Chạm để tắt
Chạm để tắt

Năm tháng nhớ em - Chương 78

Cập nhật lúc: 2024-08-30 18:22:13
Lượt xem: 17

Chương 78

Anh cùng Nguyễn Hạo mỗi người ôm theo người phụ nữ của mình ra xe đồng thời đến bệnh viện nhanh nhất. 

 

Anh ôm cô vừa lên xe trợ lý Trần liền khởi động xe lao nhanh trên con đường lớn. 

 

Anh vừa ôm cô vừa bịt vết thương sau lưng cho cô, anh cảm giác hơi thở của rất yếu với mặt đã không còm một giọt má.u nào đang nằm  vòng tay của mình. 

 

Anh hét lớn nói:" nhanh lên đến bệnh viện "

 

Anh nhỏ giọng nói :" Lam Chi, em cố gắng một chút nữa sắp đến bệnh viện rồi"

 

" Em cố chịu một chút đi có được không "Anh hét lớn nói:" nhanh lên đến bệnh viện "

 

Anh nhỏ giọng nói :" Lam Chi, em cố gắng một chút nữa sắp đến bệnh viện rồi"

 

" Em cố chịu một chút đi có được không "

 

" em còn chưa cho anh câu trả lời nữa"

 

" Chẳng phải em tính toán rất giỏi sao, em cố chịu một chút, sắp gần tới bệnh viện rồi"

 

" Lam Chi, em... Em ..có nghe.. Tôi nói gì không... Lam Chi"

 

Anh vừa nói vừa rơi nước mắt xuống khuôn mặt nhợt nhạt của cô, anh cứ ôm cô trong lòng ngồi vừa khóc vừa lẩm bẩm như đứa trẻ. 

 

Tới bệnh viện anh lao chạy vào phòng cấp cứu, trước khi đến đây trợ lý Trần đã báo với bệnh viện tình hình của cô nên khi cô được đưa đến đã lập tức đẩy vào phòng phẫu thuật ngay lập tức đích thân viện trưởng làm bác sĩ chính cho cô.

 

Nguyễn Hạo đưa Linh Nhi đi kiểm tra toàn diện đã không còn gì đáng ngại, Linh Nhi cũng tỉnh lại muốn đến gặp cô. 

 

Hai người đến cửa phòng phẫu thuật thấy Diệp Tư Thần đang ngồi dựa vào tường đôi mắt cứ nhìn chằm chằm vào phòng phẫu thuật. 

 

Hàn Uyển với Hàn Lãnh được người thông báo cô xảy ra chuyện đã lập tức đến hủy bỏ buổi tiệc sinh nhật, hai người chạy đến sau mấy tiếng nhưng đèn phẫu thuật vẫn còn sáng. 

 

Thượng Uẩn cũng chạy đến thấy Nguyễn Hạo anh liền túm cổ ảo anh ta lạnh lùng hỏi:" tại sao lại xảy ra chuyện này, chẳng phải tôi đã nói cậu sắp xếp vệ sĩ 24/24 cho Chi Chi rồi sao "

 

Linh Nhi nức nở kéo tay Thượng Uẩn nói:" anh Uẩn, chuyện này là ngoài ý muốn, anh bình tĩnh trước đã"

 

Hàn Lãnh cũng lại khuyên can nói:" Thượng Uẩn, đây là trước phòng cấp cứu anh bình tĩnh một chút"

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/nam-thang-nho-em/chuong-78.html.]

Thượng Uẩn buông tay ra lạnh lùng nói :" sau này tôi sẽ tính sổ với cậu sau"

 

Cửa phòng được mở ra, bác sĩ mặt áo màu xanh cùng khẩu trang xanh nhìn người nhà của cô lạnh nhạt nói:" ai là người bệnh nhân"

 

Thượng Uẩn chạy lại nói:" Tôi là anh trai của con bé" 

 

viện trưởng nói:" hiện tại trong bệnh viện đã hết nhóm cùng với bệnh nhân, người là người nhà đi kiểm tra m.á.u đi"

 

Thượng Uẩn :" tôi không cùng nhóm m.á.u với con bé"

 

Viện trưởng nhíu mày nói :" ở đây ai nhóm m.á.u A"

 

Hàn Uyển từ phía sau lớn tiếng nói:" Tôi nhóm m.á.u A"

 

Mọi người ánh mắt phức tạp nhìn về phía Hàn Uyển chỉ có viện trưởng nói y tá dẫn cô đi làm kiểm tra nếu trùng khớp lập tức đưa đi lấy má.u

 

Đèn cấp cứu  tắt đèn sau cả đêm tập trung tinh thần vào ca phẫu thuật.

 

Viện trưởng tháo khẩu trang nghiêm túc nói:" hiện tại bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, ca phẫu thuật rất thành công "

 

Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm nhưng lại thấy ánh mắt do dự của viện trưởng, Diệp Tư Thần lên tiếng trước hỏi:" vậy khi nào cô ấy có thể tỉnh lại"

 

Viện trưởng lắc đầu nói:" tôi không thể nào nói trước được bệnh nhân khi nào sẽ tỉnh lại , hiện tại bệnh nhân sẽ đưa đến phòng ICU quan sát trong vòng 12 tiếng là thời gian tốt nhất để bệnh nhân tỉnh lại "

 

Cảm mơn các bạn đã đọc truyện của bé Ú rất nhiều ạ, bấm theo dõi mình để được đọc truyện mới nhất ạ 🥰🥰🥰

Thượng Uẩn nhíu mày hỏi :" ý ông là sao"

 

Hàn Lãnh lên tiếng trước :" ý là có thể giữ được mạng nhưng không thể xác định khi nào cô ấy sẽ tỉnh lại nhưng trong 12 tiếng này là khả năng tỉnh lại sẽ rất cao nếu không.. "

 

Linh Nhi hỏi:" nếu không thì làm sao"

 

Viện trưởng thở dài nói:" nếu không thì khả năng làm người thực vật rất cao"

 

Linh Nhi :" Người thực vật?"

 

Diệp Tư Thần :" bác sĩ ông nhất định phải cứu cô ấy"

 

Thượng Uẩn bình tĩnh nói :" vậy nếu tỉnh lại còn có dị chứng nào khác không "

 

Viện trưởng gật đầu :" có thể nhưng không chắc chắn vì bệnh nhân bị thương rất nặng lại còn bị mất khá nhiều m.á.u tuy vết thương không bị tổn thương vào nội tạng bên trong

Loading...