NGỘ KIM LIÊN - Chapter 12

Cập nhật lúc: 2024-07-04 16:47:31
Lượt xem: 0

12.

Để trở nên nổi bật nhất trong yến tiệc sinh thần của Hoàng thượng, Liên phi càng trở nên tàn nhẫn hơn với bản thân mình.

Khi bó chân gót sen thì cần phải bó thật chặt.

Đó chỉ là sự khởi đầu của cơn đau, và sẽ có nhiều công đoạn khác như quấn đốt ngón chân, quấn da,… về sau cơn đau sẽ chỉ trở nên tồi tệ hơn, nhưng ta đã không nói với Liên phi về điều này.

Để khiêu khích Liên Phi, thỉnh thoảng ta lại nói với nàng ta rằng bàn chân của Thục phi nhỏ hơn và có hình dáng đẹp hơn chân của nàng ta.

Điều này khiến Liên phi vô cùng khó chịu.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/ngo-kim-lien/chapter-12.html.]

Liên phi dần mất kiên nhẫn: "Vĩnh Sương, ngày diễn ra yến tiệc cũng sắp đến, ngươi dự định làm sao để cho ta trở nên nổi bật nhất?"

- “Nương nương yên tâm, nô tỳ nhất định sẽ làm cho đôi chân gót sen của người đẹp hơn của Thục phi. Hơn nữa, nô tỳ có một phương pháp giúp nương nương hồi xuân, nhưng phương pháp này khá…”

Đôi mắt của Liên Phi toát ra vẻ lạnh lùng: "Cái gì? Sao thế?"

Ta vội vàng quỳ xuống: “Nương nương, trong sách y có ghi rằng m.á.u của trinh nữ dưới mười tuổi có tác dụng trẻ hóa. Nếu người uống liên tục trong bảy ngày, cộng thêm nước sắc của nô tỳ, người nhất định có thể giữ mãi được tuổi xuân.”

Liên Phi đá vào người ta: “Con khốn này, ngươi có ý kiến hay như vậy sao không nói sớm hơn?”

Ta nhịn đau quỳ trên mặt đất: “Nhưng nương nương, thủ đoạn này quá tàn nhẫn, lấy m.á.u người sống dù sao cũng là trái với thiên đạo, nô tỳ bất đắc dĩ không thể nói ra, xin nương nương thứ tội.”

Sau khi uống liên tục bảy ngày, cộng với thuốc sắc bí mật của ta, Liên Phi như trở lại làm thiếu nữ, dung nhan nàng ta tươi tắn như đóa liên hoa và vô cùng kiều diễm.

Bình luận

0 bình luận

    Loading...