Chạm để tắt
Chạm để tắt

Năm tháng nhớ em - Chương 17

Cập nhật lúc: 2024-07-13 18:07:14
Lượt xem: 47

Chương 17 

Sau khi ở nhà ôn tập thì cũng tới ngày thi nhưng cũng là ngày tiến hành phẫu thuật của Linh Nhi. 

 

Trước khi ra khỏi cửa cô đã gọi điện về thành phố X hỏi thăm tình hình 1 lần nữa chắc chắn thì cô mới yên tâm đi thi. 

 

Sau khi ra khỏi nhà cô đều có thói quen đeo tai nghe cả quãng đường đến trường, nghe nhạc có thể làm cô thư giãn đầu óc không nghĩ đến những chuyện khác. 

Cảm mơn các bạn đã đọc truyện của bé Ú rất nhiều ạ, bấm theo dõi mình để được đọc truyện mới nhất ạ 🥰🥰🥰

 

Cô vào lớp mọi ánh nhìn của mọi người rất kì quái như nhìn thấy quái vật vậy. Cô nhíu mày về chỗ ngồi nhưng không tháo tai nghe ra mà chỉ im lặng nhìn xung quanh cũng không nói vì 

 

" này, cậu ta nghỉ cả tuần rồi cũng đến thi được sao ?"  1 người trong lớp nói

 

" nghe nói trước khi cậu ta đòi g.i.ế.c ai đó?"

 

" tốt nhất đừng ai lại gần cậu ta " 

 

" cũng đúng từ lúc cậu ta chuyển vào lớp chúng ta cũng đâu có ai nói chuyện với cậu ta đâu" 

Mọi người trong lớp bàn tán xôn xao nhìn vế phía cô nhưng cô vẫn không phản ứng bất kỳ cử động nhỏ nào. 

 

Giang Yến kéo tay áo cô nói nhỏ " này"

 

Cô thói tay nghe ra cất vào túi áo nhìn Giang Yến bên cạnh nhíu mày

 

Giang Yến thấy cô nhìn mình liền lên tiếng hỏi thăm  :" cậu quay lại khi nào vậy?"

 

Cô lạnh nhạt lên tiếng :" về  ngày hôm kia" 

 

Trương Đông cũng chòm người lên hỏi nhỏ:". Vậy cậu có quay lại bên đó nữa không "

 

Cô quay đầu lại nhìn Trương Đông nhíu mày hỏi:" có chuyện gì không? "

 

Giang Yến nắm tay cô hỏi:" hay chúng ta thêm số liên lạc được không ?" 

 

Cô nhăn mày lạnh nhạt lên tiếng :' đừng nắm nắm kéo kéo" cô rút tay lại " chúng ta có thân lắm sao?"

 

Trương Đông nhăn mày nói:" cũng là bạn bè học chung lớp thêm số liên lạc có vấn đề gì sao?"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/nam-thang-nho-em/chuong-17.html.]

 

Giang Yến nhỏ giọng nói:" qua kì thi được nghỉ 2 ngày tụi tớ định rủ cậu đi chơi " Giang Yến ngừng lại quan sát cô rồi nói tiếp" nên tớ mới hỏi thêm số liên lạc với cậu" 

 

Cô không khỏi nhíu mày nhìn Giang Yến đầy thắc mắc hỏi:" Tại sao các người lại muốn làm bạn với tôi?"

 

Giang Yến nghe vậy liền nói:" bởi vì mình thấy cậu đẹp " 

 

Cô nghe  xong liền cong môi nhẹ nhìn Giang Yến rồi nhìn xuống Trương Đông, lạnh lùng nói nhỏ với họ:" tôi đánh người và đang phẫu thuật rồi các người vẫn muốn làm bân với tôi sao?" 

 

Lớp trưởng vừa đi tới liền nghe cô nói liền thốt lên:" cậu thật sự đánh người sắp c.h.ế.t sao"

 

Cô quay đầu lại phía sau thấy lớp trưởng vẻ mặt đầy kinh ngạc nhìn cô, mà cô lại thấy khuôn mặt hơi quen hình như đã thấy ở đâu nhưng không nhớ ra nên đành bỏ ra sau đầu. 

 

Giang Yến nhìn cô hoang mang  hỏi:" cậu thật sự đánh người sao?"

 

Trương Đông ngạc nhiên hỏi:" vậy sao cậu vẫn còn ở đây được?"

 

Cô nhếch môi nhìn Trương Đông hỏi:" không ở đây vậy ở đâu?"

 

Trương Đông lên tiếng :" sở cảnh sát "

 

Cô bật cười nhìn Trương Đông đang ngu ngơ nhàn nhạt  nói:" được thả ra để đi thi " 

 

Cô lắc đầu quay người lại nhìn xung quanh đầy biểu hiện ngạc nhiên của họ thì chỉ lắc đầu trước sự dễ tin lời nói người khác của họ thì bất lực. 

 

Bắt đầu vào thi mỗi người 1 bàn và cách nhau 1 khoảng cách nhỏ. Cả ngày hôm nay thi 3 môn thi  liên tiếp 4 ngày cuối tuần được nghỉ 2 ngày thì sẽ biết kết quả thi lần này. Giáo viên chấm bài rất nhanh nên sẽ thông báo sớm cho học sinh biết điểm và sửa bài thi.

 

Rất nhanh cô đã làm xong bài thi chỉ còn mấy phút nữa sẽ kết thúc nên cô đi đứng dậy nộp bài sớm và ra hành lang đứng hóng gió. 

 

Cô ra hành lang cách phòng thi 1 khoảng gần cầu thang lấy điện thoại ra xem vẫn chưa có thông báo tin nhắn mới. 

 

 

 

 

 

Loading...