Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

NGÀI BẤT NHỊ CỦA CÔ ẤY - CHƯƠNG 2

Cập nhật lúc: 2024-09-26 22:18:07
Lượt xem: 1,065

2

 

Bố tôi thấp và không đẹp trai.

 

Ông có khuôn mặt vuông to và hai lỗ mũi lớn.

 

Nhưng ông có khối tài sản hàng trăm triệu và EQ khá cao.

 

Ông muốn cưới một người phụ nữ cao và xinh đẹp để cải thiện gen.

 

Rồi ông gặp mẹ tôi.

 

Mẹ tôi nghèo nhưng xinh đẹp, cao 1m72, khuôn mặt đẹp như diễn viên điện ảnh.

 

Có vô số người theo đuổi mẹ tôi nhưng không ai muốn cưới.

 

Bởi vì mẹ tôi sống ở vùng núi xa xôi, gia đình nghèo khó, muốn cưới mẹ tôi phải trả sính lễ 500 nghìn tệ.

 

Ngoài ra, còn phải giúp anh trai mẹ mua nhà và xe hơi ở thị trấn.

 

Sau đó, trong một bữa tiệc, bố mẹ tôi gặp nhau.

 

Bố tôi đã yêu mẹ từ cái nhìn đầu tiên, tính toán thấy số tiền cần bỏ ra chỉ khoảng hơn một triệu tệ, nên bắt đầu theo đuổi mẹ tôi điên cuồng.

 

Mẹ tôi hiếm khi gặp được người sẵn sàng đáp ứng điều kiện đó, nên đã đồng ý ngay lập tức.

 

Họ kết hôn và sinh con.

 

Sau khi kết hôn, họ có một trai và một gái - anh trai tôi và tôi.

 

Kế hoạch cải thiện gen của bố tôi thành công một nửa.

 

Anh trai tôi cao 1m82 nhưng lại thừa hưởng khuôn mặt vuông to và lỗ mũi lớn của bố.

 

Tôi thừa hưởng vẻ đẹp của mẹ, với khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn và làn da trắng, nhưng lại thừa hưởng chiều cao khiêm tốn của bố, chỉ cao đến 1m55 là ngừng phát triển.

 

Trong gia đình tôi và cả những người bạn cùng trang lứa, bao gồm cả hàng xóm và bạn bè, ai cũng cao, chỉ mình tôi là thấp nhất, điều đó khiến tôi không khỏi tự ti.

 

Để bù đắp cho chiều cao, tôi thường xuyên đi giày cao gót.

 

Khi đi làm, gót giày của tôi thường không dưới 7cm.

 

Tôi gầy, tỷ lệ cơ thể cân đối, đi giày cao gót thì trông không hề thấp.

 

Hai năm trước, Chu Quan điên cuồng theo đuổi tôi.

 

Khi anh ấy hỏi chiều cao của tôi, tôi đã thành thật trả lời rằng mình chỉ cao 1m55.

 

Lúc đó anh ấy đã chấp nhận.

 

Tôi rất vui.

 

Vì tôi thích những chàng trai cao, nên tôi luôn cố gắng tìm người cao trên 1m72.

 

Chu Quan đẹp trai, cao 1m75, ở thành phố C cũng được coi là cao, tính cách lại tốt.

 

Anh ấy theo đuổi tôi, tôi thực sự rất vui mừng.

 

Yêu nhau hai năm, những gì cần hòa hợp thì cũng đã hòa hợp, đến khi bước vào giai đoạn bàn chuyện kết hôn, thì Chu Quan lại đột nhiên thay đổi ý định.

 

Lý do là tôi quá thấp!

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/ngai-bat-nhi-cua-co-ay/chuong-2.html.]

Anh ta còn nói tôi là “khuyết tật hạng hai”, hai năm qua anh ấy chịu đựng rất nhiều, sống không bằng chết.

 

Nghe xong, tôi thực sự suy sụp.

 

Cố tỏ ra mạnh mẽ tiễn bố mẹ về, tôi ngay lập tức nghỉ việc, nằm trong căn hộ khóc suốt một tuần liền.

 

Cuối cùng, chính cô bạn thân Tống Linh Linh cảm thấy có gì đó không ổn, đến đập cửa nhà tôi, tôi mới ngừng khóc.

 

"Có phải ế chồng đâu mà sợ, còn thiếu gì đàn ông ngoài kia? Chân ba cẳng thì khó tìm, chứ đàn ông hai chân thì đầy."

 

"1m55 thì thấp chỗ nào? Con gái miền Nam ai cũng đâu có cao, vì thế người ta mới gọi là 'củ khoai nhỏ' miền Nam đó thôi."

 

"Chu Quan cao 1m75 mà cũng chẳng phải cao lắm đâu. Đàn ông miền Bắc ai mà chẳng cao 1m80, anh ta về miền Bắc cũng chỉ là thằng lùn thôi! Một thằng lùn mà dám chê cậu thấp, thật vô lý!"

 

Tống Linh Linh ở lại với tôi nửa ngày, rồi hôm sau phải đi làm nên rời đi.

 

Tôi biết mình không nên tiếp tục chìm đắm trong đau khổ vô ích, nên mở điện thoại và đăng nhập vào game, cố gắng chuyển hướng sự chú ý.

 

Vừa online, người bạn chơi game của tôi, “Ngài Bất Nhị”, đã gửi lời mời.

 

Tôi vào phòng.

 

Ngài Bất Nhị: 【Sao lâu rồi không thấy cậu online?】

 

Tôi: 【Vừa chia tay xong.】

 

Anh ta gửi một biểu cảm chiến thuật ngửa người.

 

Ngài Bất Nhị: 【Sao lại chia tay?】

 

Anh ta không hỏi thì thôi, vừa hỏi thì nỗi buồn lại dâng trào, tôi gõ phím: 【Anh ta chê tôi thấp.】

 

Ngài Bất Nhị: 【À ừm...】

 

Tôi: 【Tôi chỉ cao 1m55, nói thật đi, có phải đàn ông các anh đều nghĩ 1m55 là thấp không?】

 

Ngài Bất Nhị: 【Không đâu, tôi thấy 1m55 rất ổn mà, con gái cao 1m55 thì dễ thương lắm.】

 

Tôi: 【Thật không?】

 

Ngài Bất Nhị: 【Tất nhiên rồi. Đối với tôi, chọn đối tượng không dựa vào chiều cao, trong mắt tôi thì đều như nhau cả...】

 

Tôi: 【Thật không? Thế anh cao bao nhiêu?】

 

Anh ấy im lặng một lát rồi nói: 【Cao hơn 1m80.】

 

Cao hơn Chu Quan.

 

Ngài Bất Nhị gõ nhiều dòng chữ để an ủi tôi.

 

Nhìn từng dòng an ủi, tâm trạng tôi dần khá hơn, đột nhiên tôi bốc đồng nói: 【Ngài Bất Nhị, chúng ta lập cặp đôi (CP) đi!】

 

Ngài Bất Nhị: 【Hả?】

 

Trước đây anh ấy từng đề nghị lập CP, nhưng vì sợ Chu Quan ghen nên tôi đã từ chối.

 

Tôi gõ phím: 【Dù sao cũng chia tay rồi, bây giờ lập CP trong game cũng không vấn đề gì.】

 

Anh ta vui vẻ nói: 【Được thôi!】

 

Thế là tôi và Ngài Bất Nhị trở thành cặp đôi trong game.

 

Loading...