Chạm để tắt
Chạm để tắt

Nàng thơ của riêng anh - Chương 8

Cập nhật lúc: 2024-07-24 12:15:53
Lượt xem: 19

Bạn trai cũ của chị cùng khoa gửi bó hoa ngỏ ý muốn quay lại nhưng chị ấy đã gọi điện chửi bạn trai cũ một thôi một hồi, sau đó phân phát bó hoa hồng lớn cho mọi người trong khoa ngoại trừ giảng viên.

 

Buổi tối về đến nhà, thấy cửa nhà Thẩm Từ không đóng, lúc tôi đến gần mới nhận ra anh và nhân viên đang tụ tập ở phòng khách để bàn bạc chuyện gì đó.

 

Thiết Mộc Lan

Thẩm Từ quay lưng về phía tôi, tôi đứng đó một lúc, nam sinh cười nhạo Thẩm Từ trong thang máy nhìn thấy tôi đầu tiên.

 

"Miểu Miểu , cô tới rồi!"

 

Thẩm Từ lập tức quay lại nhìn tôi, tôi kinh hãi vì biết mình đã làm phiền họ nên muốn chào hỏi rồi về nhà.

 

Tôi chưa kịp nói gì thì ánh mắt sắc như d.a.o của Thẩm Từ đã rơi xuống bông hồng trong tay tôi.

 

“Có người tặng hoa cho cô à?”

 

"Có vấn đề gì à?"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/nang-tho-cua-rieng-anh/chuong-8.html.]

 

Thẩm Từ ném bản thảo trong tay đi, sải bước về phía tôi, sau đó đóng cửa nhà lại.

 

Hai chúng tôi mắt to trừng mắt nhỏ mà đứng ngoài hành lang.

 

Thẩm Từ vừa định nói gì đó, tôi lập tức nhét bông hoa vào lòng anh.

 

Tôi nhìn vẻ mặt ngơ ngác của anh ấy và thầm nghĩ, anh ấy thật dễ thương.

 

Tôi mỉm cười giải thích với anh ấy: “Đây là thứ mà chị trong khoa tôi đưa cho tôi, ai cũng có, giờ là của anh!”

 

"Tại sao?"

 

“Vì hoa cũng nên đi đôi với trai đẹp!”

 

Đúng như dự đoán, tai Thẩm Từ lại dần đỏ lên, chậc chậc, thậm chí còn dễ thương hơn nữa.

Loading...