"MÙI TIỀN" - Chương 13

Cập nhật lúc: 2024-07-07 16:51:21
Lượt xem: 6,536

13

Việc này thực ra rất dễ điều tra.

Ngày hôm đó, Từ Chí Viễn thua một khoản lớn ở sòng bạc, rồi đến kỹ viện để say rượu giải sầu.

Trong lúc cao hứng, hắn gọi hai kỹ nữ đi cùng.

Hắn sức khỏe kém, bị rượu và sắc đẹp làm hao mòn, uống thuốc để cố gắng giao chiến với kỹ nữ ba trăm hiệp.

Ta đoán, hắn đã c.h.ế.t vì quá sức tại kỹ viện.

"Ai đã đưa hắn về nhà ngày hôm đó?"

"Là tiểu tư của hắn, nghe nói đã bị phu nhân Hầu gia Vĩnh Ninh đánh chết."

Ta cúi đầu cười lạnh, thật là một hành động g.i.ế.c người diệt khẩu.

Triều đình có lệ cũ, sau khi chồng chết, nữ nhân có thể tái giá.

Nhà họ Từ hiện nay đang lâm vào cảnh khốn cùng, cái c.h.ế.t nhục nhã của Từ Chí Viễn càng là một cú sốc.

Đổ tội cho Lâm Giai Nghi, Từ Chí Viễn sẽ không bị coi là nhục nhã.

Chỉ cần hy sinh một mạng người, hơn nữa nữ nhân này còn không phải là người nhà họ Từ, thật là một tính toán tốt.

Hé lô các bác, là Xoăn đây ^^ Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn trên MonkeyD ^^

Ta nhẹ nhàng gõ bàn, việc này không khó, làm sạch tội trạng cho Lâm Giai Nghi cũng không khó.

Quan trọng là làm thế nào để tối đa hóa lợi ích.

"Hãy giữ hai kỹ nữ đó lại.

"Ma ma và chủ sòng bạc là người của ai? Hãy đi điều tra."

Đối với quý tộc, quyền lực quan trọng hơn tiền bạc.

Nhưng đối với dân chúng, tiền quan trọng hơn quyền.

Có tiền có thể sai khiến ma quỷ.

Và ta, thứ không thiếu nhất là tiền.

Dưới sự trọng thưởng, chắc chắn sẽ có người dũng cảm.

Khi phu nhân Hầu gia Vĩnh Ninh dẫn Từ Như Ý vào cung cáo trạng ta, ta cũng đã tìm được nhân chứng quan trọng, chỉ chờ họ tấn công.

"Bộ quan phục này, ta rất thích."

Ta mỉm cười, cúi đầu chào trưởng công chúa.

"Thần nghĩ, ba tầng mũ đội còn đẹp hơn."

"Ta cũng vậy."

...

Ngày thăng đường, Hầu gia Vĩnh Ninh dẫn theo vài công tử thế gia, để phòng ngừa, còn mang theo hai vị nho sĩ đại lễ.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/mui-tien/chuong-13.html.]

Còn ta chỉ đi cùng với Thôi Diêu và sáu nữ đệ tử.

Ranh giới rõ ràng.

Thôi Diêu đứng bên cạnh ta, gương mặt như ngọc treo vài phần ý cười.

Cô ấy mặc quan phục theo quy chế triều đình, phong thái thanh nhã mà cứng cỏi.

Mình Hoa Trưởng công chúa đi cùng hoàng đế.

Vốn là một vụ án không quá lớn, nhưng lại trở thành chuyện thu hút sự chú ý của cả kinh thành.

Để tạo thanh thế, ta đã tiêu tốn không ít tiền.

Khi hoàng thượng đến, Hầu gia Vĩnh Ninh liền bi ai lên tiếng:

"Hoàng thượng phải làm chủ cho cháu nội của thần!

"Cố Thời Nguyệt tư lợi, bao che kẻ ác, Chí Viễn c.h.ế.t oan uổng!"

Ta không vội vàng, giọng nói trầm ổn:

"Thần hôm nay, cũng muốn tố cáo một người."

Hoàng thượng có chút hứng thú, cười nói: "Ngươi cũng muốn tố cáo? Tố cáo ai?"

"Từ Chí Viễn."

Hầu gia Vĩnh Ninh giận dữ: "Cố Thời Nguyệt, ngươi đừng quá đáng!"

Hoàng thượng phẩy tay: "Nói tiếp, trẫm muốn nghe ngươi tố cáo một người c.h.ế.t cái gì?"

"Ba việc.

"Thứ nhất, thần muốn tố cáo Từ Chí Viễn ngược đãi chính thê, nuôi dưỡng tình nhân.

"Thứ hai, thần muốn tố cáo nhà họ Từ biết mà không báo, dung túng Từ Chí Viễn thông hôn với kẻ hèn.

"Thứ ba, thần muốn tố cáo Từ Chí Viễn có lòng oán giận hoàng thất, thường xuyên có lời phản nghịch!"

Hầu gia Vĩnh Ninh giận dữ đứng lên: "Cố Thời Nguyệt! Ngươi tìm cái chết!"

"Vô lễ!" Trưởng công chúa Ninh Hoa đập bàn, "Hầu gia Vĩnh Ninh, ngươi nhiều lần ngắt lời Cố khanh, có phải trong lòng có quỷ không?"

"Công chúa minh xét, lão thần chỉ là không nhẫn tâm nhìn cháu c.h.ế.t mà còn bị nhục!"

"Nếu Cố Thời Nguyệt không có căn cứ, trắng trợn vu khống Từ Chí Viễn, sẽ có pháp luật xử lý." Nói xong, bà nghiêng đầu nhìn ta, "Cố khanh, ngươi tố cáo Từ Chí Viễn, có chứng cứ không?"

"Tất nhiên có."

Ta cúi đầu, che giấu ý cười nhạt trong mắt.

Hầu gia Vĩnh Ninh nghĩ rằng điều tệ nhất là ta chứng minh Lâm Giai Nghi vô tội, đến lúc đó nhà họ Từ có thể không cho Lâm Giai Nghi trở về nhà.

Nhưng thứ ta muốn, không đơn giản như vậy.

Hầu gia Vĩnh Ninh nhìn ta một cách hiểm độc: "Cố Thời Nguyệt, ngươi có biết tội vu khống quan viên triều đình là gì không?"

Ta mỉm cười: "Có vu khống hay không, lát nữa sẽ rõ."

Bình luận

11 bình luận

Loading...