Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Muôn Kiếp Nhân Sinh - 5

Cập nhật lúc: 2024-08-24 09:30:19
Lượt xem: 48

Đêm nay là đêm Thượng Tỵ, trong thành không có lệnh cấm đi lại ban đêm, dù đã qua giờ Tý vẫn có nhiều người.

Đại sư huynh cố gắng giải thích cho Đàm Vũ, nói rằng có thể nàng ra ngoài chỉ vì muốn tận hưởng sự náo nhiệt của thành phố. Nhưng khi Đàm Vũ càng đi vào khu vực hẻo lánh hơn, huynh ấy đã im lặng. Nàng dừng lại, và lúc này ta mới thấy rõ nàng đã đến đâu.

Khi đại sư huynh thấy thứ trong tay Đàm Vũ, huynh ấy không thể kìm chế nổi. Ta chưa bao giờ thấy huynh ấy gấp gáp như vậy: "Hỏng rồi, nàng muốn phá hủy phong ấn." 

Chưa kịp ngăn lại, đại sư huynh đã lao tới đè ngã Đàm Vũ. Những thứ đang âm thầm chuyển động trong bóng tối liền biến mất. Kế hoạch dụ rắn ra khỏi hang đêm nay đã thất bại.

Ta không cần phải trốn nữa, liền bước đến trước mặt Đàm Vũ. Nhìn xuống nàng từ trên cao, ta hỏi: "Đàm Vũ, ngươi mau nói, ngươi lẻn vào Thiên Diễn Tông của chúng ta với mục đích gì?"

Ta đã tra cứu tư liệu lý lịch của nàng. 

Đàm Vũ là người được sư phụ nhặt về khi đi du hành, lúc đó nàng vừa bò ra từ đống xác chết. Ngôi làng của nàng đã bị ma tộc tàn sát, và nàng là người duy nhất sống sót. 

Nhưng khi đọc những tư liệu này, ta càng thấy có điều gì đó kỳ lạ. 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/muon-kiep-nhan-sinh/5.html.]

Nếu là một vụ thảm sát, thì phải là do ma tộc có cấp bậc từ Mị trở lên thực hiện. Sau trận đại chiến với ma tộc lần đầu tiên, giới tu chân đã thiết lập kết giới bảo vệ nhân giới. Chỉ cần có sự xuất hiện của ma tộc, kết giới sẽ bị kích hoạt. Đây là bí mật chỉ có một số ít người biết. Nhưng khi sư phụ đến, kết giới lại không bị kích hoạt.

Dựa vào những gì đã xảy ra trong kiếp trước, ta đã dần tháo gỡ từng lớp bí ẩn về thân thế của Đàm Vũ, nhưng vẫn không tìm ra manh mối. Ngay cả khi ta đã dùng Thuật Sưu Hồn trên Đàm Vũ trước đây, cũng không thể thấy được thông tin gì về thân thế của nàng. Tatừng nghĩ rằng có lẽ nàng đã trải qua chấn thương nặng nề đến mức không thể nhớ ra quá khứ. Nhưng giờ đây, ta chắc chắn rằng Đàm Vũ không chỉ đơn giản là cấu kết với ma tộc.

(Chỉ có súc vat mới đi reup truyện của page Nhân Sinh Như Mộng, truyện chỉ được up trên MonkeyD và page thôi nhé, ở chỗ khác là ăn cắp)

Dù đại sư huynh có gặng hỏi thế nào, Đàm Vũ vẫn không chịu hé lộ bất kỳ thông tin gì. 

"Đại sư huynh, nếu nàng ta không chịu nói, thì hãy dùng độc dược. Ta không tin nàng ta không chịu khai ra." 

Thấy vẻ mặt kinh ngạc của Đàm Vũ, ta cười: "Sao thế? Ngươi nghĩ rằng chúng ta là chính đạo thì sẽ không dùng những thủ đoạn này sao?"

Nếu thật sự giống như trong những cuốn truyện nói về việc hàng ngày khuyên người bỏ đồ đao để thành Phật, muốn cứu rỗi kẻ ác, thì nhân giới đã không còn tồn tại từ lâu rồi. 

Ta bóp cằm nàng: "Đàm Vũ, ngươi nên biết, ta không ngại dùng độc để mở miệng ngươi đâu."

Nàng rơi những giọt nước mắt to, tìm kiếm sự giúp đỡ từ đại sư huynh. Nhưng đại sư huynh, khi còn ở nhân giới, là thiếu thành chủ một vùng, và trong Thiên Diễn Tông, huynh ấy còn được đào tạo để trở thành thiếu tông chủ. Từ nhỏ, huynh ấy đã học về đạo cân bằng và nghệ thuật mưu lược. Sự tử tế mà huynh ấy dành cho các sư đệ sư muội chỉ là khi không ai chạm vào điều cấm kỵ.

Huynh ấy không chớp mắt mà nói: "Nếu nàng ta không nói, thì g.i.ế.c ngay."

Loading...