Chạm để tắt
Chạm để tắt

Năm Tháng Ấy - Chap 6

Cập nhật lúc: 2024-07-25 17:08:11
Lượt xem: 9

Tinh Từ : [ Ai mà biết được , nha đầu nhà cậu tính lên âm ưu gì  ]

Minh Thư thấy thế cũng hùa theo trêu ghẹo tôi .

Minh Thư : [ Đúng đó , đúng đó ]

Minh Thư : [ Có khi Mai Mai tính âm thầm lên kế hoạch mà không nói cho tụi mình biết đấy Tinh Từ ạ , haizz buồn quá đi :< ]

Lạc Thanh Mai : [ ... ]

Tôi thoát ra khỏi messenger trong sự bực bội thì fb hiện lên một thông báo , tôi bấm vào xem thì chợt nhận ra đó là thông báo đồng ý kết bạn của Thần Dạt . Quá vui mừng nên tôi cap màn hình lại và gửi vô nhóm .

Lạc Thanh Mai : [ Gửi một ảnh ]

Lạc Thanh Mai : [ @Tinh Từ  @Minh Thư ]

Lạc Thanh Mai : [ Có vẻ tớ cũng hên ấy chứ hehehe :> ]

Tinh Từ : [ ... ]

We will do well
Vì là sản phẩm đầu tay nên có gì mong mn cho mình xin cảm nhận và ý kiến ạ

Minh Thư : [ Bình thường tớ nhớ cậu cũng không hên lắm , sao nay lạ vậy ]

Tinh Từ : [ +1 ]

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/nam-thang-ay/chap-6.html.]

Lạc Thanh Mai : [ +1 cái đầu nhà cậu , có khi những lần xui trước là tích hên cho lần này thì sao muhahaha ]

Vì quá vui mừng nên cả đem đấy tôi chỉ nằm trên giường và cười tủm tỉm , có lẽ bây giờ tôi mới hiểu được thế nào là thích một ai rồi là ng.u người . Cả ngày hôm sau chỉ vì sự việc đó mà hồn tôi như trên mây , lơ đãng chẳng chú tâm điều gì . Vì tôi quá lơ đãng nên đã bị mẹ la cho một vố.

Mama : " Mai , con làm gì mà người như trên mây thế mẹ kêu con phơi đồ nãy giờ con nhìn xem nãy giờ con đứng phơi đồ bao lâu rồi . Con bé này nay làm gì mà cứ thẫn thờ vậy hả "

Tôi giật mình nhìn mẹ cười ngượng .

Lạc Thanh Mai : " He he tại nay con thấy trời đẹp nên đứng ngắm thôi :")) "

Mẹ tôi chỉ biết lắc đầu rồi bỏ vô phòng nằm . Tôi cũng nhanh nhẹn phơi xong đống đồ rồi chạy vô phòng nằm úp mặt vào gối .

Lạc Thanh Mai : ' Aaaaa đúng thật là thích ai đó rồi là không làm chuyện gì ra hồn cả  >.<  '

Tôi vô thức chìm đ.ấ.m trong suy nghĩ của bản thân và vô thức thiếp đi . Khi mở mắt ra là gần một giờ tôi hốt hoảng chạy đi tắm chuẩn bị đi học , vì sắp tời kì thi chọn học sinh giỏi vòng trường nên thành ra ngày nào tôi cũng có tiết học . Do ngủ quên nên tôi đã đi học trễ , bước vô lớp tôi ngơ ngác nhìn về chỗ mình .

Lạc Thanh Mai : ' Ể học sinh mới à , sao ngồi chỗ mình rồi '

Học sinh mới là một bạn nam . Nhưng trong cậu ấy cũng không nhỏ hay là to con .Tôi bối rối cầm ghế miễn cưỡng bước vào trong ngồi . Do tôi thích ngồi bên ngoài nên thường hay chọn chỗ đầu bàn để ngồi , hôm nay đi trễ nên đành ngồi bên trong thôi ,thôi thì mai đi sớm mình ngồi ngoài . Nhưng có vẻ ý định đó của tôi đã bị thất bại nhìu lần . Dù có đi sớm cỡ nào tôi cũng không sớm bằng cậu bạn cùng bàn vì quá bất lực nên tôi đành bỏ cuộc và chấp nhận ngồi ở trong . Nhưng những ngày bạn cùng bàn tôi xuất hiện cho đến ngày tôi bỏ cuộc tôi vẫn không thấy sự hiện diện của Thần Dạt . Thần Dạt nghỉ khá nhiều buổi học nên tôi tự hỏi không biết cậu có gặp chuyện gì .

Nhưng ngày hôm sau Thần Dạt cũng đã đi học lại nên tôi bớt lo phần nào . Nhưng dù tôi rất thích cậu nhưng từ từ tôi cảm thấy việc tôi không thấy bảng một phần là do cậu tôi cũng từ từ thấy khó chấp nhận .

Lạc Thanh Mai : ' Ấy ơi , ý là ấy cũng cao hơn tui với to con hơn tui á . Không biết ấy có thể mỗi lần ngồi cũng phải chừa cho con người bé nhỏ như tui thấy bảng được không ấy . '

Loading...