NGỘ KIM LIÊN - Chapter 8

Cập nhật lúc: 2024-07-07 21:36:28
Lượt xem: 27

8.

Ngô Đồng lạnh lùng lau nước mắt: "Ta xin lỗi, ta đã gây ra rắc rối cho mọi người rồi."

Ta nắm tay Ngô Đồng: “Tỷ tỷ, tỷ được chính tay nương nương đem theo khi người xa nhà nên chắc chắn nương nương sẽ coi trọng tỷ hơn ta. Còn ta chỉ là một đứa trẻ mồ côi, phụ mẫu mất sớm, được một bà lão tốt bụng nhận nuôi. Sau này, bà ấy qua đời nên ta phải nhập cung.”

- “Tỷ, sau này ta nhất định sẽ rời đi nên tỷ đừng coi ta như cái gai trong lòng, ở Tuyết Liên Cung này, chỉ cần phục vụ tốt nương nương là được, đúng không?”

Thấy Ngô Đồng có vẻ thoải mái, ta lấy từ trong tay ra một chiếc túi thơm: “Ta biết tỷ bị mắc bệnh hen suyễn. Lúc ta quét sân, ta đã cố tình vẩy nước để hoa sậy không thể bay đi.”

- “Chỉ là năm nay hoa sậy càng ngày càng nhiều, ta thường mang túi thơm này bên mình để mỗi khi không khỏe có thể ngửi.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/ngo-kim-lien/chapter-8.html.]

Không đợi Ngô Đồng kịp lên tiếng, ta đã nhét túi thơm vào tay nàng ta, mãi đến khi rẽ vào hành lang, ánh mắt Ngô Đồng không còn dõi theo ta nữa, ta mới ôm ngực, nắm chặt tay, mặt trắng bệch.

Lúc đó ta nhìn rõ Tiêu Thanh Di ra lệnh gi*t nương, nhưng sau khi bà ch*t, Ngô Đồng đã ném t.h.i t.h.ể của bà vào biển lửa để nó không còn được nguyên vẹn.

Ta sẽ không bao giờ buông tha cho bất kì một ai đã hại ch*t nương ta, ngày tháng vẫn còn rất dài và ta vẫn có thời gian để tính sổ từ từ từng người một.

Kể từ sau lần đó, Ngô Đồng không còn nhắm đến ta nữa.

Sau khi được sủng ái, Liên phi trở lại với dáng vẻ độc đoán ban đầu và quyết định đi gặp Thục phi, người đã mê hoặc Hoàng thượng.

Liên phi không mời mà đến khiến Ngọc Dung Cung không kịp chuẩn bị, nàng ta chỉ vào chân Thục phi: “Nghe nói đôi chân tuyệt đẹp của muội muội đã khiến Bệ hạ say đắm. Hôm nay, tỷ tỷ đến đây là muốn được chiêm ngưỡng đôi chân của muội muội.”

Bình luận

2 bình luận

Loading...