Ngón tay đứt trong chậu hoa - Ngoại truyện 1+2

Cập nhật lúc: 2024-07-04 19:15:27
Lượt xem: 174

Thực ra lần đầu Từ Phương tìm đến Chu Thắng, anh ta tức đến mức suýt nữa thì muốn g i ế t người.

Người phụ nữ trước mặt thực sự đề nghị anh ta bán một đứa trẻ, cô ta điên rồi sao.

Bản thân anh ta vẫn khỏe mạnh, có tay có chân, tại sao phải bán con.

Nhưng rất nhanh anh ta đã không nghĩ như vậy nữa.

Sức khỏe của Ngô Ngọc quá kém, đứa trẻ lại gặp vấn đề, bác sĩ nói phải dùng thuốc bảo thai ba mươi mốt nghìn một mũi.

Anh ta rút hết tiền tiết kiệm, như vậy mới bảo vệ được đứa trẻ bình an vô sự.

Nhưng họa vô đơn chí, không lâu sau Ngô Ngọc lại được chẩn đoán mắc bệnh ung thư phổi.

Anh ta trăm mối không thông, bản thân chưa từng hút thuốc, vợ làm sao mắc bệnh ung thư phổi được.

Vì không có học vấn, họ vẫn luôn cho rằng bệnh viện là nơi có thẩm quyền nhất, chưa từng nghĩ đến chuyện "chẩn đoán nhầm."

Khi kết quả kiểm tra được đưa ra, anh ta và Ngô Ngọc ôm nhau khóc nức nở.

Lúc đó anh ta đã hạ quyết tâm, dù có phải đập nồi bán sắt cũng phải cứu vợ.

Chỉ là có thể phải sống khổ sở.

Cứ nghĩ đến cảnh sống khổ sở, anh ta lại nhớ đến Từ Phương.

Nuôi hai đứa trẻ đã rất áp lực, cũng không có sức lực chăm sóc, vừa hay trong thành phố có người giàu có không sinh được con, chi bằng đưa con đi hưởng cuộc sống tốt đẹp.

Nghĩ như vậy, anh ta vẫn đồng ý.

Mặc dù nhìn thấy vợ đau lòng khi biết "thai ngừng phát triển", nhưng anh ta vẫn nghiến răng, giấu kín.

Không lâu sau khi đưa con đi, anh ta mới biết bệnh ung thư là chẩn đoán nhầm.

Anh ta đã nghĩ đến chuyện đòi lại con, nhưng Từ Phương nhất quyết từ chối, nói rằng đứa trẻ đã trở thành thiên kim tiểu thư, không cần phải quay về làm con gái nhà nghèo.

Anan

Anh ta từ bỏ, nhưng chuyện này giống như một cái gai, cắm sâu vào tim anh ta.

2

Khi Ni Ni bảy tuổi, cô bé ngã xuống sông và c h ế t đuối.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/ngon-tay-dut-trong-chau-hoa/ngoai-truyen-12.html.]

Chu Thắng cảm thấy đó là quả báo của mình.

Anh ta bán một đứa trẻ, ông trời liền trừng phạt anh ta mất thêm một đứa trẻ.

Anh ta gần như đau đớn đến tan nát cõi lòng, nhưng không dám biểu hiện trước mặt Ngô Ngọc.

Chỉ có thể an ủi nói: "Có thể sinh thêm một đứa nữa."

Để giúp vợ xoa dịu nỗi đau buồn, anh ta đưa Ngô Ngọc đi du lịch ở thành cổ.

Nhưng không ngờ lại nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn quen thuộc đó.

Cô bé gầy gò, có khuôn mặt giống hệt Ni Ni, khập khiễng đi đến trước mặt anh ta, xin anh ta một đồng tiền.

Vì ăn xin và khóc lóc lâu ngày, giọng nói của cô bé trở nên khàn đặc.

May mà Ngô Ngọc đang ở bên kia xem hàng hóa nhỏ, anh ta không lên tiếng, run rẩy đưa tiền.

Khi nhìn thấy một nốt ruồi nhỏ trên cổ tay cô bé, cuối cùng anh ta cũng xác định đó chính là con gái mình.

Như bị sét đánh, như có xương cá mắc trong cổ họng.

Sau đó khi vợ đội mũ chống nắng hỏi anh ta có đẹp không, anh ta qua loa nói rằng đẹp.

Nhưng ánh mắt lại dõi theo bóng lưng nhỏ bé đó đi xa.

Tối hôm đó, anh ta gọi điện cho Từ Phương.

Nhưng không nhận được câu trả lời mong muốn.

Đến khi ngày hôm sau anh ta đến thành cổ một lần nữa, thì phát hiện con gái đã biến mất.

Anh ta đoán là Từ Phương đã chuyển đi nơi khác, liền cầm d.a.o quay về quê tìm cô ta.

Dưới sự uy hiếp, cuối cùng anh ta cũng biết được sự thật, khoảnh khắc đó, anh ta hận không thể tự g i ế t mình.

Anh ta đã bán đứa con gái bé bỏng của mình cho một nhóm quỷ dữ với giá năm trăm đồng.

Nhất định phải cứu con gái ra.

Đó là suy nghĩ duy nhất của anh ta đêm hôm đó.

Bình luận

0 bình luận

    Loading...