Chạm để tắt
Chạm để tắt

Năm tháng nhớ em - Chương 2

Cập nhật lúc: 2024-07-05 14:05:18
Lượt xem: 109

Cô chỉ liếc nhìn phía có tiếng nói ở phía sau rồi quay người nhìn lên bảng nghe thầy giảng bài không trả lời bất kỳ ai đang nói chuyện với cô. 

   

   "reng reng " tiếng chuông vang lên đồng thời thầy cũng dừng lại rồi bảo học sinh có thể nghĩ giải lao. 

 

    " cậu có muốn đi xuống căn tin với tụi mình không " Giang Yến thấy cô đang thu dọn tập sách thì bèn thăm dò 

 

     " Không đi " Cô không thèm liếc nhìn Giang yến đang ở bên cạnh 

 

     " Vậy tụi này dẫn cậu đi gặp thầy lấy bài tập" Trương Đông đi lên chỗ bàn cô hỏi 

 

     " không cần, tôi biết đường đi " Cô nhìn Giang yến rồi lại nhìn về phía Trương Đông , lạnh nhạt trả lời đối phương 

 

  Cô nhanh chóng né Trương Đông đi về phía cửa sau lớp đi về phía phòng giáo viên 

 

" 2 các cậu đi căn tin đi, mình đi theo cậu ta" Giang yến thấy cô đi rồi thì nhanh chóng đuổi theo 

 

" đi thôi " Diệp Tư Thần nãy giờ lặng lẽ quan sát mọi người nói chuyện thì cuối cùng cũng lên tiếng kéo Trương Đông đi căn tin .

 

     Cô lặng lẽ đi dọc hàng lang thì bất ngờ có người chạy lại ôm cánh tay cô, cô dừng lại nhìn người đang ôm cánh tay mình là kẻ nào. 

 

   Giang yến thấy có dừng lại rồi nhìn mình chăm chú thì thức thời buông cánh tay ra khỏi người cô rồi cười tủm tỉm.

 

   " Mình giới thiệu sơ trường cho cậu được không. Mình học ở đây cũng quen thuộc hơn cậu mà " Giang yến đi cạnh cô thấy cô nhìn đông nhìn tây cũng đành lên tiếng

 

    " Lớp 10 thì nằm tầng trệt, Lớp 11 tụi mình thì nằm tầng 2, lớp 12 thì nằm tầng trên rất yên tĩnh." Giang yến thấy cô không trả lời thì nhanh chóng giới thiệu trường 

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/nam-thang-nho-em/chuong-2.html.]

  " Sau trường thì có sân tập thể dục và sân bóng rổ. Có kể ktx cho học sinh  dành cho nam nữ ở 2 khu đối diện nhau" Giang yến kể xung quanh trường mà cô biết cho bạn mới.

 

Cô chỉ nghe Giang yến kể mà không xen vào cậu nào hay gật đầu dù chỉ 1 cái, giống như xem cô nàng là không khí .

 

  Hai người đi tới văn phòng thì chỉ có cô đi vào phòng còn Giang yến đứng ở ngoài cửa đợi nhưng trong phòng nói chuyện thì vẫn nghe thấy.

Cảm mơn các bạn đã đọc truyện của bé Ú rất nhiều ạ, bấm theo dõi mình để được đọc truyện mới nhất ạ 🥰🥰🥰

 

    " thầy, em tới lấy tài liệu ạ " Cô đứng trên bàn thầy Đinh liền nhỏ giọng lên tiếng.

 

" Đây là tài liệu bổ sung của các môn khác , thầy đã nhờ giáo viên khác bổ sung cho em rồi có đầy đủ cả." Thầy Đinh vỗ tay vào đồng tài liệu bên cạnh đưa cô .

 

   " À, đúng rồi sao em không điền thông tin phụ huynh vào tờ khai" Thầy Đinh lấy tờ khai lúc nhập học đưa cho cô xem .

 

" Em hiện tại đang sống với bà ngoại nên em chỉ điền thông tin của bà thôi ạ. " cô không nhìn tờ khai chỉ ôm tài liệu lên tay chuẩn bị đi về lớp.

 

  " Vậy thì em đi về lớp đi, có gì xem không hiểu cứ lên hỏi thầy hoặc giáo viên khác đều được" Thầy Đinh nghe cô trả lời như vậy thì cũng kêu cô về lớp.

 

Thầy Đinh không ngờ cô lại không còn ba mẹ lúc thầy xem học bạ năm ngoái vẫn thấy thông tin phụ huynh nhưng không biết là cô vừa mất ba mẹ đúng là chọc vào nỗi đau con bé, thầy chỉ đành thở dài rồi lại lắc đầu. 

 

Giang yến không cố ý nghe trộm người khác nói chuyện nhưng aj ngờ 2 người trong phòng lại nói không to không nhỏ nhưng vẫn vừa người ở bên ngoài nghe thấy không xót chữ nào. 

   

     Lúc cô đi ra thấy Giang yến đang nhìn về phía khác thì tưởng cô không nghe thấy nên lặng lẽ lướt qua cô ấy. 

 

    Giang yến thấy cô ôm nhiều tài liệu thì tiến tới giúp cô 1 chút không ngờ cô lại tránh bàn tay của cô ấy đang ở không trung. Không còn cách nào khác đành đi theo bên cạnh không nói chuyện rất ngoan ngoãn đi theo cô về lớp.

 

  Hai người đi về lớp thì cũng tới giờ vào học nên không ai nhắc về chuyện khi nãy. 

 

Loading...