Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

MỸ NHÂN KHUYNH THÀNH - Chương 09

Cập nhật lúc: 2024-09-09 11:45:55
Lượt xem: 1,285

“Hừ, còn không phải là do các ngươi vô năng, không có biện pháp giữ tâm Hoàng thượng lại ư. Chẳng lẽ các ngươi còn muốn bổn cung chắp tay nhường nam nhân của mình lên tận mồm ư?”

 

Trịnh Ý Nhi dựa lưng vào ghế, thần sắc kiêu ngạo từ trên cao nhìn xuống.

 

Nha hoàn bên cạnh cầm khăn tay đè chặt thái dương đang chảy m.á.u của nàng ta lại.

 

Trong nháy mắt, thân ảnh Tạ Nguyên Thần chợt xuất hiện.

 

8.

 

Trong nháy mắt, Trịnh Ý Nhi thay đổi sắc mặt, vội vàng đi tới trước mặt Tạ Nguyên Thần, ủy khuất rơi lệ.

 

“Hoàng thượng, Thái hậu và Thẩm Mỹ nhân khi dể thần thiếp, nói thần thiếp là chó, còn đả thương thần thiếp nữa. Bệ hạ phải làm chủ cho thần thiếp đó.”

 

Trịnh Ý Nhi lải nhải liên hồi với Tạ Nguyên Thần khiến Thái hậu tức giận đến ngất xỉu.

 

“Thái hậu!”

 

“Mẫu hậu!”

 

Một đám người lo lắng tiến lên.

 

Thái y vốn đang trị vết thương cho Trịnh Ý Nhi lập tức chạy đến trước mặt Thái hậu.

 

Thái y bắt mạch cho Thái hậu, châm cứu hồi lâu nhưng vẫn không thấy tỉnh, ngược lại sắc mặt bà càng tái nhợt hơn.

 

Ta thận trọng lên tiếng.

 

“Có lẽ Thái hậu nương nương quá tức giận, khí huyết ứ đọng. Thần thiếp từng gặp loại bệnh này ở bên ngoài, chỉ cần dùng chút thanh tâm tán hòa lẫn với chút nước, lấy kim nhúng vào thứ nước đó rồi châm cứu cho Thái hậu là có thể loại bỏ khí huyết tắc nghẽn. Thái y thấy phương pháp này có khả thi hay không?”

 

Ánh mắt thái y sáng ngời, vội gọi người mang thanh tâm tán tới đây.

 

Thanh tâm tán chính là phương thuốc do đệ nhất quỷ y khổ tâm nghiên cứu ra, có thể trị nhiều loại bệnh khác nhau.

 

Vì tạo phúc cho dân chúng, sau khi quỷ y nghiên cứu chế tạo ra phương thuốc liền công bố phương thuốc này, đương nhiên trong thái y viện sẽ có thanh tâm tán.

 

Mùi thơm từ thanh tâm tán chậm rãi lan tràn trong điện.

 

Chỉ chốc lát sau, Thái hậu liền phun ra ngụm máu, tỉnh lại.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/my-nhan-khuynh-thanh/chuong-09.html.]

 

Nghe nói là ta đưa ra phương thuốc, Thái hậu càng được dịp tận tình khuyên bảo Tạ Nguyên Thần đang ngồi bên cạnh.

 

“Thẩm Mỹ nhân là nữ tử rất tốt. Hiện giờ trong cung không có quá nhiều con cái nối dõi, Hoàng thượng nên chú ý tới phi tử trong hậu cung nhiều hơn một chút, để các nàng hoài thai con cháu vì hoàng gia. Quý phi độc đoán ngang ngược, cũng nên uốn nắn lại tính tình này của nàng ta.”

 

Nội tâm ta vô cùng bình tĩnh.

 

Ta biết chắc Thái hậu không hề quan tâm đến ta, chỉ là bà muốn nhân cơ hội lần này để biểu đạt sự bất mãn với Quý phi cho Hoàng đế hiểu mà thôi.

 

Hoàng đế rất kính trọng mẫu thân.

 

Nhưng cuối cùng cũng không nỡ quở trách người trong lòng.

 

“Trẫm hiểu rõ nhưng hôm nay Quý phi cũng bị thương, mẫu hậu tha cho nàng lần này, gia hòa vạn sự hưng*.”

 

(*) Gia hòa vạn sự hưng: gia đình hòa thuận thì muôn việc thịnh vượng.

 

Lúc này, Trịnh Ý Nhi cũng biết thu liễm tính tình, đứng một bên không dám lên tiếng.

 

Tạ Nguyên Thần quay đầu nhìn ta, sắc mặt hơi trầm xuống.

 

“Thẩm Mỹ nhân nói lời xúc phạm, làm Quý phi bị thương, vốn nên phạt nặng. Nhưng bởi vì có công cứu Thái hậu, công tội tương đương, chỉ phạt ngươi cấm túc bảy ngày.”

 

Ta rũ mắt, lông mi dài che lấp bóng tối, khấu tạ hoàng ân.

 

 

Trở lại Khuynh Tâm điện.

 

Phúc Quả biết ta lại bị cấm túc nên càng tức giận hơn.

 

“Hoàng thượng thật quá đáng, vậy Quý phi dựa vào cái gì mà không bị sao chứ?”

 

“Đáng ra hôm nay chủ tử không nên nhất thời xúc động nói Quý phi nương nương như vậy, để rồi cuối cùng lại bị cấm túc. Chủ tử không gặp được Hoàng thượng thì lúc nào mới có thể được sủng ái đây.”

 

Ta nhìn tiểu nha đầu đang lo lắng cho ta, bất đắc dĩ cười nói.

 

“Chủ tử nhà ngươi không xúc động nhất thời đâu, ngươi cứ chờ xem đi.”

 

Tất cả đều nằm trong tính toán của ta.

Loading...