Chạm để tắt
Chạm để tắt

Năm tháng nhớ em - Chương 30

Cập nhật lúc: 2024-07-21 19:28:25
Lượt xem: 53

Chương 30

Sau khi ngồi vào chỗ thì cũng vào tiết học, thầy Đinh đứng vào bục giảng đưa lớp trưởng phát phiếu điểm thi. 

 

Thầy Đinh còn cầm 1 phiếu trên tay nói:" Trên tay thầy còn giữa lại một phiếu đặc biệt, em ấy đến trễ hơn chúng ta nửa học kỳ lại còn xin nghỉ 1 tuần ôn tập nữa" thầy nhìn về phía cô nói tiếp :" thầy không ngờ em có thể làm bài tốt như vậy, rất đáng để các bạn học theo, lên đây lấy phiếu về đi" đưa phiếu xuống phía cô. 

 

Cô đứng dậy đi về phía bục giảng giơ tay lấy phiếu từ tay thầy, thầy lại nói :" em có thể  chia sẻ cách học tập cho các bạn không" 

 

Cô nhìn thầy lắc đầu nói:" không có" 

 

" Vậy em đi về chỗ đi" 

 

" Thầy rất vui khi lần này lớp chúng ta có hai bạn nằm trong top 3 khối của trường, rất đáng tuyên dương Diệp Tư Thần và Trần Lam Chi " 

 

Thầy nói xong thì cả lớp vỗ tay theo thầy nhìn về phía cuối lớp.

 

Trước khi tan học thầy Đinh đã thông báo cuối  tuần sau sẽ được nghỉ 2 ngày Tết Dương lịch. 

 

Cô  thu dọn tập sách chuẩn bị về nhà thì thấy tờ phiếu điểm nằm trên bàn, cô cứ nhìn  tờ giấy còn lại trên bàn trống. 

 

Giang Yến cầm từ phiếu điểm trên bàn lên hỏi cô:" tờ này có gì khác lạ sao mà cậu nhìn lâu như vậy " 

 

Trương Đông cũng cầm lấy xem hai mặt, thắc mắc hỏi cô:" Cậu không hài lòng số điểm này sao" 

 

Cô nhếch môi nhìn Trương Đông hỏi:"  Nếu như cậu thì có hài lòng không? "

 

Trương Đông gật đầu cười nói:" đương nhiên rồi, tôi mà thi được điểm cao như vậy ba tôi chắc chắn sẽ ăn mừng luôn đấy" 

 

Giang Yến cũng gật đầu nói:" cậu đúng là nữ thần của mình mà, cái gì cậu cũng giỏi cả" 

 

Cô không nói gì cả giật lại tờ phiếu điểm, lạnh nhạt nói:" top 2 có gì đáng mừng chứ" nói rồi cô hung hăng xé nát tờ phiếu điểm, bỏ đi về trước. 

 

Về nhà bà ngoại thấy cô cứ im lặng liền gắp đồ ăn, quan tâm hỏi cô:" ở trường ai chọc giận con sao?"

 

Cô lắc đầu nói:" bà, con thi chỉ đứng top 2 " 

 

Cô đang suy nghĩ có nên nói cho bà biết chuyện đi xuất ngoại cho bà biết không. 

 

Bà cười nói:" không sao cả, top 2 cũng rất lợi hại mà " 

 

Cô cười nhạt nhìn bà:" Thượng Uẩn tìm được bác sĩ điều trị tay cho con rồi" 

 

Bà ngạc nhiên nhìn cô vui mừng hỏi:' thật sao, vậy khi nào con sẽ điều trị " 

 

Cô bỏ đũa xuống nhìn bà nói:" anh ấy nói hết học kì này sẽ đưa con xuất ngoại điều trị" 

 

Bà nắm tay cô quan tâm hỏi:" vậy chuyện học hành của cô làm sao" 

 

Cô cười nhẹ nói:" anh ấy sẽ sắp xếp cho con mọi thứ, không sao cả" 

 

Bà gật đầu nói :" được được, như vậy là tốt rồi" 

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/nam-thang-nho-em/chuong-30.html.]

Sau khi cô nói chuyện xong với bà thì hai người cũng ăn xong, bà ra chơi với Meo Meo, cô dọn dẹp nhà bếp. 

 

Ngày ngày cô đến trường cứ như vậy mà trôi qua rất nhanh chỉ còn 1 ngày hôm nay là được nghỉ Tết Dương lịch nên trong lớp rất vui vẻ. 

 

Tới giờ nghỉ trưa về từ căn tin về lớp vừa ngồi xuống chỗ ngồi thì trong lớp đều như về phía cửa lớp. 

 

" đàn anh, tới đây tìm ai vậy"  nữ sinh trong lớp nhỏ giọng hỏi

 

" trong lớp này anh ấy có người quen sao" 

 

" trên tay đàn anh còn cầm theo hộp quà nữa kìa" 

 

" đàn anh, anh đến tìm ai sao" lớp trưởng ngại ngùng hỏi Lâm Thiếu Hàn.

 

Lâm Thiếu Hàn chỉ tay về phía cuối lớp nói:" Tôi đến tìm Lam Chi" 

 

" hả, à được " lớp ngạc nhiên nhìn Lâm Thiếu Hàn rồi quay lại lớp gọi cô:" Trần Lam Chi đàn anh tìm cậu" 

 

Cô vừa lấy bài tập ra thì nghe có người gọi thì nhìn về cửa sau lớp. 

 

Giang Yến cũng hóng hớt nhìn theo :" đàn anh tìm cậu kìa" 

 

Trương Đông nhíu mày hỏi:" anh ta tìm cậu có chuyện gì sao" 

 

Cô lắc đầu, đứng dậy đi về phía cửa sau lớp đứng cạnh lớp trưởng hỏi:" cậu tìm tôi" 

 

Lớp trưởng gật đầu nói:" đàn anh tìm cậu đó" nói rồi đi về chỗ. 

 

Cả lớp đều hóng hớt nhìn về phía cô hóng chuyện. 

 

Lâm Thiếu Hàn lấy hộp quà đưa về phía cô nói:" tôi đến tặng quà sinh nhật trước  cho cậu, sinh nhật vui vẻ" 

 

Cô hơi ngạc nhiên nhìn Lâm Thiếu Hàn nhưng rất nhanh đã lạnh nhạt nói:" hôm nay không phải sinh nhật tôi" 

 

Lâm Thiếu Hàn gật đầu nói:" tôi biết, chẳng phải 2 ngày nữa tới rồi sao nên tôi mới đến đưa quà trước " 

 

Cô tức giận nhìn người trước mặt rồi lạnh lùng nói:" tôi đã nói không phải rồi" cô hít một hơi nhìn anh hỏi:" Tại sao cậu biết sinh nhật tôi ngày nào" 

 

Lâm Thiếu Hàn hơi giật mình trước biểu hiện của cô nhưng lại bình tĩnh trả lời :" Tôi tình cờ biết được" 

 

Cô lùi lại 1 bước lạnh lẽo nói:" cậu có thể đi rồi" 

 

Cảm mơn các bạn đã đọc truyện của bé Ú rất nhiều ạ, bấm theo dõi mình để được đọc truyện mới nhất ạ 🥰🥰🥰

Lâm Thiếu Hàn lại đưa quà đến trước mặt cô nói:" vậy em có thể nhận món quà sinh nhật này không " 

 

Cô nhếch môi đôi mắt hạnh đầy tơ m.á.u nhìn anh :" không thể" 

 

Lâm Thiếu Hàn thấy đôi mắt cô đỏ thì không đưa quà nữa liền nói xin lỗi rồi đi về lớp. 

 

Cô về chỗ đầy sát khí nhưng lớp trưởng không cảm nhận được sát khí của cô mà lên tiếng chăm chọc" ai da, đàn anh đã tặng đến tận lớp tặng quà sinh nhật rồi mà còn kiêu ngạo không nhận nữa" nói ròi liếc nhìn cô nói:" đúng là tưởng mình là nữ thần mà, " 

 

 

Loading...