Chạm để tắt
Chạm để tắt

NGỘ KIM LIÊN - Chapter 20

Cập nhật lúc: 2024-07-05 22:37:04
Lượt xem: 34

20.

Màn đêm buông xuống, ta khoác áo choàng đen bước vào trung cung: “Chủ tử, mọi việc đã được giải quyết ổn thỏa! Liên phi giờ đây đã trở nên vô dụng. "

Hoàng hậu ngồi trên ngai phượng ngắm nhìn chu sa rực rỡ sắc màu, đôi môi đỏ mọng hơi nhếch lên: “Làm tốt lắm! Phụ thân cũng đã thu thập rất nhiều bằng chứng về Tể tướng và Liên phi, ngày mai bổn cung sẽ cùng bọn họ vào triều. Chuyện này giải quyết xong, ngươi có thể xuất cung, chốn hoàng cung thực sự không thích hợp với ngươi.”

Khi mới vào cung, ta phải chịu nhiều sự ức h.i.ế.p từ chưởng sự trong cung. Một ngày nọ, ta bị những cung nữ khác vu oan vì tội ăn trộm bánh bao và bắt ta phải quỳ dưới tuyết chịu phạt.

Ngay khi cả người ta lạnh cóng đến mức sắp mất đi ý thức, Hoàng hậu đã cứu ta và đưa ta về cung của người.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/ngo-kim-lien/chapter-20.html.]

Đó là bữa ăn ngon nhất mà ta từng được ăn, dưới lời nói nhẹ nhàng của Hoàng hậu, ta đã kể lại tất cả quá khứ của mình và được nghe người tâm sự về câu chuyện của người và Hoàng thượng từ thuở nhỏ, với tỉ muội ở nhà, và nói về tham vọng muốn ra chiến trường đánh giặc của mình.

Sau khi biết chuyện của ta với Liên Phi, Hoàng hậu quyết định giúp ta báo thù. Tuy nhiên ta đã từ chối, chỉ nhờ người sắp xếp cho ta vào Tuyết Liên Cung, còn lại ta sẽ tự mình làm.

Bằng cách này, ta đã có thể thuận lợi trở thành cung nữ hầu hạ bên cạnh Liên phi.

Ta biết rằng Hoàng hậu có cuộc sống không mấy thoải mái trong hậu cung. Sau khi trở thành tâm phúc của Liên phi, thỉnh thoảng ta sẽ cố gắng truyền đạt nội dung những bức thư giữa nàng ta và Tể tướng cho Hoàng hậu.

Mục đích ta làm việc này chỉ là để báo đáp lòng tốt của người.

Khoảng thời gian này trên triều xảy ra rất nhiều biến động, Tể tướng tham ô, vi phạm quốc pháp, những người có liên quan đều bị xử trảm. Còn Liên phi, tự ý nuôi thú dữ trong cung, tàn sát nhiều cung nữ vô tội, đáng nhẽ nên bị ban c.h.ế.t nhưng Hoàng thượng nhân từ, vì Tam công chúa mà chỉ đày nàng ta vào lãnh cung, giam cầm suốt đời.

Loading...