Chạm để tắt
Chạm để tắt

NGÀY XƯA NHA HOÀN, HÔM NAY NỮ TƯỚNG - Chương 11

Cập nhật lúc: 2024-07-11 19:27:26
Lượt xem: 1,112

“Nhưng hiện tại chiến sự ở biên cương báo nguy, phụ hoàng đã giao cho nhi thần giám sát quân đội, vậy nhi thần phải lập tức đến đó để ổn định lòng quân.”

 

Điều này có nghĩa là không vội thành hôn.

 

Tuy nhiên Thái tử không vội, nhưng tiểu thư lại vô cùng gấp.

 

Nàng chủ động xin chỉ thị, vẫn bày ra dáng vẻ nữ tử không nên nhốt mình trong nhà làm cái cớ:

 

“Lần này Thần nữ cũng muốn theo Thái tử ra biên cương, kiến công lập nghiệp, làm gương cho nữ tử trên thiên hạ.”

 

Phải nói rằng khi tiểu thư nói ra lời này, tất cả mọi người sẽ bị nàng đánh lừa, cho rằng nàng thực sự là một nữ tử trong truyền thuyết có tầm ảnh hưởng lớn.

 

Vẻ mặt của Hoàng thượng cực kỳ vui mừng, phê chuẩn cho đi cùng Thái tử.

 

5.

Là nha hoàn thiếp thân của tiểu thư từ khi còn nhỏ cho đến lớn, ta theo hầu tiểu thư, cùng tiến về biên cương.

 

Lần này, tiểu thư không còn phải chịu cảnh ăn màn thầu ngũ cốc và ngủ ở lều chung khổ cực như kiếp trước nữa.

 

Mọi người đều coi nàng là Thái Tử phi tương lai nên ai cũng đối xử với nàng rất tôn kính. Cho dù ở biên cương, nàng vẫn sống trong một căn lều riêng và được cung cấp thức ăn tốt nhất mỗi ngày.

 

Tiểu thư ăn ngon uống ngon, điều duy nhất khiến nàng buồn rầu là không có cơ hội gặp mặt Thái tử, cho dù nàng lấy lý do gì để đến lều của Thái tử, Thái tử đều thoái thác bận rộn việc quân sự, không cho nàng vào.

 

Thân là nha hoàn của tiểu thư, ta đương nhiên phải san sẻ nỗi ưu phiền với nàng.

 

Trưa hôm đó, nhân lúc tiểu thư đang ngủ trưa, ta bưng một đĩa bánh ngọt ra sân tập võ.

 

Thái tử đang huấn luyện binh sĩ ở đây.

 

Bởi vì ta là nha hoàn của Thái tử phi tương lai, nên binh sĩ gác cửa nhận ra ta và cho ta vào.

 

Nhưng khi ta còn cách Thái tử mấy chục bước, tiểu thái giám bên cạnh Thái tử bước tới chặn ta lại.

 

“Cô nương tới giao bánh ngọt thay cho tiểu thư nhà ngươi à?” - Tiểu thái giám nói: “Cứ đưa bánh cho ta là được rồi, Thái tử điện hạ không thích nữ tử lạ đến gần.”

 

Ta đưa bánh ngọt cho tiểu thái giám, sau đó nhìn các binh sĩ đang đấu vật trên võ đài.

 

"Ta có thể tham gia không?"

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/ngay-xua-nha-hoan-hom-nay-nu-tuong/chuong-11.html.]

Tiểu thái giám sững sờ, hắn không ngờ nữ tử cũng muốn tham gia vào cuộc tranh tài khốc liệt như vậy.

 

Nhưng nghĩ tới hành động giống Hoa Mộc Lan của tiểu thư, nha hoàn của nàng hẳn không phải là một nữ tử bình thường, vì lẽ đó tiểu thái giám không từ chối ngay mà đi xin chỉ thị của Thái tử.

 

Ta nhìn thấy một ánh mắt lạnh lùng quét qua.

 

Sau đó, Thái tử khẽ vuốt cằm.

 

Ta bước lên võ đài.

 

Binh sĩ so tài cùng ta lúc đầu tỏ vẻ coi thường.

 

"Cô nương, trên chiến trường không thể khoa chân múa tay được đâu."

 

Nhưng chẳng mấy chốc hắn đã hối hận.

 

Ta so chiêu với hắn ba lần, thừa dịp hắn đưa lưng về phía ta, ta bất ngờ tiến lên, dùng xương đòn công khóa hắn lại.

 

Binh sĩ kia muốn tránh thoát, chợt phát hiện mình căn bản không thể thoát ra được, hắn không khỏi gầm lên.

 

Trên khán đài, Thái tử bỗng đứng dậy.

 

Ngài nhìn ta chằm chằm, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc và bất ngờ.

 

Cảnh tượng này giống hệt như lúc ta khoá tên thích khách trong đêm tối.

 

Ta tin rằng Thái tử nhất định có thể suy đoán được mọi chuyện.

 

"Đan Quế cô nương thắng!"

 

Binh sĩ so tài cùng ta chán nản ngã ngồi xuống, ta chắp tay hành lễ rồi quay người rời đi.

 

Ta có thể cảm nhận được, Thái tử nhìn chằm chằm vào bóng lưng của ta rất lâu.

 

6.

Lần đầu tiên Thái tử đến lều của tiểu thư.

 

Tiểu thư cực kỳ vui mừng, mặt đã đỏ bừng nhưng vẫn giả vờ dè dặt.

 

Loading...