NGỘ KIM LIÊN - Chapter 10

Cập nhật lúc: 2024-07-07 15:54:13
Lượt xem: 32

10.

Liên phi sửng sốt, không dám tin vào mắt mình mà nhìn chằm chằm Hoàng thượng: "Bệ hạ, người..."

Ta liền vội vàng kéo Liên phi quỳ xuống: “Bệ hạ, chuyện xảy ra hôm nay không liên quan gì đến nương nương. Hôm nay nương nương đến đây là để thăm Thục phi. Có lẽ Ngô Đồng đã hiểu lầm dụng ý của người, khiến Thục phi phải chịu ủy khuất. Nương nương thực sự bị oan, nếu Bệ hạ không tin thì có thể hỏi nương nương.”

Hoàng thượng nghi ngờ liếc nhìn Liên Phi: “Lời nha hoàn này nói có phải là sự thật không?”

Liên phi rưng rưng: "Bệ hạ, nha hoàn này nói đúng, đều là lỗi của thần thiếp. Là thần thiếp đã không dạy dỗ được nô tỳ bên cạnh, nên đã khiến muội muội Thục phi phải chịu ủy khuất. Thục phi muội yên tâm, ta nhất định sẽ tìm lại công đạo cho muội.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/ngo-kim-lien/chapter-10.html.]

Ngô Đồng không thể tin được, quỳ xuống lạy Hoàng thượng: "Bệ hạ, tất cả mọi người ở đây có thể làm chứng cho nô tỳ…”

Ta kịp thời lên tiếng: “Bệ hạ, Ngô Đồng chỉ là nhất thời bị kích động. Tỷ tỷ, tỷ còn chưa tạ lỗi với Thục phi. Nhiều năm qua, nương nương thực sự đã chiếu cố cho gia đình của tỷ rất nhiều rồi, nếu tỷ lại muốn vu oan cho người thì tỷ có xứng đáng với công ơn của nương nương không?”

Nghe xong, Ngộ Đồng không nói nữa, cầm nước mắt mà quỳ lạy Thục phi để nhận lỗi.

Khi sự việc đã đến nước này, Thục phi không còn gì để nói nữa, phải nói rằng Thục phi tuy xuất thân tầm thường, nhưng cũng là một người cực kỳ thông minh. Hoàng thượng hiện tại rất coi trọng Tể tướng, cho dù giữa nàng và Liên phi thực sự xảy ra mâu thuẫn thì Hoàng thượng cũng sẽ nể mặt Tể tướng mà không làm Liên phi khó xử.

Bởi vì Thục phi có vết thương trên mặt nên chỉ có thể ở trong cung nghỉ ngơi, Liên phi thì bị cấm túc một tháng trong cung vì không dạy dỗ hạ nhân chu đáo.

Dù Hoàng thượng không nói gì nhưng ta biết Ngô Đồng khó có thể sống sót.

Bình luận

2 bình luận

Loading...