Chạm để tắt
Chạm để tắt

Năm tháng nhớ em - Chương 10

Cập nhật lúc: 2024-07-08 21:59:40
Lượt xem: 87

Chương 10 

Bên kia lúc cô đến lớp thì đã thấy Giang Yến đang nằm ngủ trên bàn. 

 

Cô vừa để điện thoại xuống thì nó rung lên hiển thị chữ " Nguyễn Hạo" đang gọi đến. 

 

Cô vẫn đang đeo tai nghe nên chỉ vuốt qua rồi lên thu hồi giọng điệu lạnh nhạt thường ngày lên tiếng:" alo, tôi nghe "

 

Cảm mơn các bạn đã đọc truyện của bé Ú rất nhiều ạ, bấm theo dõi mình để được đọc truyện mới nhất ạ 🥰🥰🥰

Diệp Tư Thần:"..." tại sao nói chuyện dễ nghe như vậy

 

Nguyễn Hạo:" tôi với Linh Nhi có thể qua thăm cậu không? "

 

Cô nghe thấy cậu ta hỏi như vậy thì im lặng một lúc rồi lên tiếng:" không cần, tôi chuẩn bị về đó 1 chuyến rồi" 

 

Nguyễn Hạo :" Giáng sinh bên trường cậu có được nghỉ không? " 

 

Cô suy nghĩ liền nói:" Nguyễn Hạo, có chuyện gì" 

 

Diệp Tư Thần:".." là con trai sao?

 

Trương Đông.:" ..." cậu ta đang ngủ nghe cô nói chuyện điện thoại thì cũng ngóc đầu lên nhìn.

 

Nguyễn Hạo:" Linh Nhi bị bệnh rồi, cậu ấy muốn nói chuyện với cậu" 

 

Cô tay trái cô siết chặt điện thoại đến khi nổi gân xanh trên mu bàn tay giọng hơi khác lạ nếu nghe kỹ thì có thể nghe thấy sự  run rẩy trong giọng nói :" Linh Nhi" 

 

Nguyễn Hạo đưa đợi điện thoại cho cô gái tên Linh Nhi  đang nằm trên giường bên lên tiếng:" Chi Chi mình nhớ cậu rồi" 

 

Trước khi đi cô đã từng nói nếu Linh Nhi nói nhớ cô thì cô sẽ lập tức tranh thủ về thăm cô và đi chơi cả ngày với cô ấy. 

 

Cô hít thật sâu kìm nén sợ lo sợ trong mình đi rồi nhẹ giọng nói:" Nhi Nhi cậu làm sao vậy" 

 

Linh Nhi yếu ớt trả lời:" Không có gì cả, mình chỉ nhớ cậu thôi" 

 

Cô hạ giọng nói:" Nhi Nhi ngoan đưa điện thoại cho Nguyễn Hạo đi có được không?"

 

Diệp Tư Thần".." cô ấy có thể nói giọng dễ động lòng người như vậy sao

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/nam-thang-nho-em/chuong-10.html.]

 

Trương Đông:"..." đây có phải là nữ ma đầu không vậy

 

Giang Yến:".." cậu ấy có bạn bè ở quê sao 

 

Linh Nhi nhẹ nhàng đưa điện thoại cho Nguyễn Hạo đang đứng cạnh giường:" cậu ấy muốn nói là chuyện với cậu" 

 

Nguyễn Hạo nhận lấy điện thoại rồi liến ra khỏi phòng bệnh sẵn tiện đóng cửa lại hít 1 hơi lên tiếng" tôi nghe" 

 

Cô kìm nén sự tức giận xuống rồi lạnh lùng lên tiếng:" cậu chăm sóc Nhi nhi kiểu gì đấy hả?" 

 

Nguyễn Hạo trên mặt hiện lên sự bi thương khó nhận ra, lên tiếng :" cậu ấy cần phải phẫu thuật tim gấp, Lam Chi coi như tôi cầu xin cậu có được không, giúp tôi thuyết phục cậu ấy đi ?"

 

Cô dựa vào thành ghế nhắm mắt lại lạnh nhạt nói:" bị bao lâu rồi" 

 

Nguyễn Hạo dựa vào bức tường ngồi xuống hàng lanh cúi đầu xuống đau khổ nói:" 2 tháng rồi , tôi thực sự không cần cách nào mới tìm tới cậu , cậu giúp tôi đi" 

 

Cô tức giận đứng dậy đập bàn lạnh lùng quát:" Nguyễn Hạo, cậu có tin tôi về g.i.ế.c cậu không hả ?" 

 

Cô đập bàn thì thu hút ánh mắt của cả lớp khi nghe cô nói giọng lạnh lẽo như vậy thi liền im bặt.

 

Nguyễn Hạo rơi  nước mắt xuống sàn nhà liến ngước mặt lên nhìn trên cho nước mắt không rơi xuống buồn bã trả lời:" được bây giờ mạng của tôi giao cho cậu, cậu tìm cách  giúp tôi có được không?" 

 

Cô vừa thu dọn sách vở vừa lạnh lùng trả lời:" lập tức đặt vé máy bay sớm nhất cho tôi" 

 

Nói xong thì cô cúp điện thoại thì cũng là lúc thầy Đinh vừa vào lớp. 

 

Thầy Đinh thì có đi về phía cửa sau lớp liền lên tiếng :" tới giờ học rồi em đi đâu" 

 

Cô nghe thầy Đinh thì mắt khỏi màn hình điện thoại dừng lại quay lại nhìn thầy đang đứng trên bục liền thấy cả lớp đang dồn ánh mắt tò mò về phía cô, cô lên tiếng:" em muốn xin nghỉ học 1 tuần "

 

Thầy Đinh tức giận nói:" không được , hết tuần này đã bắt đầu thi cuối kì rồi"

 

Cô đang bấm điện thoại gọi bà thì nhìn thầy Đinh trả lời:" em sẽ quay lại vào ngày thi cuối kì, em sắp trễ chuyến bay rồi."

 

Nói xong cô liền nghe thấy bà trả lời qua điện thoại , cô vừa đi vừa trả lời bà:" bà có quen bác sĩ nào giỏi ở khoa tim mạch không ạ" 

 

Loading...