Chạm để tắt
Chạm để tắt

Năm Tháng Ấy - Chap 13

Cập nhật lúc: 2024-08-25 00:18:09
Lượt xem: 4

Lạc Thanh Mai : " Ấy chít tiệt cậu hại tớ thiệt chứ "

 

Minh Thư : " Hehe "

 

Lạc Thanh Mai : " Mà hên hình như cậu ấy bận gì rồi , tớ thấy off lâu lắm rồi "

We will do well
Vì là sản phẩm đầu tay nên có gì mong mn cho mình xin cảm nhận và ý kiến ạ

 

Minh Thư : " Chắc vậy , cậu hên thật đấy . Vậy trong lúc đó cậu thử kiếm lý do gì đi "

 

Lạc Thanh Mai : " Hên cho cậu đó , cậu ấy mà rep lại tớ liền là tớ lặt đầu cậu rồi đấy "

 

Minh Thư : " Thôi mò , tớ cũng chỉ muốn giúp cậu thôi mò "

 

Lạc Thanh Mai : " Hừ >:(( "

 

Lạc Thanh Mai : " Vậy thôi tớ cúp máy nha , xíu có gì tớ báo cho cậu hóng "

 

Minh Thư : " Oke oke , nhớ nhắn đó nha "

 

Lạc Thanh Mai : " Ừm , biết rồi, biết rồi"

 

Cùng lúc đó,  tôi liền nghĩ ra một lý do nên liền nhắn cho Nhuyễn Thần Dạt để có gì khi on cậu ấy trả lời luôn mà không cần hỏi và chờ tôi trả lời .

 

Lạc Thanh Mai : Trả lời story của tôi [ Sao lại thả sad :((?? ]

 

Khoảng gần một tiếng sau , trong lúc tôi đang lướt fb trong cô đơn , thì bỗng nhiên nhận được một thông báo từ messenger . Đó chính là tin nhắn từ Nhuyễn Thần Dạt , tôi vội vàng thoát fb chuyển qua messenger rep cậu ấy .

 

Nhuyễn Thần Dạt : [ Xin lỗi nha]

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/nam-thang-ay/chap-13.html.]

Nhuyễn Thần Dạt : [ Trả lời tin nhắn chậm là do mới đi học về :")) ]

 

Nhuyễn Thần Dạt trả lời tin nhắn của bạn : [ Khong biet nua , khong biet nua ]

 

Nhuyễn Thần Dạt : [ không có nhớ nữa ]

 

Lạc Thanh Mai : [ Kì vậy , sao lại không nhớ :(( ]

 

Nhuyễn Thần Dạt : [ Hình như tại tui thấy vui nên thả á ]

 

Lạc Thanh Mai : [ Gì ngộ vậy , người ta thấy buồn mới thả sad chứ . Sao vui mà thả sad kì vậy ]

 

Nhuyễn Thần Dạt : [ Tui không biết nữa , tui áp dụng công thức thôi ]

 

Lạc Thanh Mai : [ Công thức gì lạ vậy ??:)) ]

 

Nhuyễn Thần Dạt : [ Công thức buồn thì thả haha , vui thả sad ]

 

Lạc Thanh Mai : [ Gì kì cục vậy , ai dạy cho cậu cái công thức đấy vậy ]

 

Lạc Thanh Mai :' Trời má , ai nói Nhuyễn Thần Dạt lạnh lùng ít nói đâu , bước ra đây . Người đàn ông này vô tri , nhắn cũng có ít lời đâu , ai đồn vậy hả '

 

Nhuyễn Thần Dạt : [ Tui lướt được trên fb á , thấy cũng vui nên dùng thử ]

 

Nói chuyện huyên náo một hồi thì cũng tới 21 giờ , tôi đành tạm biệt Nhuyễn Thần Dạt . Cậu cũng nhiệt tình tạm biệt tôi và còn chúc tôi ngủ ngon . Sau khi tắt điện thoại , trong đầu tôi cứ hiện lên lời chúc ngủ ngon của cậu . Dẫn đến đêm đó tôi cứ tủm tỉm cười và trằng trọc mãi không thôi . Đôi khi tôi cũng thấy tôi như con ngốc vậy.

 

Vì Nhuyễn Thần Dạt là một người có xu hướng thức đêm , nên cậu ngủ đến tận trưa mới dậy , vì sao tôi biết ư vì cậu là người nói cho tôi biết mà . Tuy quan hệ của chúng tôi cũng không đến nổi quá thân , nhưng vì đôi lúc cậu chủ động nhắn tin và nói lý do nên tôi vô tình biết được vài thứ về cậu .

 

Loading...