Chạm để tắt
Chạm để tắt

NGƯỜI GIẤY VỀ CỬA - Chương 7 - Hết

Cập nhật lúc: 2024-08-09 11:17:17
Lượt xem: 777

[Bạn có ảnh không, đưa ra đây, còn không thì chỉ là tung tin đồn thôi sao?] 

 

Truyện do Mễ Mễ-Nhân Sinh Trong Một Kiếp Người edit, chỉ đăng tại Fb và MonkeyD.

[Đúng vậy, có người đăng video lên weibo, cậu xem đi.] 

 

[Tôi có đọc qua, Văn Nhân nhất định là đang nuôi một tiểu quỷ, tôi có biết một ít về phương diện này!] 

 

Những người khác tuổi cũng không lớn lắm, đối với chuyện này cũng không có ấn tượng gì. 

 

Tôi không quan tâm, nói tiếp: “Về những chuyện tiếp theo, mọi người có thể lên mạng tìm một chút. Tôi tin rằng sau khi tôi nói ra chuyện này, sẽ càng có nhiều bằng chứng.” 

 

Những kẻ cố bắt cóc tôi về mặt đạo đức không thể nói gì để phản bác. 

 

Nhưng người bị người ta không chú ý, Văn Nhân lên tiếng: 

 

“Vậy cô so với tôi tốt hơn bao nhiêu? Kiều Thần Ca, cô không phải là ghen tị tôi nổi tiếng hơn cô, danh tiếng tốt hơn cô sao? Hơn nữa, cô so với tôi về kỹ thuật diễn, ngoại hình rõ ràng không kém gì, nhưn cô cũng không thể tiến lên được!" 

 

Tôi uống một ít sữa đậu nành để nhuận giọng: "Đừng tưởng rằng ai cũng giống như cô, cô thật sự cho rằng tôi không ổn vì cô đã lấy đi vận may của tôi? Văn Nhân, hỏi tiểu quỷ của cô đã lấy đi thứ gì của tôi?" 

 

Đồng tử của Văn Nhân co rút lại, cô lập tức đứng dậy: 

 

"Cô vậy mà... cô tung sát khí để giấu trời qua biển*!" 

 

(Giấu trời qua biển: kế đầu tiên trong 36 kế, xuất phát từ việc một vị tướng bày mưu để khiến vua Đường Thái Tông không nhận ra ông đang vượt biển trên đường viễn chinh.)

 

Tôi lạnh lùng nhìn cô ta: "Văn Nhân, cô làm điều ác phải chuẩn bị gặp báo ứng, cho dù không đánh chủ ý vào tôi cũng không được mấy năm." 

 

[Có ý gì? Chẳng lẽ vì Văn Nhân làm hại Kiều Thần Ca nên cuộc sống của cô không được tốt sao?] 

 

[Không phải, chắc có lý do khác.]

 

Văn Nhân nhìn tôi hơi thở hỗn loạn, sắc bén hỏi: "Vậy tại sao cô lại như thế này! Vận mệnh của cô tốt như vậy, tuyệt đối không thể nào!" 

 

Tôi nhìn cô ta với ánh mắt đầy thương hại: "Văn Nhân ơi là Văn Nhân, cô vì cái gì mà nghĩ rằng cô và huyền sư đằng sau cô có thể nhìn rõ mệnh cách của tôi. Việc tôi có muốn nổi tiếng hay không đều là do tôi nghĩ. 

 

Nhưng là cô, tôi khuyên cô nên trở về sớm chút, mơ nhiều hơn về việc trở thành ảnh hậu của mình đi.

 

9.

 

Văn Nhân hoàn toàn phát điên, cô ta bị bắt đi giao cho các bộ phận liên quan để điều tra, mà danh tiếng của tôi chỉ trong một đêm đã xoay chiều. 

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/nguoi-giay-ve-cua/chuong-7-het.html.]

Có người hỏi tôi có chắc lần này mình sẽ nổi tiếng không, tôi trả lời: 

 

[Tôi chỉ ở đây để bảo vệ tài sản hợp pháp của mình.]

 

Sau đó, tôi gửi tin nhắn riêng cho từng người từng bị Văn Nhân hãm hại, nói với họ nếu muốn phá giải thì có thể liên hệ với tôi. 

 

Vận may của những người này đã bị Văn Nhân làm tổn hại quá nhiều, cho dù tiểu quỷ này có bị gi. ế. t, Văn Nhân có bị phản phệ đến ch. ế. t, vận may cũng khó có thể quay trở lại với bọn họ. 

 

Nhưng thật trùng hợp, pháp mạch của gia đình tôi lại có thể làm được điều đó. 

 

Tôi có thể rút bớt âm đức của Văn Nhân, bao gồm cả những thứ đã tích lũy từ kiếp trước, để bổ sung cho những người đang đau khổ này. 

 

Rất nhiều người đã liên lạc với tôi, nhưng cũng không ít trong số họ đã qua đời. 

 

Những người này đưa tất cả những gì Văn Nhân làm lên mạng, cùng lúc trong mười hot search, thì đã có tám lượt về Văn Nhân. 

 

Văn Nhân không chỉ cố gắng đánh cắp vận may của họ, mà còn đ.â.m sau lưng họ, châm ngòi ly gián, sau đó trở nên hoàn toàn vô hình. 

 

Lúc đầu, người hâm mộ của Văn Nhân còn phát cuồng trên tài khoản weibo của tôi và gửi tin nhắn riêng để xúc phạm tôi. 

 

Nhưng chẳng bao lâu, Văn Nhân đã bị bới ra những chuyện xấu hổ. 

 

Thứ 3, lừa dối nhà tài trợ tài chính, quy tắc với người mới, đủ thứ chuyện xảy ra không ngừng nghỉ. 

 

Mà bản thân cô ta đã biến mất hoàn toàn, và không ai biết đã đi đâu. 

 

Tôi ngồi ở nhà bấm ngón tay tính toán, nhận ra Văn Nhân chỉ còn sống được vài ngày nữa. 

 

Cô ta đã làm quá nhiều chuyện ác, phản phệ lại mạnh, người này ch. ế. t là chuyện không phải nghi ngờ. 

 

Người đăng bình luận trong buổi phát sóng trực tiếp ngày hôm đó cũng đã bị phát hiện, đó là một tài khoản chưa từng tồn tại. 

 

Cư dân mạng không biết đó là ai, nhưng tôi biết. 

 

Đó là chú Trần. 

 

Không có biện pháp, người giấy cũng thích lướt Internet. 

 

Sau này nghe tin Văn Nhân qua đời, khách nam nhờ người hỏi tôi: " Kiều đại sư, Bà chủ Kiều, nếu tôi cắt bỏ mũi thì có tốt hơn không? Nếu không cắt bỏ thì tôi có c.h.ế.t không?" 

 

–Kết thúc–

Loading...