Chạm để tắt
Chạm để tắt

Nàng Thỏ Và Sói - Ngoại truyện

Cập nhật lúc: 2024-08-04 15:29:40
Lượt xem: 1,260

Sau khi sinh con, tôi có một khoảng thời gian dài cảm thấy mơ hồ, bởi vì trong ấn tượng của tôi, tôi vẫn là một cô gái trẻ đẹp, bỗng chốc đã trở thành mẹ của hai đứa trẻ.

Nhìn hai đứa con nhỏ xíu trong nôi, tim tôi như tan chảy.

Vì là cha mẹ lần đầu, mặc dù Phó Ngôn luôn tham gia vào công cuộc chăm sóc con cái, nhưng chúng tôi vẫn có chút lóng ngóng.

Mẹ chồng tôi đã thuê cho chúng tôi vài bảo mẫu.

Vâng, là vài người.

Và theo tôi quan sát, những người bảo mẫu này đều không phải là người, cũng không biết bà ấy tìm được họ ở đâu.

Nhưng sự chuyên nghiệp của họ thật sự khiến tôi không còn gì để nói.

Vì vậy, nhiệm vụ của tôi là thỉnh thoảng ngồi bên nôi xem bọn trẻ gặm tay gặm chân của mình hoặc của nhau.

Những lúc Phó Ngôn không đi làm, anh ấy sẽ ngồi cùng tôi xem con.

Con nít thật đáng yêu.

Khi bọn trẻ được ba tuổi, chúng bắt đầu bước vào giai đoạn không ổn định, tai sói hoặc tai thỏ thi thoảng lại xuất hiện, chúng vẫn chưa học được cách kiểm soát.

Tôi nhìn chằm chằm vào hai đứa con nhỏ, đôi mắt to tròn, long lanh, còn biết gọi "mẹ" một cách ngọt ngào.

Tim tôi tan chảy.

Tôi đưa tay lên véo tai chúng.

Tuy còn nhỏ, nhưng cậu con trai của tôi rõ ràng là một đứa trẻ rất biết suy nghĩ, nó không thích mẹ mình quá nhiệt tình.

Nhưng tôi là mẹ của nó mà.

Hehe, con trai yêu, thơm một cái nào!

Cô con gái nhỏ thì rất thích được ôm ấp, ôm mẹ, ôm bố, ôm anh trai, ai bế cũng nhoẻn miệng cười, ông bà nội nhìn cháu gái mà cười híp cả mắt, liên tục gọi "con yêu, con quý".

Có một cô con gái biết làm nũng, quả thật hạnh phúc tăng lên gấp bội.

Bố mẹ tôi thi thoảng đến thăm cháu, mỗi người bế một đứa, thích thú vô cùng.

Cậu con trai của tôi tuy trông có vẻ lạnh lùng giống bố nó, nhưng rõ ràng là nó rất yêu thương em gái mình.

Cho đến một ngày nọ, hai đứa trẻ đột nhiên biến thành một chú sói con và một chú thỏ con.

Phó Ngôn lôi chú thỏ con đang bị l.i.ế.m đến ướt cả người từ dưới thân chú sói con ra.

Chú thỏ con có vẻ hơi choáng váng, nằm gọn trong lòng bàn tay anh ấy, trông vô cùng nhỏ bé, xinh xắn.

Phó Ngôn búng nhẹ vào trán sói con: "Em gái con còn nhỏ, đừng có mà bắt nạt em."

Nói rồi đặt chú thỏ con đã được lau khô lên đầu sói con.

Làm sao tôi có thể bỏ lỡ cơ hội này, tôi liền cầm máy ảnh lên chụp lia lịa.

Định bụng sau này sẽ làm cho hai đứa một cuốn album ảnh.

Chỉ là tôi chỉ mải ngắm hai đứa nhỏ, không để ý đến người đàn ông phía sau đang có chút bất mãn, anh ấy đột nhiên ghé cằm lên vai tôi, khẽ nói: "Thích tai sói à, anh cũng có."

Tôi liếc mắt nhìn, thấy trên đầu Phó Ngôn đã xuất hiện một đôi tai sói trắng muốt.

Đôi tai động đậy, kết hợp với gương mặt có phần lạnh lùng kia, đẹp quá, gu của tôi đấy.

Nhưng Phó Ngôn chỉ lạnh lùng bên ngoài, còn thực chất... thôi bỏ đi, vẫn là rất quyến rũ.

Phó Ngôn tiến lại gần tôi, giọng nói đầy ẩn ý: "Vợ à, về phòng thôi?"

Tôi không cưỡng lại được cám dỗ.

Vì được sờ tai sói, đuôi sói, tôi đã "tra tấn" anh ấy đến tận nửa đêm.

Sáng hôm sau, tôi vịn eo tự kiểm điểm: "Sắc đẹp làm hại đời người", nhưng đây không phải lỗi của riêng tôi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/nang-tho-va-soi/ngoai-truyen.html.]

Phó Ngôn sau khi ăn uống no nê, thậm chí còn chu đáo bưng bữa trưa đến tận giường, định đút cho tôi ăn.

Bàn tay thon dài, xương khớp rõ ràng của anh ấy khiến tôi liên tưởng đến một số hình ảnh.

Tôi khựng lại, Phó Ngôn nhích lại gần: "Em đang nghĩ gì vậy?"

Tất nhiên là tôi không thể nói cho anh ấy biết.

Nhưng Phó Ngôn lại cười, chậm rãi đưa tay ra trước mặt tôi, cũng không nói gì.

Tôi: "..."

Ngoại truyện (Phó Ngôn)

Tôi tên Phó Ngôn, là người sói trắng, gia tộc tôi luôn theo chủ nghĩa "nhất sinh nhất thế nhất song nhân".

Nhưng hai đời gần đây, gia tộc tôi thường xuyên kết hôn với các tộc khác, cũng có trường hợp chia tay sau khi tình cảm rạn nứt.

Tôi đi học, tốt nghiệp, sau đó tự mình gây dựng sự nghiệp như bao người bình thường khác.

Công ty phát triển khá tốt, sau đó tôi có thêm rất nhiều nhân viên.

Cho đến một ngày nọ, tôi phát hiện ra công ty mình có một chú thỏ con đến làm việc.

Chú thỏ con này rất thích trốn việc.

Ban đầu tôi chú ý đến cô ấy là vì bản năng tò mò với giống loài yếu đuối hơn, tất nhiên, bây giờ sói chúng tôi không ăn thịt người, cũng không ăn thịt thỏ đã thành tinh.

Chú thỏ nhỏ dường như không biết mình là thỏ.

Cô ấy có thể khiến tôi tức điên lên ngay trước mặt tôi, chẳng có chút nào là e ngại, sợ hãi trước uy quyền của "kẻ mạnh" cả.

Vậy là tôi để ý đến cô ấy, rồi dần dần dành cho cô ấy nhiều sự chú ý hơn.

Chú thỏ nhỏ thật sự rất hoạt bát, đáng yêu.

Nhưng chú thỏ con này vô tâm đến mức, ngay cả khi kỳ động dục đến cũng không biết.

Tối hôm đó, tôi đưa chú thỏ nhỏ về nhà.

Lúc mơ màng, cô ấy đã làm rất nhiều chuyện "tốt" với tôi, nào là ôm hôn, cọ xát, rồi còn định cởi đồ của tôi nữa.

Dù vậy, tôi vẫn thấy cô ấy thật đáng yêu.

Lúc ấy, tôi rốt cuộc cũng nhận ra vấn đề của mình rồi.

Tôi thích chú thỏ nhỏ này mất rồi.

Cô ấy muốn ôm, tôi để cô ấy ôm.

Thế nhưng, loài sói trắng chúng tôi, cả đời chỉ ở bên bạn đời của mình trong kỳ động dục.

Tôi phải bắt cô ấy chịu trách nhiệm.

Kết quả, chú thỏ nhỏ tỉnh dậy lại hỏi tôi có phải phúc lợi của nhân viên không, tôi tức đến nghẹn họng.

Tôi là một ông chủ đàng hoàng tử tế, không cần dùng chiêu trò rẻ tiền này để lấy lòng nhân viên.

Cũng may là chú thỏ nhỏ này cũng hơi "hám của", tôi cũng có chút nhan sắc.

Cuối cùng chúng tôi cũng đến được với nhau.

Cô ấy là bé thỏ nhỏ đầu tiên bước chân vào nhà tôi, mẹ tôi thậm chí còn thích cô ấy hơn cả tôi.

Bé thỏ nhỏ còn nói nếu sau này ly hôn phải mang mẹ chồng theo.

Cũng may là sau đó chúng tôi đã có một nhóc sói con và một bé thỏ con.

Để mẹ tôi chơi với hai đứa nhỏ là được rồi, đừng có "quấy rối" vợ tôi nữa.

Bé thỏ nhỏ là của một mình tôi thôi.

Loading...