Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

NGƯỜI TÔI THÍCH VẬY MÀ LẠI LÀ ĐỐI THỦ CỦA IDOL TÔI - C5

Cập nhật lúc: 2024-08-01 14:27:11
Lượt xem: 1,041

3.

 

Trước trận đấu, rõ ràng ai nấy cũng đồng ý phát triển trận đấu theo hướng hòa bình, vậy mà khi trận đấu thực sự bắt đầu, Chu Dịch Nhiên lại phát điên, ỷ vào ưu thế của tướng mình chọn từ trước mà đại sát tứ phương, căn bản không cho đối thủ cơ hội phát triển gì sất.

 

Nhưng đối phương cũng không dám lên tiếng chất vấn, chỉ đành nén giận bị Chu Dịch Nhiên xử hết lần này đến lần khác.

 

Trận tranh tài kéo dài chưa đến mười phút đã kết thúc, tôi chọn làm nhân vật hỗ trợ mất não đi theo Mạc Khinh Châu một đường, không làm mà vẫn có ăn.

 

Chu Dịch Nhiên không đợi giao diện kết toán nhảy ra đã tiện tay ném điện thoại qua một bên, khoanh tay trước n.g.ự.c liếc quanh bốn phía, bắt đầu mở miệng công kích bừa bãi.

 

“Với kỹ năng này của mấy người mà cũng đòi làm Vương giả hả? Bảo đi đánh rank Bạc còn chưa chắc đã thắng nữa là.”

 

“Lần sau có thể bớt mời mấy ngôi sao cách biệt đẳng cấp rõ như thế không? Đánh với mấy người như đánh với bot vậy, chả có gì hay ho.”

 

“Bản thân sao mà leo lên được rank cao vậy hẳn là tự mình rõ trong lòng nhỉ? Làm người thì sống chân thực chút không được à? Giả dối như vậy cho ai coi chứ?”

 

“Làm chuyện dối trá lâu vậy có phải coi đây là trình độ thật của mình luôn rồi không?”

 

“Máy đếm tiền ngưng hoạt động luôn rồi— Vì chả có đồng nào hết.”

 

Sau khi Chu Dịch Nhiên mắng xong bỗng hơi khựng lại, ánh mắt chuyển dời trong không trung, cuối cùng rơi lên mặt tôi, nhẹ nhàng gật đầu về phía tôi - người duy nhất ở đây được tán thành.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/nguoi-toi-thich-vay-ma-lai-la-doi-thu-cua-idol-toi/c5.html.]

Bạn đang đọc truyện của nhà Cam edit. Chúc bae đọc truyện zui zẻ nhaaa 🍊.

“Cô ngược lại còn khá chân thật, tuyệt nhiên không giở trò dối trá, trình độ của cô đúng là thứ mà rank đồng đánh ra được.”

 

“.....”

 

Cảm ơn, tuy rằng tôi được khen nhưng không mảy may thấy vui vẻ chút nào, còn cảm thấy hắn như đang giễu cợt tôi vậy.

 

“Trình độ hỗ trợ của cô kém xa với so với bạn game của tôi, trong cả quá trình cô chỉ đi theo một mình Mạc Khinh Châu, có từng liếc qua những đồng đội khác không?”

 

“....”

 

Mạc Khinh Châu nhẹ nhàng vỗ vỗ vai Chu Dịch Nhiên trấn an: “Cậu farm lính trên lane của tôi, hỗ trợ của tôi không cho cậu dùng, hai ta coi như hòa nhau.”

 

*Nói chung sẽ chia làm 3 tuyến đường chính (đường trên, đường giữa, đường dưới). Chọn tướng nào thì đi lane phù hợp với tướng đó, ở đây là nói CDN lấn sân đi farm lính trên lane của MKC.

 

Chu Dịch Nhiên khẽ cười một tiếng, quả nhiên không tiếp tục nói móc tôi nữa.

 

Nhưng tôi lại nhạy bén bắt được mấy chữ trong lời của Mạc Khinh Châu: “Hỗ trợ của tôi.”

 

Mặt của tôi lập tức đỏ bừng.

 

Chuyện này lẽ ra phải là chuyện rất đáng mừng, nhưng giờ phút này tôi lại chẳng thể vui nổi, trong lòng luôn dấy lên cảm giác hoang mang rối loạn.

 

Loading...