Chạm để tắt
Chạm để tắt

Năm Tháng Ấy - Chap 9

Cập nhật lúc: 2024-07-30 13:19:05
Lượt xem: 4

Sau một khoảng thời gian kể từ lúc Thần Dạt đồng ý kết bạn , tôi chẳng biết làm gì khác ngoài theo dõi hoạt động của Thần Dạt thông qua fb . Thấy tôi như vậy Minh Thư đành cho tôi lời khuyên .

Minh Thư : [ Mai Mai , cậu với Thần Dạt sao rồi có tiến triển gì chưa ?? ]

We will do well
Vì là sản phẩm đầu tay nên có gì mong mn cho mình xin cảm nhận và ý kiến ạ

Tôi chán nản trả lời Minh Thư .

Lạc Thanh Mai : [ Chưa nữa , chẳng có gì tiến triển cả . Tớ đang rầu không biết phải làm gì hết này :(( ]

Minh Thư : [ Ờm...không ấy cậu thử chụp ảnh hay tìm gì đó đăng story i , tạo ấn tượng cho cậu ấy]

Lạc Thanh Mai : [ Nghe có vẻ được đó nhưng chụp bằng cách nào ]

Minh Thư : [ Chụp selfie bình thường quá rồi , không ấy cậu thử tập makeup với lên mạng tìm mấy concept chụp ảnh xem , xong thì nhờ em cậu hoặc lên lịch đi tớ chụp cho ]

Lạc Thanh Mai : [ Hừm nghe cũng được đó để tớ thử .]

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/nam-thang-ay/chap-9.html.]

Từ đó tôi bắt đầu đăng story khá nhiều và cũng lúc đó tôi bắt đầu học makeup , chụp ảnh theo những concept tôi thấy được trện mạng theo lời khuyên của Minh Thư . Concept đầu tiên của tôi lại có chủ đề là thất tình khi đăng lên thì tôi thấy Thần Dạt chỉ xem và không thả cảm xúc gì cả nên có hơi hụt hẫn.

Nhờ đó tôi lại tiếp tục chụp concept tiểu thư . Lần này tôi đăng cả status fb và story , hên rằng lần này Thần Dạt có thả tim tuy không nhiêu . Nhưng đối với tôi đó là một sự tiến bộ lớn .Trong lần tiến bộ đó tôi vui mừng cap màn hình lại gửi cho Minh Thư .

Lạc Thanh Mai : [ Ping pong , Thư Thư ơi ]

Lạc Thanh Mai : [ Tớ làm theo lời cậu thu được chiến lợi phẩm mong đợi rồi nè *0* ]

Minh Thư : [ Uầy cách này ok đó chứ hahahaha . Cậu cứ thế mà chụp ảnh đăng story thế nào cũng có tiến triển thôi . ] 

Lạc Thanh Mai : [ Oke oke , tớ yêu cậu quá đi Thư Thư à hì hì ]

Tôi gửi cho Minh Thư một sticker hình chú mèo thả tim , Minh Thư xem và tim cũng không nói gì . Cuộc trò chuyện kết thúc , tôi lại bắt đầu quay lại công việc tìm concept để chụp . Sau một hồi tìm kiếm , tôi đã tìm ra được hai concept mà tôi ưng nhất đó là một concept ngoài trời với áo dài và một concept trong nhà mang một chút quyến rũ. Nhưng , do dạo này thời tiết không được đẹp thành ra tôi phải chọn chụp concept trong nhà trước .

Trong quá trình chuẩn bị , chụp cũng khá nhanh và cũng không gặp khó khăn . Do chụp tại nhà và chụp bằng điện thoại nên tôi có phần sợ ảnh không đẹp , nhưng kết quả lại khá ấn tượng vì cho ra những bức ảnh vô cùng đẹp và theo ý tôi . Trong những bức hình đó , có một bức tôi đã đánh liều chụp với tấm ảnh mà tôi đã lén chụp Thần Dạt trước đó . 

Chụp xong tôi cũng không vội đăng liền , vì tầm nửa tháng nữa tôi chính thức bước vào kì thi chọn tuyển học sinh giỏi vòng trường . Trong khoảng thời gian này tôi cố gắng ôn tập hết sức , bỏ qua mọi chuyện không quan trọng . Trước ngày thi còn một ngày tôi vội chỉnh tấm ảnh mà tôi đã chụp cùng với hình của Thần Dạt và up story , sau đó thì bật chế độ không làm phiền rồi bắt đầu ôn tập tiếp . Vào lúc đó tôi không quan tâm rằng Thần Dạt có thấy story tôi hay không , mà tôi chỉ quan tâm rằng ngày mai là ngày thi rồi.

Loading...