Chạm để tắt
Chạm để tắt

Năm tháng nhớ em - Chương 15

Cập nhật lúc: 2024-07-12 11:12:40
Lượt xem: 59

Chương 15 

Bà  vỗ nhẹ lên tay cô nói :" con bé này sao lại khách sáo với bà như vậy" bà ngừng lại rồi nói tiếp" Nhi Nhi và a Hạo bà đều coi như con cháu trong nhà vậy, nên chuyện này bà làm lá điều đương nhiên mà" 

 

Bởi vì ba người đều lớn lên cùng nhau từ nhỏ và 3 nhà đều hàng xóm với nhau nhiều năm nên càng trở nên thân thiết như người trong nhà. 

 

Lần trước gia đình cô xảy ra chuyện 2 nhà kia cũng đã giúp cô lo liệu rất nhiều việc với cả lần này gia đình Linh Nhi xảy ra chuyện mà bà cháu cô không hay biết gì cả nên rất áy náy với Linh Nhi nên việc trị bệnh này hiển nhiên là điều quan trọng hơn.

 

Sau khi cô tắm rửa sạch sẽ thì vào phòng lấy laptop ra xem mail của thầy Đinh gửi bài tập và lý thuyết rất đầy đủ gửi qua cho cô. 

Ngày hôm sau bà cháu cô đi đến bệnh viện thảo luận với bác sĩ về cuộc phẫu thuật của Linh Nhi. 

Cảm mơn các bạn đã đọc truyện của bé Ú rất nhiều ạ, bấm theo dõi mình để được đọc truyện mới nhất ạ 🥰🥰🥰

 

Vừa vào phòng đã thấy trong phòng có nhiều người đang nói chuyện rất vui vẻ. 

Mẹ Nguyễn  thấy hai người vừa đến thì lên tiếng :" dì Tần dì đếnn rồi à" 

 

Dì Tần - Tần Tùng là tên của bà ngoại cô mọi người xung quanh đều gọi là Dì Tần .

 

Bà nhìn mẹ Nguyễn cười hiền hòa nói:" đúng rồi mấy con tới lâu chưa"

 

Cô nhìn ba mẹ Nguyễn chỉ gật đầu chào hỏi không nói tiếng nào, hai người cũng quen với tính cách ít nói của cô rồi. 

 

Linh Nhi nhìn bà đang ngồi xuống mép giường thì giơ tay nắm lấy tay bà :" bà ngoại " 

 

Bà vỗ vỗ vào mu bàn tay Linh Nhi rồi nhẹ nhàng nói:" bà đã liên lạc với bác sĩ cho con rồi, con phải nghe lời bác sĩ có biết không "

 

Linh Nhi nhìn bà rồi lại quay lại nhìn mọi người trong phòng lặng lẽ rơi nước mắt nức nở khóc 

 

Bà thấy Linh Nhi khuôn mặt đầy nước mắt liền vơ tay lau cho cô gái nhỏ:" sao lại khóc rồi, bé con" 

 

Mẹ Nguyễn cũng tiến lại ôm bả vai cô gái nhỏ an ủi :" không có chuyện gì hết, con đừng khóc " 

 

Cô thấy Linh Nhi khóc thì cũng cuống lên đang yên lành tự nhiên không hiểu chuyện gì đã khóc nức nở rồi,lo lắng hỏi :" sao cậu khóc rồi , có chỗ nào khó chịu không" 

 

Nguyễn Hạo cũng lên tiếng :" hay mình gọi bác sĩ cho cậu" thấy Nguyễn Hạo định đi gọi bác sĩ thì Linh Nhi lắc đầu.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/nam-thang-nho-em/chuong-15.html.]

 

Linh Nhi kìm nước mắt lại rồi lên tiếng:' mọi người tốt với con hơn cả bọn họ nữa" 

 

Bọn họ mà Linh Nhi nhắc đến là ba mẹ ruột của cô đã bỏ trốn sau khi phá sản không để lại bắt kỳ lời nhắn nào cả cứ như vậy mà bỏ cô lại ở đây 1 mình. 

 

Bà vuốt ve tóc Linh Nhi rồi nhẹ nhàng nói:" không sao, con còn bà với mọi người mà không ai bỏ con đâu" 

 

Mẹ Nguyễn ôm Linh Nhi càng chặt hơn lên tiếng :" không sao, họ không cần cô bé ngoan như con thì vẫn còn nhà Nguyễn gia này mà , yên tâm nha con " 

 

Ba Nguyễn nãy giờ im lặng thì cũng lên tiếng :" cô chú luôn coi con là con gái mình mà sao lại bỏ con được chứ"

 

Linh Nhi nghe mọi người nói như vậy thì tươi cười nói với mọi người :" vậy con sẽ điều trị thật tốt và không phụ tấm lòng của mọi người với con đâu"

 

Bà cũng mỉm cười nói:" con biết là tốt, biết là tốt"

 

Sau khi trò chuyện ở trong phòng xong thì người lớn đều đến phòng bác sĩ điều trị của Linh Nhi hỏi thăm tình hình hiện tại và khi nào tiến hành phẫu thuật. 

 

May mà bệnh tình của Linh Nhi không phức tạp nên rất nhanh sẽ tiến hành phẫu thuật mọi người nghe xong thì đều yên tâm hơn.

 

Mấy ngày sau đó buổi sáng cô về nhà ngủ buổi tối thì đến bệnh viện ở với Linh Nhi và làm bài tập rất nhanh cũng tới ngày cô phải về lại Thành phố A trước 1 ngày kỳ thi và ngày phẫu thuật của Linh Nhi cũng cùng ngày với kỳ thi nên cô không thể nào ở lại đợi Linh Nhi phẫu thuật được.

 

Nguyễn Hạo đưa cô ra sân bay còn những người khác ở lại bệnh viện với Linh Nhi cô không cho ai đưa mình ra sân bay cả.

 

Cô kéo vali xuống ven nhìn Nguyễn Hạo nói:'" cậu ở đây chăm sóc tốt cho Linh Nhi với bà ngoại giúp tôi , khi nào thi xong tôi sẽ quay lại thăm họ" 

 

Nguyễn Hạo gật đầu nói:" yên tâm đi tôi sẽ chăm sóc cho họ thật tốt, cậu cũng nhớ giữ gìn sức khỏe" 

 

Cô cười nhạt gật đầu quay người đi trước khi đi xa cô nghe thấy Nguyễn Hạo nói:" chú ý an toàn " cô không nói gì chỉ gật đầu rồi đi tiếp. 

 

 

 

 

Loading...