NAM CUNG XU NINH - Chương 05

Cập nhật lúc: 2024-07-04 22:38:46
Lượt xem: 255

Chàng ấy nhìn ta, ánh mắt vẫn lấp lánh: "A Ninh, nàng vẫn khỏe chứ?"

 

Ta gật đầu: "Đa tạ Mộ Tiểu Hầu gia quan tâm, bản cung vẫn bình an."

 

Ta đưa tờ giấy khế đất cho chàng ấy: "Chuyện cũ đã qua như mây khói, xin Mộ Tiểu Hầu gia hãy buông bỏ."

 

Chàng ấy run rẩy nhận lấy tờ khế đất trong tay ta. Ta nói với chàng ấy: "Ta đã hỏi thăm rồi, thiên kim nhà Lâm Thượng thư dịu dàng hiền thục, là một thê tử tốt."

 

Hôm đó chàng ấy đã tức giận bỏ đi.

 

Sau đó, ta lại sai người đưa đồ đến cung Như phi.

 

Hai ngày sau, trong cung râm ran những lời đồn đại rằng Như phi tư thông với nam nhân bên ngoài.

 

Thêm vào đó, hôm đó có người nhìn thấy Mộ Từ đến hậu cung, nên Như phi không thể chối cãi.

 

Mộ Từ cũng có biện minh vài câu, nhưng chàng ấy không thể nhắc đến tên ta, ta đã nắm chắc điểm này.

 

Dù là chuyện xấu trong hậu cung không nên lan truyền, nhưng vì liên quan đến thể diện, cho nên sau đó Như phi đã thừa nhận tình cảm của mình dành cho Mộ Từ.

 

Quân Triệt nổi trận lôi đình.

 

Buổi tối, có tin Mộ Từ xin được đi dẹp loạn Tây Bắc.

 

Ngày Mộ Từ rời đi, ta lấy cớ đến Ngự thư phòng dâng trà. Đó là lần đầu tiên Mộ Từ đi ngang qua ta mà không nhìn ta.

 

Ta biết mình hèn hạ, bị trừng phạt là đáng đời.

 

Cứ để chàng ấy hận ta đi.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/nam-cung-xu-ninh/chuong-05.html.]

Mang theo sự hận thù và thất vọng đối với ta, có lẽ chàng ấy mới có thể thật sự buông bỏ ta.

 

Trong ván cờ này, ta đã lợi dụng tất cả tấm chân tình của Mộ Từ dành cho mình, thậm chí không tiếc đem cả tính mạng của chàng ấy ra làm quân cờ.

 

Ta đánh cư//ợc rằng giữa lúc loạn lạc ở An Bắc, trong triều không có ai thích hợp hơn Mộ Từ để đi dẹp yên. Vì vậy, ta cược rằng Quân Triệt sẽ không gie//t chàng ấy.

 

Chỉ cần Mộ Từ giữ được mạng sống, đến khi sự thật được phơi bày, Quân Triệt biết ta đã lợi dụng chàng ấy, chàng ấy sẽ được minh oan, kể cả ta cũng vậy.

 

Về phần Như phi, khi bị giam trong cung chờ phán quyết, nàng ta đã tự c/ắt cổ tay mình.

 

Ta đã lường trước được điều này.

 

Một cô nương từ nhỏ đã kiêu ngạo như Như phi, làm sao có thể chịu đựng nổi những lời đàm tiếu trong hậu cung này khi đã bị thất sủng.

 

Mỗi bước đi trong kế hoạch của ta đều nhuốm m//áu.

 

Khi Thái y đến nơi, Như phi đã tắt thở.

 

Nghe nói Thái y khám ra lúc đó Như phi đã mang thai ba tháng.

 

Ba tháng trước, Mộ Từ vẫn còn ở Bắc cương.

 

Khi nghe tin dữ, Bùi thị lang, phụ thân của Như phi đã phun ra một ngụm m/áu, tính mạng nguy kịch.

 

Thái y nói rằng Bùi thị lang đã cao tuổi, lại gặp phải biến cố này, e là không thể qua khỏi.

 

Bùi Như là đứa con duy nhất của ông ta, hẳn là ông ta đang tuyệt vọng lắm.

 

Sau khi Quân Triệt biết Như phi đã mang thai, cũng đuổi hết cung nhân ra ngoài.

 

Đứa bé trong bụng Như phi, đáng lẽ là con đầu lòng của hắn ta, hắn ta đau lòng cũng là lẽ thường tình.

Bình luận

1 bình luận

  • Kết buồn quá. Nhưng có lẽ chỉ có thể như vậy thôi 😭😭😭

    Lưu Ly 3 tuần trước · Trả lời

    Loading...