57
Lượt xem: 0

Không biết phải an ủi Lâm Phi Bách như thế nào, Tính Súc Nô ngậm ngùi mím miệng. Ngay cả bản thân của chàng ta còn chưa thể tự lo liệu được cho chính mình thì còn biết phải làm sao để an ủi kẻ khác. Hơn nữa, chàng ta cũng không quá giỏi trong việc ăn nói. Lâm Phi Bách thì càng không có tâm trạng để nói chuyện. Tâm trí và cả tinh thần của chàng đều đang rất hỗn loạn. Không gian của căn phòng bệnh bỗng nặng nề chìm xuống trong im lặng.

 

Lát sau, khi bên ngoài vọng vào tiếng lao xao, Tính Súc Nô mới như sực tỉnh, mở lời:

 

- Chuyện đã như vậy, ta sẽ giúp ngươi giảm bớt đau đớn xuống một phần, nếu không, ta nghĩ là ngươi sẽ chẳng thể sống nổi quá hai năm ở cái nơi đáng sợ này đâu.

 

Lâm Phi Bách dù không muốn cũng không thể không thừa nhận điều mà Tính Súc Nô nói là đúng. Tuy nhiên, chàng vẫn chưa dám gật đầu đồng ý. Thứ nhất là vì Lâm Phi Bách không nghĩ ra được lý do vì sao Tính Súc Nô lại muốn giúp mình. Thứ hai, cho dù Tính Súc Nô có thật lòng muốn giúp, thì một nô lệ như chàng ta có cách nào để can thiệp vào những hành động của bọn tù phạm tàn bạo, man rợ ngay cả quản ngục chúng cũng không thèm để vào mắt kia chứ? Tính Súc Nô nói xong lời đề nghị vẫn không thấy Lâm Phi Bách có phản ứng gì thể hiện là đồng ý hay phản đối. Chàng ta có chút nóng vội, mắt không ngừng liếc nhanh ra cửa. Lâm Phi Bách cũng biết hoàn cảnh hiện tại của cả hai người bọn họ đang phải chịu sự giám sát của nhiều đối tượng, không dễ gì mới có cơ hội nói chuyện riêng với nhau như thế này một lần nữa. Tuy nhiên, Lâm Phi Bách vẫn phải cẩn thận hỏi lại:

 

- Ngươi làm sao có thể giúp được ta?

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/nguoi-ve-tu-ma-tham-uyen-rhvu/chuong-12-than-the-cua-tinh-suc-no.html.]

Tính Súc Nô nghe Lâm Phi Bách hỏi lại thì mừng rỡ. Nếu đã hỏi thăm, nghĩa là trong lòng đã có quan tâm. chàng ta bèn nhanh chóng giải đáp:

 

- Ta là bán tiên nhân linh ở Bạch Vân Lâm.

 

Lời ít ý nhiều, Lâm Phi Bách chỉ nghe bấy nhiêu là hiểu. Trong rất nhiều thoại bản ghi chép trước đây chàng đã từng được đọc, Bạch Vân Lâm là một tiểu tam giới ở cách xa Ngọc Long quốc, vốn là một khu rừng ở gần sát với tiên giới nhất. Vì thế, tiên khí và linh khí ở Bạch Vân Lâm rất dồi dào.

 

Tương truyền, chỉ cần có thể hấp thu được linh khí của Bạch Vân Lâm trong chín ngày là có thể thành tiên. Chính vì thế, đã có rất nhiều động vật, thực vật, đồ vật và cả con người đã từng liều lĩnh đến đây để mong muốn hấp thu linh khí mà có thể trở thành tiên. Nhưng linh khí ở nơi này quá mạnh mẽ, thân xác bằng xương bằng thịt của loài người không thể dung nạp nổi quá ba ngày đã chảy m.á.u thất khiếu mà tan chảy thành nước. Còn những thân thể không m.á.u không thịt của những loài không phải là người thì càng không thể chịu đựng quá một khắc và sẽ bị nổ tung. Tất cả t.h.i t.h.ể của bọn họ đều hòa vào linh khí của Bạch Vân Lâm, khiến nơi này càng thêm thâm u đáng sợ.

 

 Cho đến khi có hai vợ chồng loài người đã có thể cầm cự được tại Bạch Vân Lâm đến ngày thứ tám thì xuất hiện hai bán tiên nhân linh đầu tiên. Đó chính là hai thai nhi đang nằm trong bụng của hai người vợ trong số bốn người tìm được đến đây. Khi người mẹ không chịu nổi linh khí của Bạch Vân Lâm mà dần dần mất đi sinh mạng, cơ thể của họ vẫn còn cố gắng duy trì sự sống cho thai nhi trong bụng của mình cho đến ngày hôm sau. Điều đó cũng có nghĩa là hai đứa trẻ kia đã hấp thu linh khí của Bạch Vân đầm được chín ngày liên tục.

 

Vậy là sau khi t.h.i t.h.ể của hai người mẹ đã tan ra thành máu, hai đứa trẻ kia đã trở thành bán tiên nhân linh. Cả hai nương tựa vào nhau, cùng nhau tồn tại ở Bạch Vân Lâm cho đến khi trưởng thành. Sau đó, họ yêu thương nhau, kết thành vợ chồng và tiếp tục sinh con đẻ cái, tạo ra những bán tiên nhân linh thế hệ sau.

Loading...