Chạm để tắt
Chạm để tắt

Nàng thơ của riêng anh - Chương 1

Cập nhật lúc: 2024-07-24 12:05:18
Lượt xem: 63

Giọng tôi tuy không lớn nhưng cũng đủ để mọi người đứng đút nhét trong thang máy nhỏ này nghe thấy. Trong lúc đó, tôi thậm chí còn nghe thấy một nam sinh ở bên trái phía trước tôi bật cười.

 

“Xin lỗi, vừa rồi tôi đứng không vững.”

 

Nói xong, chân anh ấy lập tức rời khỏi chân tôi, nhanh như thể dẫm phải lò xo.

 

Tôi nhìn kỹ và thấy rằng vành tai của anh chàng đẹp trai đang lặng lẽ đỏ lên, không biết là thẹn hay vì xấu hổ.

 

Cuộc trò chuyện vừa rồi khiến không khí trong thang máy trở nên sinh động hơn một chút nhưng không hoàn toàn sôi động, thời gian lại tiếp tục trôi qua trong trầm lặng.

 

Khi lên đến tầng 6, tôi nhận ra rằng tất cả những người trong thang máy đều dừng ở tầng này. 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/nang-tho-cua-rieng-anh/chuong-1.html.]

 

Chỉ có hai hộ gia đình ở tầng 6. Một là của tôi và một là của hàng xóm đã ở nước ngoài được vài năm, vậy bọn họ tới đây làm gì?

 

Tôi đứng trước cửa nhà hỏi: “Mọi người là họ hàng của nhà đối diện à?”

 

Anh chàng đẹp trai không ngờ tôi lại đột nhiên đặt ra câu hỏi, anh ấy sửng sốt một lúc rồi thành thật trả lời: “Tôi đã mua căn hộ này. Bây giờ tôi là chủ căn hộ, họ là nhân viên của tôi. Trong thời gian này, họ sẽ thường xuyên đến đây làm việc. Nếu cô bị quấy rầy, vui lòng báo cho chúng tôi biết càng sớm càng tốt.”

 

Anh chàng đẹp trai với cách diễn đạt lịch thiệp giống như một văn bản trên hot search.

Thiết Mộc Lan

 

Nhưng cùng lúc đó, tôi lại nảy ra một suy nghĩ khác: tai của anh chàng đẹp trai này đỏ bừng có lẽ là vì xấu hổ.

 

Suy cho cùng, việc bị mắng một cách khéo léo trước mặt cấp dưới không khác gì đánh rắm ầm ĩ trong thang máy, cũng có thể nghiêm trọng như việc đại tiện nơi công cộng vậy.

Loading...