Nghe được tiếng lòng của nam chính - 6

Cập nhật lúc: 2024-07-04 14:00:18
Lượt xem: 73

Tôi nghĩ rằng chỉ cần tiến độ công lược không thay đổi, Kỳ Hạ sẽ nhận ra rằng mình đang công lược nhầm người.

Nhưng tôi không ngờ anh ấy lại phản ứng chậm đến vậy.

Ba năm!

Trọn vẹn ba năm!

Anh ấy cho tôi tiền để mua nhà.

Thậm chí còn trải sẵn đường giúp tôi thăng chức

Tôi cảm thấy nếu để lâu thêm một chút nữa, vị trí chủ tịch của Kỳ Hạ sẽ do tôi đảm nhiệm…

Mặc dù như vậy nhưng tiếng lòng của Kỳ Hạ vẫn là: [Chẳng lẽ cho quá ít chăng?]

[Cô ấy không thích đống trang sức này à?]

[Ngôi nhà này có nằm trong khu vực mà cô ấy không thích không?]

Thật khó tưởng tượng trong lòng Kỳ Hạ tôi là một người tham lam đến mức nào...

Cho đến khi họp thường niên, Khương Ninh lấy thân phận là người dẫn chương trình đứng dậy.

Nhân viên xung quanh xì xào bàn tán: “Khương Ninh thật tốt, giống như nữ chính trong tiểu thuyết.”

“Một số câu nói kinh điển thường được thốt ra từ miệng nữ chính.”

"Năng lượng làm việc tích cực vẫn luôn rất cao ."

"Nhưng vẫn luôn có cảm giác nghèo khổ vất vả."

“Đáng tiếc chủ tịch không thích cô ấy, lại hết lần này tới lần khác yêu thương cưng chiều Giang Ngưng kia, a, không có hào quang vai chính, không có mệnh nữ chính.”

Kỳ Hạ đang ngồi bên cạnh tôi chợt giật mình.

Anh ấy nhìn Khương Ninh, người có vẻ mặt quật cường cố chấp trên sân khấu, rồi lại nhìn tôi, người đang lười biếng.

Đột nhiên anh ấy bóp nát ly rượu trong tay với vẻ mặt vô cả.

Giọng nói của anh ấy âm trầm lạnh lùng, gằn từng chữ: "Giang, Ngưng."

Tôi nhướng mày không tin chuyện đột nhiên anh ấy có thể đột nhiên ngộ ra.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/nghe-duoc-tieng-long-cua-nam-chinh/6.html.]

Chỉ cần anh ấy có chút đầu óc, liệu anh ấy có cần phải hao tổn tâm sức trên người tôi ba năm không?

Đôi mắt Kỳ Hạ đen như mực, toát ra vẻ lạnh thấu xương, tựa như đang cực kỳ tức giận.

Tôi nghi ngờ, nghĩ rằng sắp có bão.

Tiếng lòng của anh ấy đột nhiên vang lên: [Khó trách tiến độ vẫn không có chuyển biến.]

[Hóa ra là mình đã công lược nhầm người.]

[Làm mình nghĩ mãi tại sao đã làm đủ mọi chuyện nhưng Giang Ngưng lại không động lòng với mình]

Không phải, anh zaiii, tại sao anh phải suy nghĩ mãi điều này?

[Haha, tiếp theo mình phải đi công lược Khương Ninh, đoán chừng là cô ấy đau lòng muốn chết?]

Anh…

19

Nghe được tiếng lòng của Kỳ Hạ thì có vẻ như anh ấy đã biết tôi là kẻ giả mạo.

Nhưng tôi không hề cảm thấy tội lỗi chút nào.

Là do sai lầm của anh ấy chứ có liên quan gì đến tôi đâu...

Mỗi một đồng tiền tôi cầm đều có lý chẳng sợ!

Kỳ Hạ nhìn tôi chằm chằm một hồi lâu, cuối cùng chỉ hừ lạnh một tiếng rồi quay đi.

Chỉ chừa lại cho tôi một bên mặt lạnh lùng và thờ ơ.

Tôi nhìn theo ánh mắt của anh ấy.

Khương Ninh đứng trên sân khấu chói mắt như một vì sao, rất xinh đẹp.

Nữ chính trong thế giới này dù không được nam chính yêu thương thì vẫn tỏa sáng.

Không quan trọng.

Tôi chạm vào chiếc vòng cổ kim cương sáng lấp lánh quanh cổ.

Các NPC như chúng tôi có cách tỏa sáng riêng của mình...

 

Bình luận

1 bình luận

  • Mấy chap cuối xưng hô loạn xạ đọc k hiểu gì hết

    Suadautay 2 tuần trước · Trả lời

Loading...