Ngoại Thất Của Phu Quân Là Người Của Ta - Chương 3: Gặp Lại Định Mệnh

Cập nhật lúc: 2024-07-07 15:19:01
Lượt xem: 1,601

Ta gặp lại hắn là vào bốn năm sau, trong một buổi yến tiệc trong cung.

Hoàng thượng triệu Định Quốc Công trở về kinh.

Đó cũng là lần đầu tiên Chu Bách Tự vào kinh.

Lúc này, thân phận đã rõ ràng.

Hắn là thế tử Định Quốc Công phủ, còn ta là Vân An Quận chúa, nữ nhi của Trưởng công chúa.

Hoàng thượng có ý ban hôn, nhằm lôi kéo các gia tộc lớn ở Mạc Bắc, mà Định Quốc Công lại xuất thân từ một gia tộc lớn mạnh ở Mạc Bắc.

Giữ chân được họ, cũng chính là giữ chân được các gia tộc đứng sau họ.

Hoàng thượng muốn chọn một vị quý nữ để ban hôn cho hắn.

Không biết là cố ý khiêu khích, hay là muốn khiến ta bất mãn, hắn lại nói rằng mình đã có người trong lòng, xin Hoàng thượng ban hôn cho hắn.

Nhưng người trong lòng mà hắn nói đến, lại chính là ta.

Anan

Hoàng thượng chỉ lắc đầu từ chối: "Vân An Quận chúa đã gả cho Tuyên Uy tướng quân Lục Huyền Thanh rồi, xem ra là không có duyên phận nữa rồi, nhưng kinh thành nhiều quý nữ như vậy, nhất định sẽ chọn được ý trung nhân hợp ý ngươi."

Thế nhưng hắn lại không nói gì, ánh mắt dần trở nên sâu thẳm, khiến người ta khó lòng đoán được tâm tư.

Trước cung môn, hắn ngồi trên lưng ngựa, kéo dây cương, cúi đầu nhìn ta, lạnh lùng nói: "Vân An Quận chúa, sẽ có một ngày, nàng sẽ là người của ta."

Ta chẳng mấy để tâm đến lời nói của hắn.

Nhưng lần gặp mặt tiếp theo, hắn đã được nhậm chức trong triều, còn phá được vụ án tham ô lớn của Hộ bộ.

Khi đó, ta vừa mới mất phu quân.

Lục Huyền Thanh đã hi sinh trên chiến trường, mang theo tiếng oan ức.

Tin tức từ chiến trường truyền về, viết rằng hắn không tuân theo quân lệnh, tham công tiến quá sâu, khiến cho toàn bộ binh lính đều c.h.ế.t ở hẻm núi Tịnh Nguyệt.

Chu Bách Tự chặn ta lại ở góc tường, hơi thở lạnh lùng phả vào mặt ta, giọng nói mang theo vẻ bá đạo: "Vân An Quận chúa, Lục Huyền Thanh đã c.h.ế.t rồi, nàng có thể gả cho ta rồi."

Ta lắc đầu, giọng nói kiên định: "Không muốn."

Thế nhưng vài tháng sau, Thánh chỉ ban hôn đã đến.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/ngoai-that-cua-phu-quan-la-nguoi-cua-ta/chuong-3-gap-lai-dinh-menh.html.]

Hoàng thượng đã gả ta cho Chu Bách Tự.

Ta trở thành công cụ liên hôn giữa các gia tộc của Hoàng thượng, lần thứ hai gả vào gia tộc quyền quý.

Cuộc hôn nhân này, là do chính hắn xin được.

Chẳng ai quan tâm đến y muốn của ta.

Mẫu thân ta là Trưởng công chúa, là tỷ tỷ của Hoàng thượng, ngay cả người, chuyện hôn nhân cũng không thể tự mình làm chủ, ta cũng vậy.

Ca ca cho rằng hắn ba lần xin cưới, một lòng chân tình, nhất định sẽ đối xử tốt với ta, chúng ta sẽ là một đôi kim đồng ngọc nữ hiếm có trên cõi đời này, nào ngờ, ta và hắn lại trở thành một đôi oan gia ngõ hẹp.

Đêm tân hôn, hắn đã bị ta chọc giận.

Hắn vén khăn che mặt lên, cúi đầu nhìn ta: "Nếu biết rằng cuối cùng vẫn phải gả cho ta, nàng có hối hận vì ngày hôm đó ở Mạc Bắc đã từ chối ta, làm nhục ta không?"

Hắn vẫn kiêu ngạo như vậy, một câu hỏi lại của ta cũng có thể bị hắn coi là làm nhục.

"Ta vẫn giữ lời nói ngày hôm đó, không thay đổi."

Ta vừa dứt lời, ánh mắt hắn đã trở nên u ám, khó lòng phân biệt nổi giận hay vui mừng, chỉ khẽ cười, tự giễu một lúc, rồi lại nổi giận, phất tay áo rời đi.

Nhưng ta cũng không đi tìm hắn.

Người trong phủ đều khuyên ta, khuyên ta nên xuống nước với hắn, dỗ dành hắn, đi tìm hắn về.

Nhưng ta vẫn ngày ngày ăn ngon, ngủ yên, coi như không có người này.

Mười ngày sau, hắn tự mình quay về.

Hắn dựa vào cửa, khoanh tay trước ngực, thung dung nhìn ta trang điểm, ánh mắt quét lên quét xuống, thấy ta không để ý đến mình, hắn tức giận nói: "Phương Tuế Vãn, nàng thật là vô tâm."

Đúng vậy, ta vô tâm.

Cho dù có tâm, cũng đã bị mài mòn rồi.

Chu Bách Tự làm mọi cách, cố gắng tìm kiếm một chút quan tâm dành cho mình trong mắt ta, tìm kiếm hình bóng của mình.

Nhưng ta luôn phớt lờ hắn.

Nửa năm sau, hắn đưa Sở Tương Nghi về.

Sự kiên nhẫn của hắn, cũng chỉ có ngắn ngủi như vậy.

Bình luận

4 bình luận

  • Cái chết của lục huyền thanh lan quyên tới thằng ôn này ko nhề. Nghi lắm

    nhuw 2 tuần trước · Trả lời

    • do ổng chủ mưu á, ổng giả truyền quân lệnh mà :

      Anan 2 tuần trước · Trả lời

  • Tưởng là gà hóa ra lại là thóc, tưởng thanh cao thế nào hoá ra cũng chỉ là muốn nâng cao giá trị của bản thân. Muốn xem nữ tử tranh đấu vs nhau à đâu có dễ🤫🙄

    Remily 1 tháng trước · Trả lời

    • anh ta tưởng anh ta béo bở nhưng mà hóa ra chỉ là tưởng. Chị em mãi keo =)))

      Anan 1 tháng trước · Trả lời

Loading...