Chạm để tắt
Chạm để tắt

Năm tháng nhớ em - Chương 32

Cập nhật lúc: 2024-07-21 19:28:50
Lượt xem: 62

Chương 32

"Ding Dong, Dinh Dong " 

Cô vừa để dĩa trái cây xuống thì chuông cửa đã vang lên. Cô vừa mở cửa thì đã bị ai đó ôm bất ngờ. 

 

" Chi Chi, mình nhớ cậu c.h.ế.t đi được". 

 

Cô đẩy Linh Nhi ra nhàn nhạt nói:" tại sao cậu ở đây " 

 

Linh Nhi không trả lời cô đi vào nhà lớn tiếng nói:" Bà ơi, cháu đến rồi đây" 

 

Bà đi từ bếp ra vui vẻ nói:" hai đứa đến rồi thì ngồi chơi 1 lát đi , bà đang làm đồ ăn" nói rồi bà đi vào bếp. 

 

Linh Nhi nhìn thấy có ba người ngồi ở phòng khách nhìn ra phía mình thì ngại ngùng đứng yên tại chỗ. 

 

Nguyễn Hạo đẩy vali đi vào thấy có khách thì nhìn về phía cô ngạc nhiên. 

 

Cô định giơ tay lấy vali nhưng Nguyễn Hạo không chịu đưa nên cô chỉ về phía phòng ngủ nói:" Phòng bên trái, cậu tự đi đi " 

 

Cô nhìn Linh Nhi đứng yên thì nhạt nhàn nói:" không mệt sao" 

 

Linh Nhi gật đầu, từ từ đi về phía phòng khách theo cô. 

 

Giang Yến vui vẻ chào Linh Nhi rồi nói:" Tụi mình là bạn cùng lớp với Lam Chi" 

 

Linh Nhi nhận lấy ly nước rồi, mỉm cười nói:"  Mình tên Linh Nhi, bạn thân của Chi Chi" 

 

Giang Yến mỉm cười nói:" mình tên Giang Yến , bạn cùng bạn của Lam Chi "

 

Trương Đông cũng lên tiếng :" Mình tên Trương Đông" 

 

Diệp Tư Thần lạnh nhạt nói :"Diệp Tư Thần " 

 

Linh Nhi gật đầu cười nhìn ba người họ rồi quay lại nhìn cô bên cạnh. 

 

Nguyễn Hạo cầm 2 túi quà đưa cô:" Quà gặp mặt " 

 

Cô liếc nhìn cậu không nhận lấy, Nguyễn Hạo để 2 túi quà xuống bàn phía trước cô.

 

Linh Nhi vui vẻ cầm lấy túi quà màu hồng nói với cô:" Mình tự đi chọn quà cho cậu đó, rất rất lâu mới tìm được đó" 

 

Cô nhìn Linh Nhi rồi liếc mắt nhìn Nguyễn Hạo lạnh nhạt nói:" Quà gặp mặt có ý gì?"

 

Nguyễn Hạo rất tự nhiên lấy ly nước uống, uống xong để xuống bàn mới trả lời cô:" Lần đầu đến đây, chẳng lẽ đi tay không"

 

Linh Nhi gật đầu lia lịa nhìn cô ấm ức nói:" cậu chê quà bọn mình sao" 

 

Linh Nhi nhìn cô với vẻ mặt cực kỳ tủi thân nếu cô dám nói chê thì chắc chắn cậu ta sẽ khóc liền tại chỗ.

 

cô thu ánh mắt  không nhìn Linh Nhi nữa mà liếc nhìn Nguyễn Hạo lạnh nhạt  nói:" Tôi cũng không kêu hai cậu đến đây" rồi liếc nhìn Linh Nhi  nhàn nhạt nói :" Tôi cũng chuẩn bị về rồi" 

 

Linh Nhi đưa túi quà cho Nguyễn Hạo rồi ôm lấy cô nũng nịu nói:" mình nhớ cậu, nên bắt cậu ta đưa mình đi đó" 

 

Cô không đẩy Linh Nhi ra nữa để mặc cậu ấy muốn ôm bao nhiêu thì ôm.

 

" Mấy đứa đi rửa tay rồi vào ăn này" Bà nấu rất nhanh đã chuẩn bị xong đồ ăn nói ra phòng khách. 

 

 

Bàn ăn vừa đủ chỗ cho bảy người ngồi xung quanh, hôm nay bà làm rất nhiều món. 

 

Bà vui vẻ nói :" mấy đứa cứ tự nhiên như ở nhà đi, không cần khách sáo" 

 

" Dạ"  mấy người rất đồng thanh lên tiếng.

 

Giang Yến vừa ăn xong liền lên tiếng :" món này bà làm ngon thật đó" 

 

Bà nghe vậy liền vui vẻ gắp món khác cho Giang Yến nói:" món này ngon lắm cháu ăn thử đi" 

 

Bà quay lại nhìn Linh Nhi hỏi :" hai đứa lần này nghỉ được mấy ngày " 

 

Linh Nhi gật đầu :" dạ được 2 ngày ạ" 

 

Bà liền không vui nói:" hai đứa này, ngày mai bà về rồi mà còn hai đứa còn bay qua nữa" 

 

Nguyễn Hạo lắc đầu nói:' không sao đâu bà, tụi cháu muốn qua đây cho biết nhà bà mà" 

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/nam-thang-nho-em/chuong-32.html.]

Giang Yến hỏi:" ngày mai bà lại về thành phố X sao" 

 

Bà gật đầu nói:" đúng vậy, về quê ăn Tết Dương lịch mà"

 

Trương Đông ngạc nhiên  nói :" Tết Dương lịch bà cũng về quê sao"

 

Bà gật đầu nhìn Trương Đông bỏi :" đúng vậy, các cháu không về quê sao" 

 

Cảm mơn các bạn đã đọc truyện của bé Ú rất nhiều ạ, bấm theo dõi mình để được đọc truyện mới nhất ạ 🥰🥰🥰

Giang Yến buồn bã trả lời :" tụi cháu là người ở đây ạ" 

 

Trương Đông nói:" Tụi cháu định nghỉ Tết rủ Lam Chi đi chơi mà chắc không được rồi" 

 

Linh Nhi vui vẻ nói :" Hay các cậu đi chung đi, Thành phố X có nhiều chỗ vui lắm" 

 

Bà cũng gật đầu nói:" đúng đó, hay các cháu cũng đi chung đi" 

 

Diệp Tư Thần cũng cười nhạt nói:" vậy có tiện không ạ" 

 

Bà gật đầu nói :" Tiện chứ" 

 

Diệp Tư Thần gật đầu nói :" vậy khi nào xuất phát ạ" 

 

Nguyễn Hạo xen vào nói:" Sáng mai 6h" 

 

Giang Yến giật mình hỏi:" Sớm như vậy " 

 

Bà nói:" đi sớm sẽ khỏe hơn đi trễ" 

 

Diệp Tư Thần gật đầu:" vậy tụi cháu sẽ mua vé 6h ạ" 

 

Cô nhíu mày nghe mọi người nói chuyện mà không trả lời chỉ tập trung ăn cơm. 

 

Sau khi ăn cơm xong thì Nguyễn Hạo xung phong rửa chén. 

 

" Anh Hạo, cậu có điện thoại này" Linh Nhi đem đưa thoại cho cậu. 

 

Nguyễn Hạo rửa tay rồi nhận lấy điện thoại từ Linh Nhi, nhìn thấy số liền cau mày nhìn Linh Nhi nói:" cậu ra ngoài trước đi" 

 

Linh Nhi gật đầu đi ra ngoài thấy cô đang lau bàn thì nói:" Cậu đi ra ngoài nói chuyện với bạn đi, để mình làm" 

 

Cô gật đầu lấy đĩa trái cây trong tủ lạnh ra phòng khách. 

 

Bà thấy cô ra liền đưa ly nước cho cô nói:" có người vừa mới gọi cho cháu đấy" 

 

Cô nhận lấy ly nước rồi cầm điện thoại vừa gọi lại vừa định đi ra ban công. Thì Nguyễn Hạo thì nhà bếp chạy ra  hốt hoảng kêu cô" Lam Chi" 

 

Cô dừng lại thì bên kia cũng nói máy nói:" Em về thành phố X liền đi" 

 

Cô nhìn Nguyễn Hạo cảm giác bất an run rẩy trả lời :" Thượng Uẩn, có chuyện gì sao" 

 

Mọi người cũng phát hiện phản ứng khác thường của cô thì quay lại nhìn cô nghe điện thoại. 

 

Thượng Uẩn :" Tìm thấy chú rồi" 

 

"Choang" Ly nước từ tay cô rơi xuống đất.

 

Cô run rẩy hỏi lại:" Anh vừa nói gì" 

 

Thượng Uẩn lặp lại nói:" Ba em tìm thấy rồi" 

 

Nước mắt cô cứ như vậy mà rơi xuống, cô vẫn run rẩy nói:" Được em sẽ về liền, em có thể nói chuyện 1 lát không" 

 

Thượng Uẩn:" ... Em vừa rồi nói sao" 

 

Nói rồi anh cúp máy nhìn về phía đồn cảnh sát sau lưng rất lâu rồi anh đi về phía đang đậu ở ven đường. 

 

Bà thấy cô cứ khóc mà lại ôm điện thoại thì lo lắng hỏi cô:" có chuyện gì vậy con" 

 

Linh Nhi cũng hỏi:" Chi Chi làm sao vậy" 

 

Cô không trả lời hai người họ mà nhìn Nguyễn Hạo hỏi:" Cậu cũng biết rồi" 

 

Nguyễn Hạo ánh mắt ảm đạm nhìn cô gật đầu :" Đồn cảnh sát vừa gọi cho tôi" 

 

 

Loading...