Chạm để tắt
Chạm để tắt

Nằm mơ trở về thời nhà Đường, tôi gặp được người định mệnh sắp đặt - Chương 12: Chuyển mình

Cập nhật lúc: 2024-07-12 21:01:15
Lượt xem: 2

Ôn Nhạn đã liên hệ lại với một số người bạn cũ, nhờ bọn họ điều tra giúp tin đồn lần này.

Ai biết được đầu dây bên kia lại nói: “Tôi đã sớm điều tra ra rồi, chỉ chờ cậu tỉnh lại thôi.”

Nhận được một phần tư liệu được gửi qua điện thoại di động, đó là bản thảo và tình tiết của tiểu thuyết mà Ôn Nhạn đã phát ra, sớm hơn hai năm so với tác phẩm đạo bài Đàn ngỗng trời bay về phương Nam.

Sau đó anh ta cũng đã liên hệ với người hãm hại Ôn Nhạn, “Cô có biết hành động của cô là phạm tội không?”

Người kia xem thường.

“Nếu cô đã không chịu phối hợp, vậy tôi sẽ mời luật sư kháng cáo. Cô bị nghi ngờ có hành vi vu khống, phỉ báng ác ý tác giả tác phẩm Đàn ngỗng trời bay về phương Nam, cấu thành tình tiết nghiêm trọng, ít nhất cũng phải ngồi ba năm tù giam.”

Người kia nghe xong sắc mặt lập tức thay đổi, nói: “Không, không muốn, tôi không thể vào tù. Tôi, tôi, tôi chỉ là cầm tiền thay người khác làm việc, chuyện này không liên quan đến tôi, thật sự không liên quan đến tôi!”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/nam-mo-tro-ve-thoi-nha-duong-toi-gap-duoc-nguoi-dinh-menh-sap-dat/chuong-12-chuyen-minh.html.]

Đoạn ghi âm này cùng một chút chứng cứ được tung lên mạng đã tạo nên một làn sóng lớn, thêm sự trợ giúp của các fan trung thành, chủ đề này lại một lần nữa được lên hot search.

Đương nhiên kết cục có thể thấy rõ, đòn đánh này của Ôn Nhạn phải gọi là cực đẹp, một phát giải quyết khó khăn.

Nhưng sau khi chứng minh bản thân vô tội, cô cũng chẳng vui sướng gì, lại suy nghĩ đến giấc mộng kỳ lạ và Tiểu Ngư trong giấc mộng đó.

Tiếng điện thoại vang lên, cô nhận được tin nhắn riêng từ một cư dân mạng có tên là “Thẩm Ngư Nhạn Tĩnh”.

Loading...