Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Người Đến Sau Mới Là Người Chiến Thắng - 17

Cập nhật lúc: 2024-10-02 21:17:07
Lượt xem: 49

31.

 

Sau khi giành được cúp quốc nội, đội của Lục Tinh Triệt sẽ đại diện cho khu vực Trung Quốc tham dự giải đấu Thế giới.

Mặc dù đã lọt vào giải đấu Thế giới, nhưng trong vài năm gần đây, hạng của các đội tuyển Trung Quốc tham gia giải luôn ở vị trí thứ hai mươi đổ về sau.

Điều này đồng nghĩa với việc các đội tuyển gần như không thể qua nổi vòng đấu đầu tiên, ví dụ điển hình nhất là đội của Chu Uyên những năm trước vẫn luôn bị các đối thủ ở khu vực Âu - Mỹ bỏ xa.

Trước khi đội của Lục Tinh Triệt bước vào giải đấu, các phương tiện truyền thông nước ngoài đã dự đoán xác suất giành chiến thắng của họ là 0.93%.

Dữ liệu này nghe thì có vẻ ngớ ngẩn, nhưng đó là sự thật không thể chối cãi.

Cư dân mạng cũng có ít người đem số liệu này ra trêu chọc bọn họ.

Nhưng dù sao đi nữa cũng là đội tuyển đại diện nước nhà, ai cũng sẽ giành chút thời gian cổ vũ cho bọn họ.

Dù số lượng người xem giải đấu fps đang giảm dần, dù thời gian diễn ra trận đấu là các buổi tối theo giờ Anh, và dù không ai thực sự quan tâm đến những tiếng reo hò, nhưng câu cổ vũ "Đội tuyển Trung Quốc là số 1!! Cố lên cn-fps!!! vẫn vang vọng khắp các nhà thi đấu.

Điều này có lẽ cũng chính là ý nghĩa của thể thao điện tử.

Chúng tôi rồi sẽ có lúc ngã xuống, có lúc phải đối diện với thất bại, có lúc bị đóng lên cột mà sỉ nhục.

Nhưng chúng tôi sẽ không bao giờ từ bỏ.

Dù những kí ức đó được tạo thành từ tiếc nuối, chúng tôi vẫn sẽ chiến đấu đến phút cuối cùng.

Có một đoạn ghi âm mic của các thành viên trong đội được đăng tải và trận chiến cuối cùng, đó là trận chiến sẽ quyết định bọn họ có vào được vòng tứ kết hay không.

Thời điểm ấy bọn họ bị dẫn trước.

Đối thủ tấn công mãnh liệt, bọn họ liên tục rơi vào thế hiểm.

Lúc đó, một thành viên trong đội đã nói: "Tao thấy mình thắng không nổi đâu."

Mọi người đều im lặng một lúc.

Sau đó tay b.ắ.n tỉa của đội lại tiếp lời: "Ừm, dù sao thì tới đây là đã tốt lắm r..."

Thế nhưng Lục Tinh Triệt lúc này lại cắt ngang lời của cậu ta: "Nhưng biết đâu chúng ta sẽ thắng?"

Lỡ chúng ta thắng thì sao?

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/nguoi-den-sau-moi-la-nguoi-chien-thang/17.html.]

Đến đây rồi mà từ bỏ thì có tiếc không?

Thực sự muốn dừng chân tại đây sao?

Những người khác, sau nửa phút im lặng, đều nhao nhao thay nhau nói.

Ai muốn thua nào, tao không muốn, mày muốn không?

Vậy nên hãy cố mà thắng, chơi một trận thật trọn vẹn, phải chơi cho đối thủ nể phục, thừa nhận mình.

Tay b.ắ.n tỉa cứ như được bơm thêm m.á.u gà, dưới sự chỉ huy của Lục Tinh Triệt, sự hy sinh của đột kích, và cú ném l.ự.u đ.ạ.n của tiên phong đã tạo nên một cú trở mình huyền thoại của bọn họ.

Tối hôm đó, nhà thi đấu đều bị bọn họ thuyết phục, ai cũng hoan hô chúc mừng cho chiến thắng của đội Lục Tinh Triệt.

Đó là lần đầu tiên sau sáu năm, đội tuyển Trung Quốc tiến vào vòng tứ kết.

Mà huyền thoại thuộc về bọn họ, vẫn đang được tiếp tục viết nên.

 

32.

Trong trận tứ kết, bọn họ đánh bại một đội tuyển huyền thoại của Âu - Mỹ.

Trong trận bán kết, bọn họ đánh bại đội vô địch thế giới năm trước một cách đầy ấn tượng.

Mọi người đã quá lâu, quá lâu rồi không được cổ vũ cho đội nhà tại vòng bán kết.

Ngày càng nhiều người dậy giữa đêm để xem trận đấu.

Ngày càng nhiều người mở ra trò chơi mà họ đã bỏ quên từ lâu.

Thậm chí, có rất nhiều khán giả nước ngoài bắt đầu ủng hộ đội của Lục Tinh Triệt và đồng đội.

Ai mà không muốn chứng kiến sự ra đời của một huyền thoại?

Ai mà không muốn thấy vị vua cũ bị lật đổ khỏi ngôi vương?

Tiếng cổ vũ của khán giả càng ngày càng lớn.

Vào ngày thi đấu chung kết, vì lẽ đó, toàn bộ nhà thi đấu đều là băng rôn ghi tên của bọn họ.

 

Loading...