Chạm để tắt
Chạm để tắt

Năm tháng nhớ em - Chương 53

Cập nhật lúc: 2024-08-08 17:07:38
Lượt xem: 14

Chương 53

Đến giữa trưa bệnh nhân vừa hết thì cô nhận được cuộc gọi của chủ nhiệm bảo cô lên văn phòng có việc. 

 

Văn phòng chủ nhiệm thì cùng tầng với cô chỉ ở hướng khác nên rất nhanh cô đã đến trước cửa văn phòng. 

 

" cốc cốc," cô giơ tay gõ hai tiếng rồi đẩy cửa bước vào.

 

" bác sĩ Trần, cháu đến rồi à" Chủ nhiệm khoa nhìn người vừa đẩy cửa vào thì vui vẻ nói.

 

Cô gật đầu đứng trước bàn làm việc của người đàn ông đợi ông ấy lên tiếng trước. 

 

Chủ nhiệm nhìn cô rồi điềm đạm nói :" mấy tháng nay cháu đã quen với công việc chưa"

 

Cô gật đầu nói :" đã quen rồi, chủ nhiệm người có việc gì không ạ"

 

Chủ nhiệm gật đầu :" ngày mai có một vị bác sĩ đã nhận lời mời đến bệnh viện chúng ta tham gia điều trị tâm lý cho bệnh nhân.nên cháu phải chuẩn bị đến sớm trước cuộc họp" 

 

" được, cháu biết rồi" 

 

" không còn gì nữa, cháu đi nghỉ trưa đi" 

 

" vậy cháu xin phép" nói rồi cô bước ra khỏi phòng làm việc của chủ nhiệm rồi đi thẳng về lại văn phòng. 

 

Cô thay đồ rồi đi về nhà, chiều nay cô không có việc nên tranh thủ về ăn trưa với bà. Cô trước khi về đã nhắn tin với Tiểu Ân buổi chiều cô sẽ không đến. 

 

Diệp Tư Thần đã lâu rồi không đến thăm bà nên sau khi hoàn thành công việc buổi trưa thì liền mua ít đồ đến thăm bà. 

 

"Đinh" 

 

Cô vừa ra khỏi thang máy đã nhìn thấy có người đứng trước cửa nhà thì đi lại gần lên tiếng :" cậu đứng đây làm gì vậy"

 

Diệp Tư Thần định giơ tay gõ cửa thì nghe thấy giọng nói lạnh nhạt từ phía sau. Anh quay người lại nhìn cô, lạnh nhạt nói :" tôi đến thăm bà" 

 

Cô gật đầu rồi đi lại lấy chìa khóa mở cửa,:" vậy cậu vào đi" nói rồi cô né qua cho anh vào.

 

Diệp Tư Thần vào nhà thay giày, cô vào nhà thấy bà đang chuẩn bị ăn cơm. 

 

Bà ngạc nhiên nhìn về phía cô:" sau hôm nay con lại về rồi, không báo trước cho bà" 

 

Cô để túi xách lên sofa rồi nhẹ giọng nói :" chiều nay con trống lịch nên về với bà," nói rồi cô lại nhìn về phía cửa" có người đến thăm bà kìa"

 

Bà nhìn theo hướng cô thì vui vẻ nói:" ấy tiểu Diệp cũng đến rồi à, hai đứa đi chung sao"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/nam-thang-nho-em/chuong-53.html.]

 

Cô lắc đầu lên tiếng trước:" vừa gặp ở ngoài cửa nên vào cùng"

 

Diệp Tư Thần đưa túi quà cho bà :" con có mua ít quà cho bà với có mua đồ ăn cho Meo Meo nữa"

 

Bà nhận lấy rồi liền nói với hai người :" vậy hai đứa cũng vào ăn cơm chung với bà luôn đi" 

 

Bà để mấy túi quà lên tủ nhỏ cạnh cửa bếp rồi lại đi vào bưng đồ ăn ra. 

 

Cô đi rửa tay rồi ngồi xuống bàn đợi mọi người cùng ăn. 

 

" Tiểu Diệp gần đây con bận lắm sao" 

 

Cảm mơn các bạn đã đọc truyện của bé Ú rất nhiều ạ, bấm theo dõi mình để được đọc truyện mới nhất ạ 🥰🥰🥰

" Vâng, dạo này dự án  gấp nên hơi bận ạ"

 

" Hèn gì gần tháng nay cháu không đến thường như trước nữa" 

 

" hôm nay con không bận nên tranh thủ đến thăm bà" 

 

" được rồi, con ăn nhiều một chút" 

 

Cô ngồi ăn nghe hai bà cháu bọn họ nói chuyện như đó mới là cháu ngoại ruột của bà vậy, còn cô chắc chỉ là đứa cháu được lượm về không bằng nữa. 

 

Sau bữa ăn cô vẫn ở lại dọn dẹp nhà bếp, còn bà cùng cháu ngoại "ruột" của mình đi vào phòng chơi với Meo Meo rồi. 

 

Cô rửa chén xong thì liền đi ra ban công hóng gió. Cô đứng nhìn lên bầu trời sau cơn mưa đã có vài đám mây xanh hiện ra đúng như người ta thường nói sau cơn mưa trời lại sáng. 

 

" Cậu nhìn gì vậy"  

Diệp Tư Thần đứng bên cạnh cô lạnh nhạt hỏi.

 

Cô lắc đầu rồi ngồi xuống ghế nhỏ ở ban công, cô nhìn anh lạnh nhạt nói :" tôi cảm thấy bà tôi khá thích cậu đấy" 

 

Diệp Tư Thần nhướng mày để tay lên trước n.g.ự.c nhìn cô ý tứ rất rõ ràng hiện trên mặt hỏi cô có ý gì. 

 

Cô cười nhẹ nhưng trong ánh mắt lại không có ý cười như biểu hiện:" bà tôi thấy cậu thì liền bỏ tôi ra sau lưng không quan tâm đến đứa cháu cùng sổ hộ khẩu nữa" 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loading...