Não yêu đương phải xử. - Chương 3

Cập nhật lúc: 2024-07-06 15:26:16
Lượt xem: 287

5.

Nói cô ta là con đ/ ĩ già mồm cũng không ngoa.

Buổi trưa tôi và Bạch Đóa Đóa quay về kí túc xá nuộn hơn vài phút, vừa quay về chúng tôi suýt chút nữa đã nôn tại chỗ.

Một tô mì ốc lớn đã mở nắp đặt trên bàn của Tôn Lạc Dao.

Bạch Đóa Đóa sửng sốt: "Cô ta đâu?"

Lưu Kỳ yếu ớt nói: “Cô ta đi lấy quần áo rồi.”

Bạch Đóa Đóa chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: “ Cô ta đều cả cưỡi lên đầu lên cổ cậu ngồi  rồi, sao cậu còn có thế....”

Tôi im lặng an ủi cô ấy ra hiệu cho Bạch Đóa Đóa ngừng nói.

Chuyện này cũng có tiền căn hậu quả của nó.

Lưu Kỳ thích ăn đậu hủ thối, ngày thứ hai khai giảng cô ấy chạy đến khi ăn uống mua bốn phần, quay lại mời chúng tôi ăn.

Đậu hủ thối bán trong trường không phải chính tông, lại có mùi, nhưng cũng không nhiều.

Tôi Và Bạch Đóa Đóa lập tức cầm lấy.

Chỉ có Tôn Lạc Dao kêu lên : “ Thối quá !”

“ OMG! Sao cậu có thể ăn đồ ăn mùi thối như vậy? Sau này cậu có thể vui lòng ngừng ăn đồ ăn thối như vậy trong ký túc xá được không? Mọi người có thể vui lòng tuân theo được không?"

Lúc đó, mặt Lưu Kỳ đỏ bừng, liên tục nói xin lỗi.

Chúng tôi chỉ nghĩ rằng cô ta đang nghĩ đến môi trường của ký túc xá, sau đó cô ta ăn sầu riêng hay lẩu cay thì đều ăn ở ngoài, dù thời tiết có xấu đến đâu cô ta cũng không xách đồ về ký túc xá để ăn.

Kết quả vừa quay đầu cô ta lại mang bún ốc về phòng ?

Tôi lại gần xem một chút thì thấy phía trên tờ giấy mang đi có ghi:  “Chú ơi cho cháu thêm măng chua nhé !”

“ Hiệp sĩ ca ca, hôm nay bảo bảo không vui, có thể vẽ cho bảo bảo một meme giận dữ được không ?”

........Đ.M.M còn meme giận dữ.

Cái tiêu chuẩn kép này thì cô ta cứ chơi một mình đi.

Không phải không thể ăn được đồ ăn có mùi sao? Còn thêm măng chua.

Bạch Đóa Đóa nhìn Lưu Kỳ: “ Tớ chống lưng cho cậu, cậu có muốn bật lại cô ta không ?”

Lưu Kỳ lắc đầu, ánh mắt lảng tránh.

Thực ra cũng không thể trách cô ấy được.

Có người vừa sinh ra đã nham hiểm độc ác, có người vừa sinh đã thiện lương.

Thiện và ác, đều rất khó thay đổi.

Hơn nữa, vần con hai chúng tôi để đối phó cô ta.

Tôn Lạc Dao hiếm khi tự mình giặt quần áo, nên  đến giờ cao điểm cô ta mới ra ngoài xếp hàng lấy nước.

Đồ đạc trên bàn để ngổn ngang bừa bộn.

Ngay cả lọ kem chống nắng cũng bị mở ra vứt lung tung trên bàn.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/nao-yeu-duong-phai-xu/chuong-3.html.]

Kem chống nắng ......

Tôi và Bạch Đóa Đóa nhìn nhau mỉm cười.

Đây là lần đầu tiên tôi làm một việc ác độc như vậy nên tôi rất cảm thấy khá phấn khích.

6.

Trà Đào Cam Sả

Buổi chiều, nắng chói chang.

Tôn Lạc Dao trở lại và bắt đầu tập luyện bình thường.

Nhưng lúc này, mọi người đều vì cô ta mà bị phạt nên đều ôm hận trong lòng.

Khi bước về phía trước, bất kể đang đi về hướng nào.

Đều có người đá trúng vào m.ô.n.g cô ta.

Buổi chiều tên trợ giảng cũng có mặt.

Cô ta bất ngờ trợn mắt và "ngất xỉu"!

Tôi cong môi cười, lập tức hét to hết sức: "Báo cáo! Giáo quan ! Ở đây có người bị ngất ạ !"

Huấn luận viên lập tức chạy như bay đến, trợ giảng phía sau đưa tay ra, sau đó lặng lẽ thu lại.

Nói ra các bạn có thể không tin.

Bởi vì chúng tôi đã đoán trước lời tiên đoán của Tôn Lạc Dao.

Chúng tôi biết cô ta chắc chắn sẽ ngã ra giả ngất .

Vốn dĩ, vào mùa hè, mọi người đều sẽ dùng sản phẩm chăm sóc da, mùi kem chống nắng và mùi mồ hôi, nếu trộn lẫn với nhau thì sẽ không ai chú ý tới.

Và giây tiếp theo——

“ Đ.M, sao lại hôi thế này!"

Chính là huấn luyện viên đã nói như vậy: "Tôn Lạc Dao, em bôi cái gì vậy? Hôi quá!"

Đám đông phá lên cười.

Tôn Lạc Dao lập tức tỉnh lại: "Em không có, Giáo quan, có phải thầy nhầm rồi không .....”

Huấn luận viên lập tức đặt cô ta xuống: "Nếu em có thể đi được thì tự mình đến phòng y tế đi! Đ.m.m hôi quá!"

Không biết cô ta có thích kem chống nắng vị bún ốc này không nhỉ?

Bắt đầu từ hôm nay, cái tên " hôi hám" sẽ hoàn toàn bị khóa chặt với cô ta.

Vốn dĩ ban đầu chúng tôi chỉ định làm cho cô ta hưởng thụ một chút nhục nhã, nhưng cuối cùng cũng không có làm, là cô ta tự làm.

Chúng tôi không cố ý cô lập cô ta, đó là do cô ta tự chuốc lấy.

Phụ nữ không nên lợi dụng những điểm yếu vốn có của giới tính để đạt được sức hấp dẫn nhất thời.

Chúng ta nên thể hiện sự xuất sắc của mình để chiếm được cảm tình của mọi người trong thời gian dài.

Nhưng, Tôn lạc Dao sẽ không có cơ hội để hiểu.

Điều quan trọng nhất lúc này là sau này sẽ không có cô gái nào khác sẵn sàng tiếp cận cô ta, và cuộc đời này cũng sẽ không có nạn nhân của vụ buôn người nào khác.

Bình luận

0 bình luận

    Loading...