NGỒI CHƠI TÌNH YÊU TỰ TỚI - Chương 1

Cập nhật lúc: 2024-07-01 20:27:50
Lượt xem: 4

Ny, năm nay 26 tuổi sắp bước sang tuổi 27, nói trẻ thì cũng không trẻ nhưng già thì không đến nổi già chỉ là bạn bè cùng trang lứa người thì có con người trể lắm thì cũng đã lấy chồng. Còn nó thì vẫn độc thân, hằng ngày hết làm việc lại nằm ườn ra xem phim. Nó thích nuôi mèo, chắc vì tính nó hệt như mấy con mèo, thích nằm thích ngủ, hết phơi nắng lại ăn.  

Ba mẹ nó bảo : “ Sao con gái mình nó cũng xinh xắn, cũng ổn định, không hơn ai nhưng cũng đâu kém cõi lắm đâu, thế mà vẫn ế” . Nó cũng chịu đấy, tình yêu mà phải rung động mới yêu được chứ với cả thời đại bây giờ ế đang là xu hướng mà.  

Nhiều khi nhìn ta có đôi có cặp nó cũng  ganh tị ấy nhưng nghĩ đến việc tìm hiểu làm quen lại thấy mệt.  Cũng may ba mẹ hay hỏi nhưng cũng bắt ép hay giục cưới chồng nên cũng thư thả không cần nghĩ đến nhiều.  

 

Nó thất bại trong yêu đương nhưng mà công việc thì cũng không đến nổi nào. Ngày trước thì nó có làm văn phòng, cũng học hành đàng hoàng, tốt nghiệp đại học đàng hoàng nhưng mà đi làm vài năm thì nó nhận ra nó không phù hợp với công việc văn phòng, thế là sau vài năm đi làm thuê cho người ta nó quyết định về làm bà chủ. Nó mở một tiệm petshop ( cửa hàng chuyên cung cấp đồ ăn quần áo vật dụng cho thú cưng).  

Lúc vừa bán thì nó chỉ bán online trên các sàn thương mại điện tử,  một mình livestream một mình bán hàng gói hàng. Sau này khi công việc đã ổn định thì ba mẹ nó có đầu tư mua cho nó  một căn nhà ở thành phố S. Sau nó lấy tầng dưới cùng của nhà làm cửa hàng và kho, sau vài năm thì việc kinh doanh đã ổn định. 

Hằng ngày ngoài việc quản lý cửa hàng thì nó có đi cứu trợ động vật, đa số là mèo. Tuy ngày nào cũng có từng ấy việc để làm nhưng mà nó rất hạnh phúc vì được làm những việc mà nó yêu thích. 

Hôm nay là còn 10 hôm nữa là đến sinh nhật 27 tuổi của nó, nó cung Sư Tử, ngày 10 tháng 8. Đang ngồi lướt web thì anh Quý gọi đến cho nó. Anh Quý là người anh trong team cứu trợ động vật của nó nên cuộc gọi của anh Quý chắc chắn là không vui vẻ gì rồi vả lại còn gọi lúc 11h đêm. 

"Em nghe anh ơi"

"Anh vừa gửi địa chỉ trong group chat em xem có hỗ trợ được không? 4 bé mèo con bị bỏ trước cửa nhà đó có 1 bạn chạy bộ ngang thấy mà bạn có nuôi mèo ở nhà nên không mang về được không có phòng cách ly. Em xem giờ qua đem tụi nó về giúp anh được không anh ở xa quá"

Nó vừa nói chuyện điện thoại vừa vào check địa chỉ thì thấy gần nhà nó.

" Gần nhà em, để em chạy qua. Anh gửi hộ em số điện thoại của bạn đang giữ mấy bé nha em qua đón luôn"

"Ok anh gửi cho, muộn rồi đi cẩn thận nhé"

"Yên tâm, em biết rồi, anh gửi đi nhé em thay đồ đi luôn"

Nó chạy ngay đi thay quần áo rồi chạy ra lấy con xe máy phóng đi luôn. Đến nơi nó thấy có một bạn nữ đang ôm một thùng giấy đứng trước một ngôi biệt thự to.

" Bạn là X phải không? Mình bên team anh Quý nè "

Bạn nữ nhìn tôi rồi cười khổ

"Mình chạy bộ ngang qua đây nghe kêu eo eo eo, đi đến thì thấy một gia đình ở đây đây, mình có thử đi xung quanh xem có mèo mẹ không mà không thấy. Mình thấy chắc người ta tách mẹ ra rồi đem bỏ đây rồi, chắc thấy nhà này to nên bỏ ở đây đó bạn"

Nó dựng xe rồi lên mở thùng giấy ra thấy 4 bé mèo con chắc cở gần 1 tháng, chắc lại tác phẩm của 1 gia đình nào đó mèo đẻ nhiều quá nên đem vứt đi rồi. 

Nó hỏi : "Bạn đứng đây lâu chưa? Có khi nào bỏ cả mèo mẹ lẫn mèo con không nhỉ?"

Bạn nữ lắc đầu: "Mình đứng đây gần 30p rồi ấy mà không thấy mèo mẹ, chắc bị tách mẹ rồi bạn ạ". 

Nó thở dài, lấy trong giỏ xách ra một chiếc khăn bông trải lại cho mấy bé mèo, sau đó nó cảm ơn bạn nữ : "Cảm ơn bạn nhé, không có bạn chắc tụi nhỏ bị bỏ cho c.h.ế.t rồi, mấy người này bị sao ý, cứ nghĩ nhà to nhà bự là người ta sẽ nuôi hả trời. Thôi bạn để đây cho mình đi mình để tụi nhỏ kêu tầm 10p xem có mèo mẹ lại không rồi mình mang mấy bé về, mình sợ nảy giờ nó thấy người nên không dám ra, để mình nấp xem tí coi sao. bạn về trước đi nhé cũng trể rồi"

Bạn nữ gập đầu : "Cảm ơn bạn vì đã cứu tụi nhỏ nha không thì mình không biết phải làm sao. Có gì cập nhật tình hình cho mình nhé, mình sẽ nhắn anh Quý để xin FB bạn nhé. Mình về trước nha, lát về cẩn thận nhé. "

Hai đứa tạm biệt nhau xong thì nó để lại hộp giấy đựng mèo lại ngay cổng, tui hơi ổn nhưng trể thế này nhà người ta cũng đóng cửa rồi không nghe được đâu nhỉ? Nó để lại hộp giấy rồi trốn ra bên kia xem có mèo mẹ ra không. Trong lúc đang ngồi đợi ở phía bên kia đường thì có 1 chiếc xe ô tô quẹo vào ngôi nhà đó. Nó hơi giật mình, đứng dậy chuẩn bị chạy lại ôm hộp mèo thì trên ô tô có 1 người đàn ông bước xuống. Người đó cũng bị cái hộp phát ra tiếng meo meo gây sự chú ý nên đã bước lại. Cổng nhà từ từ kéo lên, người đàn ông đó bước lại mở thùng giấy ra. Lúc này thì nó không còn chần chừ nữa mà chạy lại. 

"Chú ơi, cái thùng đó của con đó chú ơi" 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/ngoi-choi-tinh-yeu-tu-toi/chuong-1.html.]

Người đàn ông nghe tiếng thì quay lại nhìn, đúng lúc nó chạy đến ôm thùng mèo lên. Lúc nó ngước lên nhìn thì nó bị đứng hình vài giây vì người đàn ông đứng trước mặt nó đẹp trai thật sự. Nó nhìn anh ta anh ta nhìn nó cũng một vài giây rồi cất tiếng:

"Ai dạy bạn đem bỏ rơi thú cưng như vậy? Bạn có biết là chúng còn nhỏ như vậy mà bị bỏ một đêm ngoài trời như thế này cũng có thể không sống nổi không? Nếu đã không nuôi được thì đừng để thú cưng mình sinh sản, tại sao nuôi thú cưng mà không có trách nhiệm gì hết vậy?"

Anh ta nói một hơi dài, tuy giọng điệu vẫn bình bình không có lên tông như chửi người nhưng mà giọng anh ta cứ âm u nên nó bị cứng miệng ngơ ngác nhìn anh ta mà chưa nói được gì. 

"Mang về đi, tôi không thích nuôi thú cưng. Nếu bạn để chúng nó ở đây thì ngày mai bên dọn rác người ta cũng đem vứt đi"

Lúc này nó mới bình tĩnh lại được, người ta nói đúng, mê trai đầu thai mới hết, lâu lâu gặp trai đẹp là cứng họng vậy thì đúng là hết cứu. 

"Chú à, chú chưa biết đầu đuôi sao mà đứng chửi người ta như đúng rồi vậy? Tôi đang đi cứu trợ, là tôi đang cứu tụi nó, chứ tui bỏ tụi nó thấy chú đi lại tôi chạy lại làm gì? Chẳng qua là tôi đang xem người ta có bỏ cả mèo mẹ ở đây không để tôi còn cứu hết về. Ông chú này chưa gì lên giọng dạy người ta rồi vậy ông chú"

Anh ta nhìn nó, nó nhìn lại anh ta. Sau đó anh ta cười, cái thằng cha này chắc biết mình đẹp trai nên tính cười cho qua đây mà. Xin lỗi chứ mê trai thật nhưng mà lúc nảy thôi giờ tỉnh rồi. 

"Cười gì nữa? ông chú, ông chửi nhầm người tốt rồi đó, xin lỗi đi chứ ông cười cái gì?"

Anh ta lại cười, nụ cười sâu hơn 1 tí, rồi hắng giọng cúi xuống nhìn nó nhưng mà khoảng cách 2 người vẫn rất xa chứ không phải như phim hàn quốc đâu. Sau đó anh ta đưa tay vào thùng giấy vuốt mấy bé mèo con rồi nói: 

"Xin lỗi bạn nhé, tôi hấp tấp quá hiểu lầm bạn rồi, ai bảo bạn nửa đêm núp ở trước cổng nhà người ta lén lén lút lút làm gì, là lỗi tôi tôi thành thật xin lỗi bạn"

Nó nhìn anh ta vuốt mấy bé thì cơn hậm hực cũng qua đi, thế mà bảo không thích thú cưng, xì, đúng là quê mùa thật thích thì nói thích thời đại này rồi còn có những người ngại vì bản thân thích chó mèo sao trời.

"Thôi được rồi, hiểu lầm cũng hóa giải rồi, giờ tôi phải mang tụi nó về rồi, ở ngoài trời gần 1 tiếng rồi, chắc cũng không có mèo mẹ rồi. Cảm ơn anh đã quan tâm, chắc người ta thấy nhà a to nghĩ anh giàu có nên mới đem lại đây bỏ"

Anh ta lại nói: 

" Bạn hay đi cứu trợ như thế này lắm hả?"

"đúng rồi, tụi tôi có 1 team như thế này, ai gần thì đi thôi. Mà tôi nói này, chú già như vậy đừng kêu tôi là bạn tôi cảm giác tôi đang thất lễ với người già lắm" 

Anh ta cười, lần này thấy anh ta cười tươi hơn. Cái thằng cha này, thôi thì lâu lâu gặp trai đẹp thì nhìn thôi chứ biết sao. 

"Bạn có thể cho tôi phương thức liên lạc không? Tôi muốn hỏi tình hình của mấy con mèo và cũng muốn ủng hộ cho mấy bạn một ít để mấy bạn cứu được nhiều bé thú cưng hơn"

Nó cười: 

"Không cần đâu, chú yên tâm, tôi đã cứu mấy bé về thì chắc chắn mấy bé sẽ được ở trong môi trường tốt nhất. Còn về việc ủng hộ thì tôi không nhận ủng hộ, nhiều thì tôi không có nhưng khả năng vẫn lo được cho tụi nó. Còn nếu chú muốn biết tình hình của tụi nhỏ thì chú có thể theo dõi Trang XXXXX trên FB tôi sẽ cập nhật tình hình tụi nhỏ trên đó thường xuyên."

Nó nói xong thì anh ta lại cười sau đó rút điẹn thoại ra và đưa cho nó.

"Bạn bấm giúp tôi nhé tôi không rành cho lắm"

Nó cầm lấy rồi bấm cho anh ta. Xong sau đó nó ôm thùng mèo đi qua bên đường để lấy xe máy về. 

"Tạm biệt"

"Tạm biệt"

Từ chổ đó về nhà nó chỉ hơn 10p nên nó đi 1 tẹo là về đến nhà. Về đến nó sắp xếp chuồng cho mấy bé mèo con rồi thay quần áo ra. Sau đó nhắn tin cho anh Quý là nó đã đón mấy đứa về an toàn, vô tình lúc đó thấy thông báo theo dõi mới "Trung Trần đã thích trang của bạn".Nó nhìn qua rồi cũng buông điện thoại ra, đi pha sữa cho mấy bé mèo con rồi cho tụi nó uống.

 

Bình luận

0 bình luận

    Loading...