Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

NGƯỜI NHÀ ÔNG ẤY - Kết thúc

Cập nhật lúc: 2024-10-11 11:03:44
Lượt xem: 126

15. Mấy hôm sau, bọn họ chỉnh lại trạng thái, định khóc nháo tủi thân với mọi người.

Nhưng kế hoạch chưa thực hiện, con bé út đã tới.

Cô ấy ở trước mặt mọi người châm biếm anh trai chị dâu và Lý Trí Thượng:

“Các người còn không biết xấu hổ mà cắn lấy dì Văn Anh không tha?”

Rồi tự mình trước mặt mọi người đang chờ ăn dưa mà làm rõ:

“Tôi làm chứng, dì Văn Anh mười phần lương thiện chân thành. Lúc tôi cùng đường, bố đẻ mình, anh ruột mình đều không ngó ngàng gì tới tôi, chỉ có dì Văn Anh giúp đỡ tôi. Nhưng dì ấy ở nhà của tôi, mỗi ngày đều bị bố tôi tính kế, tôi khinh!”

Mọi người nghe xong, há hốc miệng kinh ngạc.

Từ đó cực lực lên án và tránh xa những lời tố khổ của nhà ông Lý, cũng dần dần không qua lại với bọn họ nữa.

Lý Trí Thượng bị ép buộc phải xin lỗi tôi.

Ông ta nước mắt nước mũi đầm đìa, cầu xin tôi nể mặt mũi của ông ta mà tha thứ.

“Từ giờ trở đi, hai đứa con trai tôi và tôi sẽ đoạn tuyệt quan hệ”

Tôi cười phốc ra tiếng:

“Ông nghĩ mình là ai vậy? Lời xin lỗi của ông, không đáng giá 1 xu”

“Các người là người nhà, chút tiền này sao có thể phá vỡ quan hệ được?”

Chúng tôi lại tiếp tục như vậy đến mười mấy hôm sau, nhà lão Lý cuối cùng đều chịu không nổi.

Mười mấy vạn thuận lợi được gửi tới thẻ của tôi.

🥰Chỉ thích đi chơi - Gặp bạn khắp nơi
🥰 Truyện được đăng tải FULL ONLY trên page MonkeyD và FB PAGE: Chỉ thích đi chơi - 只能去玩. Các page đăng truyện khác đều chưa được sự cho phép của nhà mình.

Tôi cũng đã sớm dọn ra khỏi nhà lão Lý.

Khi biết được lão Lý do tinh thần bất ổn mà bị xe đâm, hiện giờ đang hôn mê bất tỉnh,

Là lúc tôi đang chơi mạt chược với chị em mình.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/nguoi-nha-ong-ay/ket-thuc.html.]

Mọi người nghe thấy chuyện này, đều nhất loạt đồng lòng:

“Đúng là báo ứng”

“Ông ta còn định chiếm hết sức lực tiền của của bà, giờ thì biến thành người thực vật luôn rồi”

Chúng tôi vừa cười vừa nói, mắng chửi ông ta xong lại tiếp tục ván mạt chược của mình.

Trên đường về nhà, tôi chầm chậm suy tưởng.

Cuối cùng cũng hiểu rõ.

Người sống một đời, bất luận ở tuổi nào, cũng không nên cưỡng cầu tình yêu

Bố mẹ yêu hay không yêu mình cũng không sao

Chồng yêu hay không yêu mình cũng không sao

Con cái yêu hay không yêu mình cũng không sao

Tự mình đối xử với bản thân như thế nào, mới quan trọng

Cuộc sống phong phú đầy màu sắc, tinh thần độc lập tự chủ, bên cạnh có các chị em có thể trợ giúp,

So với việc đoán xem yêu hay không yêu mơ mơ hồ hồ quan trọng hơn nhiều.

Tôi của bây giờ, có tiền có thời gian, thân thể khỏa mạnh, lại không bị đàn ông hay con cái cháu chắt liên lụy.

Quả thật là quãng thời gian hạnh phúc nhất đời người.

Đến khi tôi già đến mức không thể hoạt động nữa thì sao?

Mười mấy năm vui vẻ, với mười mấy tháng khổ đau

Cái nào quan trọng hơn, tôi vẫn còn phân biệt rõ ràng!

(Hoàn)

Loading...