Não yêu đương phải xử. - Chương 5

Cập nhật lúc: 2024-07-06 15:33:07
Lượt xem: 277

9.

"Cái này có tính là ao cá của cô ta cạn kiệt không?" Lưu Kỳ vẫn có chút lo lắng, "Lỡ như..."

"Yên tâm đi," Bạch Đóa Đóa vỗ vai Lưu Kỳ, "Con khốn đó muốn nâng cao giá trị của bản thân. Thực chất, đối tên trợ giảng đó cô ta vẫn chưa c.h.ế.t tâm đâu. Bất quá, ngược lại tên trợ giảng lại có vẻ lo lắng hơn.”

"Đúng vậy," tôi gật đầu, "Bước tiếp theo thực ra là hạ thấp địa vị của tê trợ giảng đó. Cậu không thấy trong khóa học của chúng ta có mấy cô bé ngây thơ đang vây quanh hắn ta sao?"

"Vậy chúng ta nhất định phải cho mọi người nhìn rõ bộ mặt thật của tên cặn bã này!" Bạch Đóa Đóa cười lạnh:

“Rốt cuộc thì ch/ó cái cũng phải sánh đôi với ch/ó đực thì mới tồn tại được mãi mãi phải không?”

10.

Kỳ thực cá trong ao của tên trợ giảng rất dễ tìm, đa số đều ở khóa chúng tôi.

Sau hai ba ngày ngồi xổm, ba chúng tôi đã chụp được rất nhiều bức ảnh trợ giảng hẹn hò với những cô gái khác nhau.

Nhưng chúng tôi không muốn nhìn thấy cảnh phụ nữ xé xác nhau vì một tên cặn bã.

Nói cho cùng, thì đảu sỏ chính là chính tên cặn bã đó, điều quan trọng nhất bây giờ là giúp bọn họ phải nhận ra bộ mặt thật của tên cặn bã này.

Vì vậy, tất cả các ảnh chúng tôi chọn đều là ảnh chụp từ phía sau, tìm những người này trong nhóm và gửi ảnh ẩn danh.

Sau đó, bằng mắt thường cũng nhìn thấy được các bức ảnh bọn tôi chụp được càng ngày càng ít, cũng không còn nghe thấy những tin đồn nào nữa.

Trà Đào Cam Sả

Ngay khi chúng tôi nghĩ sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa.

Thì đã xảy ra chuyện.

Trong khóa này có một cô gái rất nóng tính tên Tần Hiểu Đình, chính là một trong những người đã đá vào m.ô.n.g Tôn Lạc Dao khi cô ta đang đi ở phía trước.

Cô gái không ngờ lần đầu tiên mình lại yêu như vậy nên tối hôm đó đã đến gặp trợ giảng để tính sổ.

Chuyện gì đã xảy ra giữa hai người họ thì vẫn chưa ai biết.

Nhưng đến hai giờ sáng, cửa ký túc xá của chúng tôi bị đá mở ra.

(Tôn Lạc Dao luôn là người cuối cùng vào ký túc xá mà không khóa cửa)

Tần Hiểu Đình kéo Tôn Lạc Dao xuống giường, ngồi trên người cô ta, bắt đầu tát vào mặt cô ta: "Con khốn này, tao sẽ đập nát mặt mày!"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/nao-yeu-duong-phai-xu/chuong-5.html.]

Chúng tôi chợt bừng tỉnh.

Lưu Kỳ nhanh chóng xuống giường, kéo rèm, đóng cửa ra vào và cửa sổ.

Bạch Đóa Đóa nhận trách nhiệm bịt miệng Tôn Lạc Dao.

Và tôi… đợi cho đến khi cô ta bị tát khoảng chục cái mới giả vờ kéo cô ta ra: “Câu ấy lại làm chuyện gì nữa?”

Tần Hiểu Đình sửng sốt một chút, sau đó lại tát Tôn Lạc Dao một cái: “là tao mắt mù, nhưng mày lại là cái loại rẻ tiền!”

" Trợ giảng nói là mày dụ dỗ hắn ta! Hắn là dưa chuột thối, còn mày chính là thùng măng chua. Hai người thật xứng đôi, nên cứ quấn lấy nhau đi. Xin đừng ra ngoài làm hại người khác được không?"

Ối! Ít nhất thì người này cũng tỉnh táo và nhận ra bản chất tên trợ giảng.

Nhưng Tôn Lạc Dao đã bị đánh đến hỏng não rồi: "Một tiểu tam như mày lại dám khiêu khích tao ? tao mới là chính thất đấy!"

“Người đàn bà như mày ở thời xưa chắc chắn đã bị nhốt vào lồng heo rồi!”

Bạch Đóa Đóa ngắt lời: “A, phụ nữ nhà các cậu đều thấp kém như vậy sao?”

Tôn Lạc Dao bị lời nói đấy làm cho khó hiểu, tôi nhanh chóng kéo Tần Hiểu Đình ra, chỉ vào thái dương: "Tôn Lạc Dao ở đây có vấn đề, cậu cũng không phải là không biết. Một người có thể bôi bột ốc sên, cậu đang nói gì với một kẻ bị thần kinh như cậy ấy vậy?”

Cuối cùng sau khi tiễn Tần Hiểu Đình đi, khi tôi trở lại ký túc xá, mọi người đều đang nửa người ngồi dưới đất.

Thời gian này, tin tức truyền đi mấy ngày, việc nuôi cá của tên trợ giảng hẳn là sẽ truyền ra toàn bộ.

Nhưng vì sự việc này nên chúng tôi rất lo lắng.

Lo lắng có khi nào Tôn Lạc Dao sẽ đột nhiên tỉnh lại, không còn yêu đương mù quáng nữa.

Vì vậy, chúng tôi đưa quyết định đơn giản và thô bạo nhất - trực tiếp "báo cáo" tình hình trong ký túc xá với trợ giảng kèm theo các chi tiết bổ sung, ngụ ý rằng hậu cung của hắn đang xảy ra hỏa hoạn và hắn ta phải hành động nhanh chóng nếu muốn cứu con cá duy nhất.

Trợ giảng quả thực là một tên cặn bã, hắn trực tiếp biểu đạt suy nghĩ của mình:

【 Hay là chúng ta hẹn nhau ăn tối và ở ngoài một đêm nhé? 】

Đúng vậy, ở lại một đêm, muốn làm sao đối phó với một nữ sinh không phải rất dễ dàng sao?

Bất quá, tất cả chúng tôi đều đồng ý.

Theo logic mà nói, bản thân Tôn Lạc Dao hẳn là cũng đã sẵn sàng bình tĩnh lại.

Bình luận

0 bình luận

    Loading...