NAM CUNG XU NINH - Chương 16

Cập nhật lúc: 2024-07-03 22:26:40
Lượt xem: 224

Sức khỏe của ta vẫn yếu ớt, tinh thần luôn uể oải.

 

Thái y nói thai nhi trong bụng không sao, nhưng ta cần phải điều dưỡng thật tốt: "Nương nương đừng nên suy nghĩ quá nhiều."

 

Cung nhân nói lúc hôn mê ta cứ gọi tên Tang Du, ta gọi nhiều đến nỗi Hoàng thượng ngồi bên cạnh thở dài.

 

Hoàng thượng biết cái che//t của Tang Du đã ảnh hưởng rất lớn đến ta, hắn ta dường như cảm thấy áy náy vì đã đổ oan cho ta, khiến ta mất đi Tang Du.

 

Vì vậy, hắn ta càng đối xử tốt với ta hơn.

 

Cho nên, khi ta đề nghị muốn về thăm Nam Cung gia, hắn ta chỉ do dự một chút.

 

Đã lâu không về, phủ tướng quân Nam Cung càng thêm tiêu điều. Sau khi ta nhập cung, hầu hết người hầu đã được cho đi, bài vị của phụ thân và mọi người cũng được ta đưa đi nơi khác thờ cúng.

 

Trong phủ chỉ còn lại vài lão bộc không nơi nương tựa.

 

Trước khi vào phủ, Hoàng thượng có chút do dự.

 

Hắn ta đương nhiên phải do dự rồi, hắn ta đã hại che//t bao nhiêu người nhà ta rồi, hắn ta không nên do dự sao?

 

Nhưng hắn ta vẫn cùng ta bước vào.

 

Trong từ đường Nam Cung ta, ta nhẹ nhàng hỏi hắn ta.

 

"Quân Triệt, ngài có hối hận không?"

 

14.

 

Hoàng thượng trông có vẻ sững sờ, có lẽ hắn ta không ngờ ta lại gọi hắn ta như vậy, cũng không ngờ ta lại hỏi hắn ta như vậy.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/nam-cung-xu-ninh/chuong-16.html.]

 

"Xu Ninh, nàng đang nói gì vậy?"

 

Ta vẫn lặp lại câu hỏi của mình: "Quân Triệt, ta hỏi, chỉ vì lo sợ Nam Cung gia công cao chấn chủ, mà bức tử phụ huynh và a tỷ của thiếp, khiến mẫu thân thiếp che//t không nhắm mắt..."

 

"Ta hỏi, ngài có hối hận không!"

 

Nét mặt hắn ta dần trở nên hoảng hốt.

 

Ta tiếp tục nói: "Phụ thân ta, vì giang sơn nhà họ Quân mà cúc cung tận tụy, đại ca ta cả đời không thành thân, thậm chí còn từ bỏ người mình yêu..."

 

"Năm đó, khi ngài còn là Thái tử, bị ám sát trên núi Phượng Hoàng, là nhị ca ta liều c.h.ế.t cứu ngài. Sau khi trở về, huynh ấy đã phải nằm liệt giường suốt nửa năm."

 

"A tỷ ta, ngài có biết không, a tỷ của ta được mệnh danh là đệ nhất mỹ nhân kinh thành. Vì ngài mà tỷ ấy đã không còn cơ hội mặc bộ hỷ phục do chính tay mình may nữa."

 

Ta chỉ vào từ đường nhà mình.

 

"Ngài nói xem, ngày sau dưới suối vàng, ngài có sợ, có sợ gặp lại họ không?"

 

Hoàng thượng nổi trận lôi đình, hắn ta chỉ tay vào ta: "Nam Cung Xu Ninh, ta thấy nàng điê/n rồi!"

 

Ta cười lớn: "Quân Triệt, ta đi/ên rồi sao? Chẳng lẽ ta không nên điên sao?"

 

"Vậy ta sẽ nói cho ngài thêm một bí mật nữa. Thật ra, Như phi, Dung Tần, thậm chí cả Tịch Chỉ tỷ, đều là do ta hại che/t. Họ, đều là do ta hại che/t!"

 

Quân Triệt nghe ta nói, mặt đầy giận dữ: "Nàng! Nàng đang nói gì vậy?"

 

Các thị vệ bên cạnh xông tới, bắt ta lại.

 

Ta cố giằng khỏi tay thị vệ, nước mắt lưng tròng, rồi bất giác rơi xuống: "Quân Triệt, ngài không muốn biết những bí mật khác sao?"

Bình luận

1 bình luận

  • Kết buồn quá. Nhưng có lẽ chỉ có thể như vậy thôi 😭😭😭

    Lưu Ly 3 tuần trước · Trả lời

    Loading...