Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

[Nagireo] Aquilegia và tuyết mùa đông - Chương 5: Ước mơ

Cập nhật lúc: 2024-07-04 12:23:35
Lượt xem: 1

Đúng 19 giờ, Reo đã đến nhà hàng mà cả nhóm đã hẹn. Bên trong, rất nhiều gương mặt lạ lẫm lại thân quen, mọi người đều có sự thay đổi nhỏ nhưng không khó để nhận ra. Thấy cậu, Chigiri nhanh chóng vẫy tay gọi lớn tên cậu khiến người tóc trắng đang nằm dài trên bàn cũng mở mắt nhìn về phía sắc tím xinh đẹp. Reo vẫy tay đáp lại Chigiri rồi từ từ tiến lại chỗ nhóm người, đảo mắt một lượt thì cậu chỉ thấy còn duy nhất một chỗ cạnh Nagi là còn trống, không còn lựa chon nào khác nên cậu chỉ đành ngồi kế tóc trắng. Con mèo trắng lười biếng nãy giờ vẫn nhìn cậu trai tóc tím, khi thấy Reo ngồi kế mình, trong lòng Nagi không kìm được chút vui vẻ nhưng khuôn mặt vẫn lạnh tanh, duy chỉ ánh mắt xám xịt giờ lại như bừng sáng. Suốt cả buổi, đôi mắt của Nagi chỉ hướng về phía Reo, thứ cảm xúc kì lạ cứ râm ran khắp cơ thể và cứ tiếp diễn cho đến khi Reo khó hiểu nói:

- Nagi, mặt tớ dính gì sao?

- Không. Mà sao cậu hỏi vậy

- Tại cậu cứ nhìn tớ miết à

Thấy Nagi im lặng không nói, Reo cũng chỉ khẽ cười rồi quay qua nói với mọi người xung quanh:

- Tớ có việc về trước nên các cậu cứ thoải mái đi, bữa hôm nay, tớ mời.

Nagi đột nhiên kéo tay Reo đang định đứng dậy:

- Cậu ở lại thêm chút đi.

Reo chỉ lắc đầu rồi nhanh chóng chào mọi người, Nagi nhìn thấy bóng dáng Reo đang khuất dần thì cũng đứng phắt dậy:

- Tớ cũng đi trước đây

Chigiri đầy bất lực, thở dài: 

- Haizz, đúng là trời sinh một cặp.

Cả nhóm được trận cười đã đời.

Ở bên kia, Nagi đã đuổi kịp Reo lúc cậu đang đứng đợi người đến đón, thấy Nagi đuổi theo mình, Reo khó hiểu hỏi:

- Cậu sao vậy, Nagi? Sao không ở lại với mọi người ? Khômg khỏe sao ?

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/nagireo-aquilegia-va-tuyet-mua-dong/chuong-5-uoc-mo.html.]

Chưa vội trả lời cậu, Nagi tay đút vào túi áo hoodie:

- Đi dạo không?

Một câu hỏi không đầu, không đuôi đúng chất Nagi, Reo vẫn gật đầu biểu thị sự đồng ý. Cả hai bước đi trên những khu phố và dừng lại cạnh bên một hồ nước, ánh đèn đường hắt xuống khuôn mặt cả hai cộng với ánh trăng tròn đang chảy xuống, trùm lên mọi thứ. Bầu không khí yên tĩnh chỉ đôi lúc có tiếng gió lướt qua và rồi giọng nói của Nagi vang lên phá vỡ sự im lặng của cả hai:

- Cậu không muốn nói gì với tớ sao, Reo?

Sau một hồi suy nghĩ, Reo cũng như hiểu ra, cậu xoa đầu Nagi như một thói quen:

- Chúc mừng cậu giành được World Cup.

Đến khi cậu nhận ra Nagi có thể sẽ không thích điều đó, toan rút tay lại thì đầu tóc trắng đã tựa lên vai cậu , ánh mắt khép hờ:

- Đúng vậy, tớ đã giành được World Cup... nhưng lại không có cậu. Cậu biết không, Reo? Năm đó khi biết cậu bị loại khỏi Blue lock, tớ đã rất suy sụp nhưng chính lúc tớ định từ bỏ, Chigiri đã nói về cậu, về ước mơ của tớ và cậu, đó là động lực duy nhất khiến tớ kiên trì cố gắng. Cậu biết cảm giác đó không? Thật đáng sợ khi chúng ta thức dậy và phát hiện không có ai và không còn gì để chờ đợi. Vậy nên, Reo à, làm ơn, hãy trở lại bên tớ đi. Lúc đó, tớ không nghĩ mình sẽ làm tổn thương cậu, là tớ sai, tớ thích ở bên cậu lắm Reo, nhưng ước mơ về việc trở thành số một thế giới mà cậu cho tớ thấy đã kết thúc tại thời điểm đó," Cậu cứ như vậy cũng được", đó là điều cậu đã nói với tớ nhưng để cùng cậu mơ tiếp giấc mơ đó, tớ cần phải thay đổi. Nên Reo à, về với tớ được không? Tớ rất thích cậu, từ lâu lắm rồi.

Câu nói đó vừa kết thúc, Nagi cũng ngẩng đầu lên xem phản ứng của người kia, bắt gặp đôi mắt đang trực trào của Reo, cơ thể Nagi bỗng luống cuống hết cả lên:

- Reo... Cậu sao vậy? T..

Không cho Nagi nói hết câu, Reo khóa môi cậu ấy bằng một nụ hôn, ánh trăng soi tỏ khuôn mặt tươi cười rực rỡ của Reo, cậu tựa tinh tú sáng rực trên màn đêm huyền ảo:

- Đây là câu trả lời, báu vật của tớ. Tớ cũng rất thích cậu, Nagi Seishiro.

__________________ End________________

"Tớ thích ở bên cậu lắm Reo, nhưng ước mơ về việc trở thành số một thế giới mà cậu cho tớ thấy đã kết thúc tại thời điểm đó," Cậu cứ như vậy cũng được", đó là điều cậu đã nói với tớ nhưng để cùng cậu mơ tiếp giấc mơ đó, tớ cần phải thay đổi."( Trích spin off Nagi"

 

Loading...