Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Người Đến Sau Mới Là Người Chiến Thắng - 15

Cập nhật lúc: 2024-10-02 21:16:33
Lượt xem: 68

27.

Chu Uyên và đội của anh ta tiến vào chung kết thế giới, như thường lệ.

Các đội tuyển trong nước cũng bắt đầu thời gian nghỉ giữa các giải đấu.

Đội của Lục Tinh Triệt cũng không nằm ngoài ngoại lệ.

Cậu ấy nhốt mình trong phòng tập luyện suốt mấy ngày vừa qua.

Sau hôm đó, tâm trạng của cậu ấy có chút khởi sắc, nhưng dù sao vấn đề của mình chỉ có dựa vào mình mới giải quyết triệt để được.

Con đường mà cậu ấy đặt chân lên phải là do chính cậu ấy quyết định.

Một ngày nọ, sau khi cậu ấy nói chuyện thật lâu với huấn luyện viên, tôi đang ngồi ngoài ban công ngắm sao thì cậu ấy bước tới.

"Em sẽ chuyển sang chơi support."

Điểm tương tự của Lục Tinh Triệt và Chu Uyên là ở chỗ, cả hai đều cùng chơi vị trí đột kích, hầu hết mạng địch thu về đều đến từ vị trí của đột kích.

Trong khi đó nhiệm vụ của support lại là dọn dẹp hậu quả, bảo vệ cho cả đội và cung cấp thông tin cho đồng đội của mình.

Nhưng bọn họ lại là linh hồn không thể thiếu trong một đột.

Trước kia Lục Tinh Triệt thường phải vừa đảm nhận việc tấn công và chỉ huy cùng lúc.

Nhưng giờ đây cậu ấy lại rời vị trí tấn công để tập trung vào việc chỉ huy.

Điều này cũng đồng nghĩa với việc cư dân mạng sẽ nói Lục Tinh Triệt là tên hèn không dám chơi đột kích, lại lui về làm support không có chút điểm nhấn gì, đồng nghĩa với việc số mạng cậu ấy g.i.ế.c được cũng sẽ giảm dần, đồng nghĩa với việc, cậu ấy sẽ không còn là "đột kích trẻ tuổi" của fps Trung Quốc nữa.

Mặc dù địa vị của các support tại khu vực Âu - Mỹ rất cao, nhưng chưa từng có một support người Trung nào tỏa sáng ở sân chơi quốc tế.

...

Ngày hôm đó, Thượng Hải trời xanh trong không một gợn mây.

Sau thất bại từ giải đấu trước, Lục Tinh Triệt đổi tên ID thành Ares, bắt đầu từ hôm nay sẽ chơi vị trí support.

Tin này vừa nổ ra cư dân mạng đã lao vào cắn xé cậu ấy.

Ai cũng nói đội của cậu ấy mất suất tham gia vòng loại luôn rồi.

Còn có người nói, cậu ấy đến hồi kết rồi, trận đấu kia ắt là đã nghiền nát chút danh dự cuối cùng của cậu ta rồi.

Nhưng bọn họ không biết, bánh răng số phận chỉ mới bắt đầu lăn.

Một thời đại thuộc về Lục Tinh Triệt, một nét vẽ rực rỡ trong lịch sử của fps Trung Quốc đã bắt đầu từ đó.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/nguoi-den-sau-moi-la-nguoi-chien-thang/15.html.]

28.

Năm nay, đội của Chu Uyên vẫn không đạt được kết quả tốt tại giải đấu thế giới.

Thật lòng mà nói, nhiều game thủ fps đã cảm thấy vô cùng thất vọng, vì họ cho rằng các game thủ b.ắ.n s.ú.n.g châu Á không thể sánh kịp với các game thủ Âu - Mỹ, điều này đã in dấu sâu sắc trong cảm nhận của người hâm mộ fps.

Cùng với đó, số lượng khán giả xem các trận đấu fps giảm đi, và các nhãn hàng dần rút vốn mạnh mẽ hơn.

Nhiều người cho rằng, năm tiếp theo sẽ là năm cuối trước khi lụi bại của fps Trung Quốc.

Đến Tết, tôi cùng đội của Tinh Triệt đã đón năm mới cùng nhau.

"Mọi người có điều ước nào cho năm mới không nào?"

Tôi hỏi đám nhóc trước mặt.

Có người nói:

"Tất nhiên là hi vọng một năm mới đánh đâu thắng đó ạ!!!"

Lại có người khác nói:

"Giành chức vô địch thế giới ạ!!!"

Cũng có người lên tiếng:

"Thể hiện được giá trị của mình, kiếm thật nhiều tiền!!!"

Chỉ có Lục Tinh Triệt ngồi suy nghĩ hồi lâu.

Cậu ấy giấu cái mũi cao trong chiếc khăn len ấm áp, chỉ để lộ cặp mắt sáng ngời, cậu ấy nhìn tôi rồi nói: "Muốn ở cạnh chị thêm một năm nữa."

Mọi người nghe thấy thế đều ồn ào trêu đùa.

"Má, đội trưởng à, yêu vào là hết cứu đấy."

"Em đầu hàng, em đầu hàng, ăn xong rồi, em biến trước đây."

"Đúng đúng, để bọn họ ở một mình đi, ngồi đây nghẹn c.h.ế.t tao mất."

Tuyết rơi trắng trời, phủ trắng mặt đường, những mái nhà cao tầng.

Bóng lưng của mấy cậu thiếu niên trước mắt trông mới có sức sống làm sao, cậu ấy kéo tay tôi, dắt tôi băng qua mấy cái ngõ nhỏ.

Có lẽ con người buộc phải trải qua những nỗi buồn, dù là tôi hay cậu ấy, thì cũng đều đang phải nếm trải cảm giác đau thương của thất bại.

Nhưng trong khoảnh khắc này, khi nhìn vào đôi mắt của Lục Tinh Triệt, tôi lại thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết.

Như vậy là đủ rồi, thực sự, quá đủ rồi.

 

Loading...