Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Năm tháng nhớ em - Chương 88

Cập nhật lúc: 2024-09-08 10:56:33
Lượt xem: 25

Chương 88

Cô nhìn anh đang cẩn thận lau nước mắt cho mình, mà bản thân lại đang rất nghiêm túc như đang họp dự án quan trọng vậy, cô nhẹ giọng nói :" anh gọi anh ta quay lại làm gì"

 

Diệp Tư Thần nhíu mày nhìn cô hỏi:" vậy tại sao em khóc"

 

Cô nhìn Diệp Tư Thần nghiêm túc hỏi:" Diệp Tư Thần, anh..."

 

Cô thở dài ngồi xuống ghế, cô không thể mở lời được, cô bất lực ngồi đó, Diệp Tư Thần không biết cô đang nghĩ gì chỉ ngồi yên lặng bên cạnh cô. 

 

Cô lạnh lùng nói:" tôi muốn về phòng "

 

Diệp Tư Thần rất lâu rồi mới nghe cô nói lạnh lùng với mình như vậy, anh dìu cô đi về phòng mỗi người một suy nghĩ khác nhau. 

 

Cô nằm trên giường kéo chăn chùm đầu lại cô bây giờ nhìn anh lại không thể mở lời như thế nào mới phải, ai cũng đều nói với cô " anh rất yêu cô" kể cả cô cũng biết điều đó nhưng cô không biết phải làm sao đáp lại tình yêu của anh dành cho mình.

 

Diệp Tư Thần nhìn cô chùm đầu kín mít liền mặt mày u ám nói:" em chùm như vậy không khó thở sao"

 

Cô :" anh không cần quản tôi"

 

Diệp Tư Thần nắm c.h.ặ.t t.a.y nhìn cô rồi lặng lẽ đi ra khỏi phòng, anh ngồi dãy ghế trước phòng, anh không biết tại sao anh chỉ đi có vài phút mà lại quay trở lại như trước kia rồi, chẳng phải cả tháng nay cô đã nói chuyện nhẹ nhàng với anh, thường xuyên tâm sự với anh sao, tại sao bây giờ lại quay trở lại điểm xuất phát rồi. 

 

Cô vẫn duy trì tình trạng lạnh lùng với anh cho đến khi xuất viện được về nhà cô vẫn không nói chuyện với anh nhiều hơn một câu. 

 

Mọi người nhìn cô hơi khác thường liền nhìn Diệp Tư Thần bên cạnh, Giang Yến hỏi:" anh họ, cậu ấy sao vậy"

 

Linh Nhi :" anh chọc giận cậu ấy sao"

 

Diệp Tư Thần lắc đầu đi lại sofa ngồi xuống, bà nhẹ nhàng nói:" hai đứa rút cuộc làm sao"

Cảm mơn các bạn đã đọc truyện của bé Ú rất nhiều ạ, bấm theo dõi mình để được đọc truyện mới nhất ạ 🥰🥰🥰

 

Nguyễn Hạo :" chẳng phải trước đó rất tốt sao"

 

Linh Nhi :" đúng vậy , có gì anh nói đi chứ"

 

Diệp Tư Thần cau mày nói:" tôi không biết, từ khi cô ấy nói chuyện với Hàn Lãnh đã suy trì thái độ này với tôi cả tuần rồi"

 

Trương Đông :" chẳng lẽ cậu ấy muốn quay lại với anh ta"

 

Diệp Tư Thần ném ánh mắt lạnh cho anh ta. Lạnh lùng nói :" cậu không nói chuyện không ai bảo cậu câm cả"

 

Linh Nhi lắc đầu nói :" cậu ấy sẽ không quay lại với anh ta đâu, cái này mình có thể chắc chắn "

 

Bà:" Để lát nữa bà sẽ hỏi con bé, con không cần suy nghĩ nhiều"

 

Cô thấy ở ngoài yên tĩnh nghĩ ai cũng vầ nhà nấy liền mở đi ra thấy ai cũng ngồi yên lặng ở phòng khách. 

 

Cô tự mình gót nước đứng nhìn bao nhiêu cặp mắt đổ dồn về phía mình, cô nhíu mày hỏi:" làm sao vậy"

 

Bà :" con lại đây một lát"

 

Cô cầm ly nước đi qua ngồi xuống cạnh bà, nhẹ giọng nói :" bà muốn nói gì sao"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/nam-thang-nho-em/chuong-88.html.]

 

Bà :" Chi Chi, con mấy ngày nay bà thấy con hơi lạ, con có chỗ nào khó chịu không "

 

Cô lắc đầu :" không có, con rất ổn mà"

 

Linh Nhi :" thật sự không có chịu gì hết sao?"

 

Giang Yến :" Chi Chi, cậu có gì phải nói với tụi mình biết không "

 

Cô nhìn từng người có mặt ở đây, lạnh lùng hỏi:" nói đi, rút cuộc muốn nói cái gì"

 

Nguyễn Hạo rất thẳng thắn đi thẳng vào vấn đề :" cậu muốn quay lại với Hàn Lãnh sao"

 

Cô:"..." Sao lại liên quan đến Hàn Lãnh. Cô nhìn Diệp Tư Thần đang nghiêm túc nhìn mình. 

 

Cô nhìn bà nói:" bà, con muốn vào nghỉ một lát, mọi người nói chuyện đi"

 

Cô để ly nước xuống bàn rồi lặng lẽ rời khỏi chốn phức tạp ở đó, tại sao lại liên quan đến Hàn Lãnh mà không phải liên quan đến Diệp Tư Thần chứ. 

 

Diệp Tư Thần cầm chìa khóa trên bàn đứng dậy nhìn bà nói:" bà cháu có việc về trước ạ"

 

Diệp Tư Thần nhanh chân bước ra khỏi nhà cô, anh không muốn ở đây thêm một phút nào nữa, anh sợ mình sẽ phát điên mất. 

 

Giang Yến:" sao mọi chuyện lại phức tạp như vậy "

 

Linh Nhi :" đúng đó, hai người này rút cuộc lại làm sao nữa rồi"

 

Bà:" các con cứ yên tâm đi mọi chuyện sắp đến hồi kết rồi"

 

Linh Nhi :" nói vậy là sao"

 

Giang Yến :" hai người bọn họ sắp kết thúc rồi sao"

 

Trương Đông :" cái gì sắp kết thúc chẳng phải hai người họ chưa thành sao"

 

Mọi người :"..."

 

Sáng hôm qua, cô ăn sáng xong nhìn căn nhà trống trãi, bà đã dặn Meo Meo đi dạo rồi. Cô ngồi trên sofa rất lâu đã có thể đưa ra câu trả lời sau mấy ngày suy nghĩ. 

 

Diệp Tư Thần tham gia cuộc họp đầu tuần thông báo những việc cần làm trong tuần, anh vừa vào văn phòng đã nhận cuộc gọi của cô. 

 

Anh nhận máy nhưng không lên tiếng, cô thì đợi anh trả lời trước mới mở lời. 

 

Cô lấy điện thoại ra nhìn cuộc gọi vẫn còn kết nối, cô nhíu mày hỏi:" Diệp Tư Thần? "

 

Diệp Tư Thần :" ừm"

 

Cô nắm chặt cái gối trong tay nói:"8h tối nay cậu rảnh không, tôi có chuyện muốn nói với cậu"

 

 

Loading...