Chạm để tắt
Chạm để tắt

Nàng thơ của riêng anh - Chương 13

Cập nhật lúc: 2024-07-24 12:42:18
Lượt xem: 29

Suốt ngày Thẩm Từ cứ lượn lờ trước mặt tôi, cũng không biết việc chuẩn bị cho album sẽ diễn ra như thế nào.

 

Khi tôi hỏi Thẩm Từ, anh ấy mỉm cười với vẻ khó hiểu.

 

"Đâu sẽ chóng đấy" là câu trả lời anh ấy dành cho tôi.

 

Ngoài việc chuẩn bị cho một album, gần đây Thẩm Từ còn trau dồi kỹ năng nấu ăn của mình trong thời gian rảnh rỗi. Thân phận kép của anh ấy vừa là ca sĩ vừa là đầu bếp khiến tôi rất ngưỡng mộ.

 

Mỗi ngày anh ấy sẽ nghĩ ra một công thức mới, nhưng so với việc nấu ăn, anh ấy vẫn thích hợp nướng bánh hơn.

 

Bằng cách này, anh ấy liên tục giao đủ loại món tráng miệng đến nhà tôi mỗi ngày. Tôi thừa nhận, anh chàng này có điều gì đó đặc biệt.

 

"Cả ngày tôi cứ thắc mắc đến chuyện này, sao anh lại thích làm bánh đến thế?"

 

Thẩm Từ khó tin nói: “Sao em cho rằng tôi thích làm bánh?”

 

"Nếu không phải vậy thì sao? Hay là anh thích động não?"

 

Thẩm Từ nở nụ cười giả tạo chuyên nghiệp, mỉa mai nói: “Nếu không phải vì em thích ăn, em cho rằng tôi nhàn rỗi làm việc này cả ngày sao?”

 

Tôi giả vờ ngạc nhiên nói: “Vậy là anh không thích làm bánh nhưng lại thích tôi ư?”

 

Thẩm Từ tựa hồ cũng đột nhiên ý thức được: "Trời ạ, sao em biết?"

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/nang-tho-cua-rieng-anh/chuong-13.html.]

Hai chúng tôi nói xong thì phá lên cười.

 

Bởi vì chúng ta đã biết câu trả lời của đối phương.

 

Hôm đó ở bãi biển, đêm đó, có lẽ vì chúng tôi quá say mê trò chuyện, có thể vì cảnh đêm quá đẹp, hoặc có thể vì bầu không khí nhẹ nhàng đến lạ thường.

 

Tôi bị Thẩm Từ dụ dỗ, tôi nhìn mặt anh, nhưng ánh mắt lại vô tình khóa chặt trên môi anh.

 

Thiết Mộc Lan

Lúc đó tôi đang nghĩ, cảm giác hôn lên môi anh ấy sẽ như thế nào?

 

Vì thế tôi hỏi: “Thẩm Từ, anh có thích tôi không?”

 

Có lẽ Thẩm Từ không ngờ rằng tôi lại đặt câu hỏi vào lúc này. Anh ấy nhất thời tỏ ra hoảng loạn, như thể kế hoạch của mình đã bị phá vỡ.

 

Nhưng anh ấy cũng nhìn thẳng vào mắt tôi và trả lời chắc nịch: “Anh thích em.”

 

Tôi rất vui mừng khi nhận được câu trả lời thỏa đáng, rồi từ từ tiến lại gần anh.

 

Khi môi tôi chỉ cách môi anh một centimet, tôi thì thầm đáp lại: “Em cũng thích anh.”

 

Cuối cùng tôi hôn lên môi anh.

 

Đúng như tôi mong đợi, nó thật mềm và ngọt ngào.

 

Loading...