Ngọc Thai - 18

Cập nhật lúc: 2024-07-04 19:15:48
Lượt xem: 1,835

Đó chính là mẹ của tôi!

Bà ngoại quá đau buồn, trên thương trường lại bị hai nhà kia chèn ép, cộng thêm tôi còn nhỏ nên chỉ đành giả vờ như không biết chuyện gì.

“Bây giờ trong mật thất ở thư phòng vẫn còn một cái đầu ngọc, đó chính là do t.h.i t.h.ể của mẹ Ngọc Minh hóa thành. Nếu không phải trước đó có chuyện mẹ cô ta hóa ngọc, làm sao chúng tôi tin được ngọc thai có thể biến đá thành ngọc, làm sao bố tôi lại trộm con tằm ngọc của cô ta đưa cho Đường Hoa Bích!"

Lục Anh gào lên với tôi. Tôi lại ngã khuỵu xuống đất, viên cảnh sát bên cạnh thương tình đưa tay ra đỡ, nhưng vì người tôi mềm nhũn nên không thể nào đỡ được. Có lời khai của Lục Anh, cảnh sát lập tức đưa anh ta vào hiện trường để nhận diện. Căn thư phòng nơi cha Lục c.h.ế.t quả thực có một mật thất.

Nhưng bên trong, chẳng hề có cái đầu ngọc nào cả. Mà là một cái đầu lâu đã khô quắt! Lục Anh gào lên không phải, anh ta rõ ràng đã thấy, đó là một cái đầu ngọc có đến tám phần giống tôi! Thế nhưng không một cảnh sát nào tin anh ta, họ chỉ chụp ảnh lại làm bằng chứng. Tôi quỳ sụp xuống đất, khóc không thành tiếng.

Cùng lúc đó, Lưu San San, trợ lý riêng của Đường Minh Duệ, sau khi biết về vụ tai nạn tại triển lãm ngọc của nhà họ Đường, đã tố cáo Đường Minh Duệ cưỡng h.i.ế.p trẻ vị thành niên đến chết, đồng thời cả hai cha con nhà họ Đường như phát điên lấy m.á.u các bé gái bôi lên người, nói rằng muốn biến người thành ngọc, từ đó đã g.i.ế.c hại hàng chục người.

Các cảnh sát phụ trách vụ án này đều bàng hoàng, liếc nhìn tôi và Lục Anh rồi vội vàng đưa cả hai chúng tôi về đồn cảnh sát, sau đó lại quay trở lại hiện trường.

Tôi bị giam giữ ở đồn cảnh sát hơn hai mươi tiếng đồng hồ, sau đó mới được bà ngoại cùng luật sư bảo lãnh ra ngoài. 

[Lưu San San đã khai ra toàn bộ sự việc nhà họ Đường g.i.ế.c người phân xác, cảnh sát đã tìm thấy nơi chôn xác, đào được rất nhiều t.h.i t.h.ể không còn nguyên vẹn, hiện đang đối chiếu với những gì tìm thấy tại triển lãm ngọc. Bé gái bị bọn chúng nuôi để lấy m.á.u cho ngọc tằm cũng đã được cứu ra.] 

Bà ngoại vừa nói vừa xoay xoay chiếc vòng ngọc trên tay.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/ngoc-thai/18.html.]

Bà ngoại niệm phật hai lần rồi nói: "Đứa nhỏ đáng thương, nghe nói vùng kín bị thương rất nặng, toàn là những vết cắt rỉ máu. Nhà họ Đường đúng là vô nhân tính! Nhưng cháu đừng lo, con tằm ngọc cùng với thứ kia trong người bé gái đã được lấy ra rồi, sau này nhà họ Ngọc sẽ nuôi nấng đứa trẻ đáng thương này. Tuy cháu đã rút đơn kiện, nhưng hồ sơ báo án và rút đơn vẫn còn đó, chuyện này không thể trách cháu." 

Bà ngoại vỗ về tay tôi, an ủi tôi. Về phần ngọc liệu được nhà họ Đường thổi phồng là thần kỳ, người trong giới chưa từng ai được nhìn thấy, chỉ là do nhà họ Đường bỏ tiền ra mua chuộc các chuyên gia để quảng bá. Còn về tin đồn nhà họ Ngọc nuôi thai ngọc, giới này cũng chưa từng ai kiểm chứng, chỉ là những lời đồn thổi về bí mật chốn cung đình thời trước mà thôi.

Đối mặt với những câu hỏi thăm dò nửa thật nửa giả của cảnh sát, bà ngoại vừa xoay xoay chuỗi vòng ngọc bích trên tay vừa cười khổ: "Nếu thật sự có mỹ nhân như ngọc, nhà họ Ngọc làm gì còn phải làm nghề chạm khắc ngọc cho cung đình nữa. Dâng hiến cái gọi là ngọc nữ để được thăng tiến, chẳng phải tốt hơn nhiều so với làm thợ chạm khắc ngọc hay sao! 

Thời đó, dựa vào ân sủng của bậc đế vương để sống, lại còn có tin đồn về mỹ nhân như ngọc, nhà họ Ngọc chẳng phải sẽ một bước lên mây hay sao, cần gì phải vất vả kiếm sống bằng nghề thủ công. Nếu nói cháu trả thù, vậy Lục Anh đâu có chết, tại sao cháu lại giữ anh ta lại?”

Cuối cùng, cảnh sát cũng không điều tra ra được gì, chỉ yêu cầu chúng tôi ký vào một bản thỏa thuận bảo mật rồi để chúng tôi đi. Trước khi rời đi, tôi nhìn viên cảnh sát và hỏi: "Nhà họ Đường thật sự đã nhét con tằm ngọc đó vào trong cơ thể một đứa trẻ sao?"

Viên cảnh sát chỉ liếc tôi hai cái, rồi cười khổ một tiếng: "Mê tín phong kiến hại người."

Con tằm ngọc bị mất như thế nào, làm sao mà trộm được, tại sao tôi báo cảnh sát lại hủy án, Lục Anh cũng đã khai hết rồi.

Nhưng mà điều này thì đã sao?

Con tằm ngọc vẫn còn nguyên ở đó, thiếu nữ bị hành hạ đến mức không ra hình người, tôi cái gì cũng chưa làm. Đều là tự bọn họ tìm đến cái chết!

Chuyện này quá mức quỷ dị, điều tra rất lâu, cuối cùng chẳng thu được gì. Lục Anh sau đó tìm tôi gây chuyện vài lần, cuối cùng như phát điên.

Bình luận

1 bình luận

  • truyện hay, li kì, mà ngữ ngữ xưng hô nhiều chỗ bị loạn

    trời ơi 2 ngày trước · Trả lời

Loading...