Chạm để tắt
Chạm để tắt

Nàng Thỏ Và Sói - Chương 10

Cập nhật lúc: 2024-08-04 15:28:43
Lượt xem: 785

Tôi và Phó Ngôn vẫn giữ kín chuyện yêu đương.

Việc thay đổi thân phận sẽ khiến tôi khó khăn hơn trong việc hóng hớt chuyện trong công ty.

Lúc đầu Phó Ngôn tôn trọng sự lựa chọn của tôi, sau đó dần dần anh ta lại thích thú với việc này.

Anh ta đúng là hơi biến thái.

Cho đến một ngày, Phó Ngôn không đến công ty.

Chuyện này thật ra rất bình thường, dù sao anh ta cũng là sếp, một tháng có mấy ngày không đến cũng không ai quản được, sếp không đến công ty thì có thể là bận việc riêng.

Hơn nữa, thông thường, chỉ cần công ty không phá sản, công việc không có vấn đề gì, thì ai mà quan tâm sếp sống c.h.ế.t ra sao chứ?

Trước đây tôi không quan tâm.

Tiểu Hứa ngồi bên cạnh lải nhải với tôi là Phó Ngôn đã ba ngày không thấy mặt mũi đâu:

"Hôm qua Wendy tìm anh ấy ký tên, gọi điện, nhắn tin đều không thấy hồi âm, không biết Phó tổng đi đâu rồi."

Tôi nhìn tin nhắn mình gửi cho Phó Ngôn trên điện thoại, cũng không thấy trả lời.

Lần cuối anh ấy nhắn tin cho tôi là tối ba hôm trước, sau khi chúng tôi gọi video chúc ngủ ngon.

Nhưng hôm sau thì bặt vô âm tín.

Tôi cảm thấy bất an, bèn xin nghỉ, bắt taxi đến thẳng khu chung cư của Phó Ngôn.

Khu này kiểm soát người lạ ra vào rất nghiêm ngặt, nghe nói trong này có cả người nổi tiếng ở, sợ bị fan cuồng tìm đến tận cửa.

Ban đầu tôi tưởng sẽ không vào được dễ dàng như vậy, nhưng anh bảo vệ chỉ nhìn tôi một cái rồi cho vào.

Tôi: "?"

Bảo vệ thấy tôi khó hiểu, bèn giải thích:

"Mấy hôm trước, Phó tiên sinh có dặn, bạn gái anh ấy đến có thể cho vào thẳng, chắc thẻ ra vào của cô cũng sắp làm xong rồi."

Tôi còn đang thắc mắc sao bảo vệ biết tôi là bạn gái Phó Ngôn, thì anh ta cười toe toét: "Phó tiên sinh nói bạn gái anh ấy là một bé thỏ."

?

Tôi nhận ra anh bảo vệ này cũng không phải người thường, bèn nhìn anh ta với ánh mắt dò hỏi: "Anh là...?"

"Tôi là chó Labrador."

Bảo vệ thoải mái đáp.

Cảm ơn anh bảo vệ xong, tôi đi thẳng đến tòa nhà của Phó Ngôn, cửa nhà anh ấy khóa chặt, tôi bấm chuông cũng không có ai ra mở, nên trực tiếp dùng vân tay mở khóa đi vào.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/nang-tho-va-soi/chuong-10.html.]

Lúc trước, sau khi tôi biến về hình người, Phó Ngôn có lấy vân tay của tôi, nói là chào mừng tôi đến nhà anh ấy chơi bất cứ lúc nào.

Lúc ấy ánh mắt anh ấy có phần nguy hiểm, tôi nhìn căn hộ cao cấp này, kiên quyết từ chối.

Tôi vào nhà thuận lợi, không khí trong nhà rất tĩnh lặng, như thể không có người ở.

Tôi không tin tà đi vào phòng ngủ, rèm cửa kéo kín mít, giường ngủ bừa bộn, nhưng không có ai, tôi nhìn cánh cửa phòng tắm đang khép hờ, thử đẩy ra.

Trong phòng tắm theo phong cách tối giản, bồn tắm đầy ắp nước, Phó Ngôn mặc áo sơ mi trắng đang nhắm mắt nằm trong đó, áo sơ mi ướt sũng nước trở nên hơi trong suốt.

Cảnh tượng này khiến tôi đột nhiên nảy sinh nhiều liên tưởng không mấy tốt đẹp, vội vàng chạy đến vỗ nhẹ vào mặt Phó Ngôn, thử xem anh ấy còn thở không.

Vẫn còn sống.

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Tuy nhiên, ngay lúc đó, đôi mắt trước mặt bỗng mở ra.

"Phó Ngôn, anh không sao chứ, tôi..."

Tôi còn chưa dứt lời, người đàn ông trước mặt đột nhiên nắm lấy cổ tay tôi, kéo tôi vào bồn tắm.

Nước tràn ra ngoài.

Tôi còn chưa kịp phản ứng, đã bị nước lạnh làm cho run rẩy, sau đó lại bị hơi ấm từ cơ thể Phó Ngôn làm cho nóng ran.

"Thỏ trắng nhỏ, đến tìm tôi trong mơ à?" Anh ấy lên tiếng, giọng khàn khàn, mang theo sự quyến rũ khó tả.

Tôi im lặng.

Triệu chứng này quen thuộc quá.

Phó Ngôn đang trong kỳ động dục.

Thực ra tôi chưa bao giờ nghĩ Phó Ngôn cũng có lúc như vậy, nhưng khi thực sự nhìn thấy, tôi mới nhận ra anh ấy thật sự rất mê người.

Phó Ngôn nhìn thấy tôi, cứ tưởng mình đang mơ, nên càng trở nên táo bạo hơn.

Anh ấy bế thốc tôi ra khỏi bồn tắm, hai người ướt sũng nước, khi đi ngang qua bồn rửa mặt, tôi nhìn thấy đôi tai sói trắng muốt trên đầu Phó Ngôn.

Phó Ngôn lúc này dù đang trong kỳ động dục nhưng hành động vẫn rất gọn gàng, đâu ra đấy.

Những ngón tay thon dài thật sự rất đẹp.

Tôi như cũng cảm nhận được một luồng nhiệt, nhìn thấy ánh mắt xanh thẳm của anh ấy tràn đầy chiếm hữu.

Sau đó, cái đuôi thỏ của tôi lại xuất hiện, rồi bị anh ấy nắm lấy.

...

Tôi bị ép phải xin nghỉ thêm vài ngày.

Loading...