Ngọc Thai - 7

Cập nhật lúc: 2024-07-04 20:17:29
Lượt xem: 2,067

"Nghe nói nhà họ Đường lập rất nhiều học bổng, ngay cả tiểu học cũng có. Đường Minh Duệ còn thường xuyên quan tâm đến những đứa trẻ đó, gặp được đứa phù hợp liền nhận làm con nuôi?" Bà ngoại nắm chặt vòng ngọc.

"Con muốn giải quyết thế nào? Biệt thự đó là tổ sản của nhà họ Ngọc, năm đó là để cho mẹ con dưỡng thai, đừng làm bẩn đất của nhà họ Ngọc." Bà lạnh lùng nói.

"Bà yên tâm." Tôi giúp bà tháo bộ vòng ngọc bích, đặt vào hộp gỗ rồi đóng kín lại.

Hai ngày tiếp theo, tôi vừa bận rộn với dự án, vừa âm thầm đến thăm tất cả các mối quan hệ lâu năm trong ngành ngọc bích. Đường Hoa Bích lại khôi phục sự chủ động nhiệt tình, dịu dàng ân cần như trước.

Phía Đường thị, nghe đồn Đường Minh Duệ hai ngày nay không xuất hiện, ngay cả trợ lý thân cận Lưu San San cũng không biết tung tích của anh ta, đoán chừng là Lục Vi đang chăm sóc sát sao rồi. Vấn đề chuỗi vốn của Đường thị khiến cho mấy công ty vốn đã không ổn định lắm dưới trướng Đường thị bắt đầu lao dốc.

Liên tiếp hai ba ngày không có tin tức, sự nhiệt tình của Đường Hoa Bích cũng chuyển thành lo lắng. Anhta một mực hỏi tôi có cách nào không. Phần dưới của Đường Minh Duệ không chỉ là nổi lớp da ngọc, mà toàn bộ đã ngọc hóa, lan đến cả bụng dưới. Ông ta không thể đi tiểu được nữa, phải đặt ống thông. 

Đến ngày thứ tư, Đường Hoa Bích đến tận công ty chặn tôi lại, yêu cầu tôi giới thiệu những người trong ngành buôn ngọc cho ông ta, để anh ta tự mình đàm phán, bất kể giá nào. Tôi cảm thấy thời cơ đã chín muồi, bèn nói với Đường Hoa Bích rằng tôi đã có cách, bảo anh ta đợi tin chính xác vào ngày mai. 

Dù sao quá trình ngọc hóa cũng không diễn ra nhanh như vậy, tạm thời ông ta sẽ không chết. Cho dù toàn bộ cơ thể ông ta biến thành ngọc, một tác phẩm người ngọc sống như vậy vẫn có thể đem tặng bảo tàng, đổi lấy tiếng thơm cho nhà họ Đường. Đường Minh Duệ sống dơ bẩn, c.h.ế.t đi lại trong sạch như ngọc, cũng đáng lắm chứ. Đường Hoa Bích sốt ruột như lửa đốt nhưng cũng chẳng biết làm sao.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/ngoc-thai/7.html.]

Tối hôm đó, tôi mang theo một chiếc hộp Lỗ Ban chín tầng đến thẳng nhà họ Lục. Trước khi đi, tôi đã gọi điện thoại nên cả nhà họ Lục đều có mặt. Tôi lấy ra từ trong hộp Lỗ Ban một chiếc lọ đá nhỏ đặt lên bàn, nói thẳng với cha Lục: "Đây chính là thuốc cứu Đường tổng."

Lục Vi lập tức lộ vẻ vui mừng. Cô ấy quay sang nhìn bố mình: "Vậy chúng ta ngày mai đưa cho bác Đường nhé." 

Cha Lục ho nhẹ một tiếng, nhìn tôi với vẻ cảnh giác: "Dùng như thế nào?"

 "Chỗ của bác Đường bị ngọc hóa, chắc chắn là..." 

Tôi ho một tiếng, cười lạnh nói, "Tôi không muốn nói rõ, để tránh làm tổn thương tình cảm của mọi người. Khí ngọc thai được tạo thành từ m.á.u xử nữ, cũng phải dùng m.á.u xử nữ để hóa giải. Trong chiếc lọ đá này chứa ngọc tử tủy, là tinh chất thu được sau khi nhà ngọc nuôi dưỡng ngọc thai thành công.

Khác với ngọc tử, cần phải nuôi dưỡng bằng trẻ em gái, ngọc tử tủy người trưởng thành cũng có thể dùng được. Trong trường hợp của Đường tổng, chỉ cần cho ngọc tử tủy này vào cơ thể một xử nữ, dùng m.á.u xử nữ tinh khiết để xúc tác, rồi âm dương hòa hợp, ngọc linh tự nhiên sẽ thích âm thể của nữ tử hơn, rời khỏi cơ thể ông ấy, sẽ không sao nữa." Tôi đẩy nhẹ lọ đá.

Tôi nói nhỏ: "Nếu không phải mấy dự án hợp tác giữa nhà Ngọc và nhà Đường đầu tư hàng trăm tỷ, bà ngoại cũng sẽ không nỡ lấy ra lọ ngọc tủy này. Ngọc tử tủy này đã được thu thập không biết bao nhiêu năm, quý giá hơn ngọc tử, có tác dụng dưỡng âm, làm đẹp da, khiến da dẻ hồng hào, mịn màng như ngọc." Tôi lưu luyến sờ chiếc lọ đá.

Liếc nhìn Lục Vi, người đã lộ rõ vẻ phấn khích trên mặt, tôi thở dài: "Nhà họ Ngọc chỉ cần nhà Đường không rút vốn, mấy dự án đó kết thúc suôn sẻ, còn những thứ khác, tôi không quan tâm. Nhưng thứ này, tôi cũng không muốn để người khác được lợi."

Nói xong, tôi liếc nhìn Lục Vi một cái rồi đứng dậy rời đi. Người nhà họ Ngọc chúng tôi vốn có làn da đẹp. Không cần nói đến tôi và mẹ tôi, bà ngoại năm nay đã bảy mươi tuổi mà trông vẫn như năm mươi, không có tàn nhang, cũng chẳng có nếp nhăn. Màu da tuy không trắng như thiếu nữ, nhưng cũng mịn màng, sáng bóng. 

 

Bình luận

1 bình luận

  • truyện hay, li kì, mà ngữ ngữ xưng hô nhiều chỗ bị loạn

    trời ơi 2 ngày trước · Trả lời

    Loading...